"Mạnh Thường Quân" bỏ 200 triệu đồng làm đường giúp dân: Đâu là sự thật?

Cường Ngô |

Từ phản ánh của báo chí liên quan vụ việc: "Người đàn ông bỏ 200 triệu đồng làm đường giúp dân bị công an còng tay", mới đây, Công an huyện Củ Chi đã có báo cáo gửi Thanh tra Bộ Công an (V24/BCA).

Theo Công an huyện Củ Chi, 6 hộ dân gồm ông Lý Minh Hùng, bà Trần Thị Cẩm Loan, Phạm Hồng Điệp, Dương Văn Mắn, Phùng Thị Huyên, Nguyễn Phi Hùng có đất tại ấp 6, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) cùng thuê ông Bùi Hoàng Anh làm công trình đường nhựa ra vào khu đất của các hộ dân trên với giá 120 triệu đồng.

Tuy nhiên, công trình xây dựng đó thuộc phần đất của Cty TNHH MTV Bò sữa TPHCM, trực thuộc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn.

Từ giữa tháng 4.2018, Bùi Hoàng Anh thi công công trình đường nhựa. Đến ngày 28.4, UBND Tân Thạnh Đông lập biên bản và đình chỉ công trình này vì không có phép. Ông Bùi Hoàng Anh đã ký biên bản ngừng thi công công trình.

Ngày 4.5, ông Bùi Hoàng Anh tiếp tục thi công công trình. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông – Huỳnh Văn Thành đã cử tổ kiểm tra đến lập biên bản, đồng thời tịch thu 1 xe lu thi công công trình. Ông Bùi Hoàng Anh đã chấp nhận kí tên vào biên bản vi phạm để UBND xã giải quyết.

Trong khi tổ công tác đang đưa xe lu về trụ sở UBND. Khi đến cơ sở kinh doanh ống cống Thanh Toàn (ấp 7, xã Tân Thạnh Đông), tài xế điều khiển xe lu là Trần Văn Tý chạy đến gỡ bình ắcquy, sau đó để lại xe lu và bỏ đi.

Tổ công tác phải thuê một xe tải để đưa xe lu về trụ sở UBND xã Tân Thạnh Đông.

Trên đường về, ông Bùi Hoàng Anh điều khiển xe máy chở theo 2 bình xăng, chạy từ phía sau đến, định tạt vào ôtô và tổ công tác, sau đó lấy quẹt gas và tuyên bố sẽ đốt, nhưng bị lực lượng khống chế.

Khi đến trụ sở UBND Tân Thạnh Đông, xe tải rẽ phải vào trụ sở của ủy ban, lúc này, ông Bùi Hoàng Anh điều khiển xe máy chạy thẳng, đụng vào bánh xe trước của xe tải, rồi dùng bật lửa định đốt xe nhưng bị lực lượng công an xã khống chế, bắt giữ, đưa ông Hoàng Anh vào trụ sở và lập biên bản tạm giữ tang vật, gồm 1 xe lu, 1 xe gắn máy, 1 hộp quẹt ga…).

Ông Bùi Hoàng Anh tố bị công an còng tay vì không xin phép khi làm đường giúp dân.
Con đường ông Bùi Hoàng Anh làm.

Quá trình làm việc, Công an huyện Củ Chi cho rằng, do lúc đầu đối tượng Hoàng Anh manh động, có hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ, có ý định dùng xăng, quẹt ga để gây cháy nên Công an xã Tân Thạnh Đông khống chế, còng tay đưa về trụ sở công an xã.

Khi về trụ sở công an xã và trong quá trình làm việc, công an xã không khống chế, còng tay Bùi Hoàng Anh như nội dung đơn tố cáo của người này.

Nói về việc tịch thu điện thoại của ông Anh, đại diện Công an xã Tân Thạnh Đông cho rằng, để tránh trường hợp người này liên lạc với các đối tượng khác. Đến ngày 8.5, công an đã trả lại điện thoại cho ông Hoàng Anh.

"Trong quá trình làm việc, ông Bùi Hoàng Anh được gặp gia đình, bạn bè, được ăn uống đầy đủ và không bị đánh đập như nội dung đối tượng tố cáo. Trong khi chống đối lực lượng chức năng, ông Anh bị thương ở chân nên được đưa đến Phòng khám Đa khoa Tân Quy để khám và chụp X-Quang", Công an xã Tân Thạnh Đông nói.

Nhận thấy hành vi của ông Bùi Hoàng Anh chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Chống người thi hành công vụ" nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã lập hồ sơ, chuyển Công an xã Tân Thạnh Đông xử phạt hành chính về hành vi "Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ" với số tiền 3.500.000 đồng.

Đồng thời, đề nghị UBND xã Tân Thạnh Đông xử lý hành vi xây dựng trái phép với ông Bùi Hoàng Anh bằng cách trả nguyên lại hiện trạng ban đầu con đường cũ.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bị chính quyền kết tội, "mạnh thường quân" bỏ 200 triệu làm đường tiếp tục kêu cứu

Cường Ngô |

Chính quyền xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TPHCM) cho rằng, việc còng tay ông Bùi Hoàng Anh do người này "chống người thi hành công vụ".

Bỏ tiền túi làm đường giúp dân, "mạnh thường quân" tố bị công an còng tay vì không xin phép

Anh Tuấn |

Thấy đường nhỏ hẹp, lầy lội, ông Bùi Hoàng Anh đã bỏ tiền túi làm đường giúp dân nhưng chính quyền xã cho rằng, ông làm đường không xin phép nên còng tay, đưa về trụ sở làm việc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bị chính quyền kết tội, "mạnh thường quân" bỏ 200 triệu làm đường tiếp tục kêu cứu

Cường Ngô |

Chính quyền xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TPHCM) cho rằng, việc còng tay ông Bùi Hoàng Anh do người này "chống người thi hành công vụ".

Bỏ tiền túi làm đường giúp dân, "mạnh thường quân" tố bị công an còng tay vì không xin phép

Anh Tuấn |

Thấy đường nhỏ hẹp, lầy lội, ông Bùi Hoàng Anh đã bỏ tiền túi làm đường giúp dân nhưng chính quyền xã cho rằng, ông làm đường không xin phép nên còng tay, đưa về trụ sở làm việc.