Gần 12h đêm, bác sĩ Hoàng Vân Yến – Trưởng khoa Đẻ, BV Sản Nhi Bắc Giang mới tạm dừng công việc để về phòng nghỉ ngơi. Tháo chiếc khẩu trang 3M, gương mặt bác sỹ Yến đầy vết hằn. Chị ngả lưng trên ghế, nhìn lọ bánh quy ngũ cốc của cô bạn gửi vào viện với lời nhắn: “Bác sỹ là thiên sứ, cậu phải khoẻ”.
Mắt chị nhoè đi, giọng trầm xuống: “Mình biết, chúng mình không cô độc trong cuộc chiến này! Mình may mắn và hạnh phúc khi có những người bạn lớn bên cạnh, những người luôn giữ hình ảnh mình trong trái tim bao la của họ”.

Bắc Giang những ngày này đang ở tâm dịch. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 12h ngày 5.6: Việt Nam có tổng cộng 6.910 ca ghi nhận trong nước và 1.548 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay: 5.340 ca. Trong đó, toàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận hơn 2.216 ca mắc COVID-19. Tổng số F0 là 2.828 trường hợp (tăng 145 trường hợp), F1 là hơn 18.000 trường hợp và hơn 82.000 F2.
Dõi theo từng biến động về số lượng người F0, F1, F2 trên toàn tỉnh Bắc Giang, Bác sĩ Hoàng Vân Yến không khỏi lo lắng bởi lẽ trong số đó có nhiều phụ nữ mang thai.
Theo đó bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang (cơ sở 2) là nơi điều trị F0, đặt tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công Xương Giang. Còn lại cơ sở 1 là Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang có khu riêng điều trị bệnh nhân sản và nhi là đối tượng F1, F2 đến từ vùng dịch với số lượng lên đến khoảng 40- 45 sản phụ/ngày.

Bắt đầu bùng phát đợt dịch thứ 4 (tính từ 27.4.2021) với số lượng người mắc COVID-19 nhiều nhất ở Bắc Giang, Khoa Đẻ - Bệnh viện Sản Nhi của tỉnh nơi bác sĩ Yến công tác cũng tất bật và vội vã hơn nhiều. Bình thường, mỗi sản phụ vào viện đều có người nhà chăm sóc, động viên và ở bên cạnh lúc lâm bồn, nhưng thời điểm này họ là những F1, F2 nên không ai được vào cùng.
“Thời điểm gần sinh vô cùng nhạy cảm và dễ khiến người ta thấy tủi thân nhiều nhất. Bình thường chúng tôi sẽ làm công việc chuyên môn nhưng trong lúc dịch bệnh căng thẳng thế này, sự hỗ trợ về tâm lí cũng như chăm sóc mọi sinh hoạt của sản phụ là việc vô cùng quan trọng. Vừa lo lắng cho cuộc vượt cạn sắp tới, các sản phụ còn nơm nớp sợ hãi rằng mình sẽ trở thành F0, rồi đứa con chào đời cũng mang bệnh… Đó là những câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên gặp phải trong thời gian này” – bác sĩ Yến trải lòng.
Các sản phụ còn là những công nhân xa nhà, ở các tỉnh về đây. Do tình hình dịch bệnh nên không thể về quê hương sinh con. Vì thế, đến viện, họ phải trông chờ hoàn toàn vào cán bộ y tế, lo từng bữa ăn, giấc ngủ và cả thời gian sinh xong không tự phục vụ được.

Để đảm bảo an toàn cho các sản phụ có cuộc vượt cạn thành công, khu điều trị riêng biệt có trang bị đầy đủ máy móc với sự can thiệp số lượng các cuộc mổ từ 7-8 ca/ngày. Tuy vậy cũng có những ca mổ đẻ khiến bác sĩ Vân phải “cân não”, tính toán cẩn thận từng bước một để không xảy ra điều gì đáng tiếc.
Chị tâm sự: “Mới cách đây vài ngày, khoa chúng tôi chăm sóc sản phụ Vũ Thị Hạnh ở TP. Bắc Giang mang thai lần 3 bị tiền sản giật rất nặng, thai nhi được 34 tuần. Bệnh nhân ở viện điều trị 2 tuần thì có chỉ định mổ lấy thai với em bé nặng 1,8kg. Rồi có những ca cứu 2 cháu bé sinh non ở tuần thai thứ 28, 2 cháu chào đời với cân nặng 900gr và 1.000gr. Đó thật sự là những ca bệnh khiến chúng tôi không ăn, không ngủ và chỉ thở phào khi các thiên thần được chào đời một cách an toàn”.
Chăm sóc các sản phụ là F1, F2, bác sĩ Vân Yến cùng nhiều đồng nghiệp cũng phải tự cách ly, không về nhà với cường độ làm việc 24/24. Nhớ con, nhớ gia đình, các chị chỉ biết dằn lòng mình lại để ngắm nhìn chúng qua ảnh bởi chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ thôi là con òa khóc. Bao nhiêu nhớ nhung, bác sĩ Yến gửi cả vào bài thơ viết cho con trên đường chống dịch đã lay động hàng triệu trái tim những người mẹ.
VIẾT CHO CON TRÊN ĐƯỜNG CHỐNG DỊCH
Con ngoan con hãy ngủ đi
Mẹ còn chống dịch như khi giặc vào
Từng đoàn xe phía cổng chào
Quảng Ninh, Hà Nội đỉnh cao - đến rồi
Còi vang báo động từng hồi
Công an - Bác sĩ đang ngồi chung tay
Covid rồi sẽ qua ngay
Tập trung xét nghiệm cả ngày lẫn đêm
Con ngoan say giấc êm đềm
Mẹ còn bao việc bên thềm nắng chao
Dân quân - chiến sĩ - đồng bào
Vì người, người lại xiết bao vì mình
Bắc Giang huyền thoại kiên trinh
Sớm mai sẽ thấy tình hình đổi thay
Cá nhân tập thể chung tay
Đẩy lùi covid làm say lòng người
Con ơi sống ở trên đời
Buồn vui , dịch dã nhất thời thịnh - suy
Covid rồi sẽ qua đi
Bởi bao khối óc, bàn tay kiên trì
Cho con phượng đỏ mùa thi
Cho con vui với xanh rì cỏ hoa
Một mai nắng gió hiền hòa
Bắc Giang lại đẹp như là cõi tiên.
Bài thơ Gửi về mẹ của Bác sĩ Hoàng Vân Yến gây xúc động mạnh đến hàng triệu trái tim mọi người thời gian qua
GỬI VỀ MẸ
Mẹ yêu ơi...
Mấy đêm nay Bắc Giang không ngủ
Những người lính tuyến đầu không ngủ
Những chuyến đi chưa định ngày về.
Bầu trời Việt Yên rực sáng chân đê,
Phụ lão, bé thơ trong cơn mê thảng thốt
Từng chỉ số F0 tăng đột ngột
Ánh mắt con gầy trên điểm nóng Quang Châu
***
Mẹ có biết không...
Ba trăm chiến sĩ ra trận xếp hàng,
Bốn trăm tình nguyện viên trên tuyến đầu tiếp lửa
Cuộc chiến sinh tồn đau như dao cứa
Khi biết bao ca mắc mới mỗi ngày
***
Bốn khu công nghiệp đang xiết chặt vòng vây
Chúng con khoanh vùng tìm F0 thần tốc
Báo chí, truyền thông nhanh như cơn lốc
Cũng kịp thời về đưa tin hoả tốc covi
Cuộc chiến này dẫu có phải trường kỳ
Nhưng nhất định chúng con sẽ đi tới đích
***
Giữa đêm khuya tĩnh mịch
Mẹ có nghe...
Kìa là tiếng Quảng Ninh rầm rập người đi
Sinh viên trường Y từ Hải Dương cũng kịp thời về yểm trợ
Hà Nội. Thái Nguyên cử điều dưỡng viên giúp đỡ
Rạng rỡ tình người, lấp lánh đẹp hơn trăng
Bộ đội, dân quân san lấp mặt bằng
Đón bác sĩ chúng con xếp hàng áo bloues trắng
Cảnh sát giao thông đứng trong trưa nắng
Chào từng đoàn người
Mồ hôi thánh thót tuôn rơi
***
Mẹ ơi...
Mùa hè này không nghe tiếng ve kêu
Chỉ thấy tiếng loa phường treo trên chùm phượng vĩ
Đồi vải căng tròn đang chín hồng lúc lỉu
Đợi chúng con về cùng ngọt thắm tình quê
Đêm nay...
Con mơ trên đầu chỉ còn mây trắng
Vạt nắng cuối chiều thơm những bước chân đi.
——-
Yêu kính gửi tặng những bà mẹ có con đang tham gia trận tuyến chống dịch!
Đêm bệnh viện 18.5.2021, Bs Hoàng Vân Yến BV Sản Nhi Bắc Giang.
Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.
Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.
Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:
- Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:
Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc. - Chuyển tiền qua tài khoản:
Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng - Hỗ trợ qua Ví Momo:
Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.
- Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.