Mang Tết đến bệnh nhi, công nhân môi trường

Nguyễn Thuỳ |

Những ngày cuối năm, khi nhà nhà chuẩn bị đón Tết thì vẫn còn nhiều bệnh nhi phải lưu lại bệnh viện vì lý do sức khoẻ, các em phải truyền máu, tiêm thuốc mỗi ngày. Nhiều công nhân môi trường, dọn dẹp vệ sinh cho thành phố vẫn miệt mài trên những con đường. Và nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng đang gửi tặng những đòn bánh tét, vài lon gạo nếp hay một đôi giày mới… để mang chút Tết đến với từng mảnh đời khó khăn như thế.

Hội chợ Xuân ở bệnh viện

Vừa qua, CLB Máu nóng Hiểu và Thương của TP.Đà Nẵng đã mang hội chợ xuân đến với các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi. Mang tên “Hiểu và Thương”, chương trình bao gồm 8 gian hàng phục vụ hoàn toàn miễn phí. Các em nhỏ được tặng những phiếu quà để được ăn bánh thả ga với giá 0 đồng ở “Tiệm ăn ngọt ngào”, đổi lấy những chậu hoa nhỏ xinh ở “Shop hoa Hiểu và Thương”, xin chữ ở ông đồ, đổi sách ở quầy “siêu trí tuệ”, chụp ảnh miễn phí hay trở thành những vị khách tại “Salon tóc siêu đẹp”.

Anh Trần Phước Hùng - Chủ nhiệm CLB - cho hay: “Đây là lần thứ 3 chúng tôi tổ chức chương trình dành cho các em nhỏ và gia đình đang điều trị lâu dài tại bệnh viện. Với các gian hàng, chúng tôi đi vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và chỉ nhận sản phẩm chứ không nhận tiền để thực sự đúng với các tên “Hiểu và Thương”, mọi người cùng góp những món quà Tết cho các em. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ gửi tặng đến các em 100 phần quà trong đêm nhạc để các em vui Tết đón xuân”.

Đặc biệt, chương trình năm nay, các thành viên CLB đã thực hiện cây mai xuân ước nguyện. Với mong muốn “Năm mới đến là lúc bất kỳ ai cũng sẽ có những ước nguyện riêng. Các em nhỏ ở đây cũng vậy, chúng tôi khuyến khích các em nói lên ước nguyện của mình, những điều ấy giúp ta nuôi dưỡng hạnh phúc, có niềm tin vào ngày mai tốt đẹp tươi sáng hơn. Từ những ước nguyện của các em, có những điều nếu trong khả năng, chúng tôi sẽ thực hiện. Như trường hợp năm ngoái có một em nhỏ đã được mạnh thường quân của CLB đưa sang Ý để điều trị” - anh Hùng cho hay.

Mặc dù đã điều trị hơn 2 năm tại bệnh viện nhưng lần đầu tiên tham gia hội chợ xuân, em Bảo Uyên kéo tay bà nội đưa đi thăm các gian hàng. Bà em kể: “Cháu bị bệnh máu nên đang phải ở bệnh viện điều trị, chưa biết khi nào mới được nhà đón Tết. Mọi ngày hai bà cháu chỉ biết chờ đợi nhưng nay có chương trình, con bé vui hẳn lên, kéo bà đi hết hàng nọ hàng kia chỉ trỏ. Như vậy cũng là vui lắm rồi khi cháu được biết không khí Tết”. Tham dự chương trình còn có một tình nguyện viên đặc biệt, đó là chị Hồng, mẹ của một bệnh nhi từng điều trị tại bệnh viện. “Thằng bé được phát hiện bệnh và điều trị được hơn 2 tháng thì mất. Thời điểm đó, gia đình tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ các bạn trong CLB. Vậy nên dù con đã ra đi và rất đau buồn nhưng tôi vẫn muốn quay lại bệnh viện, để giúp các em nhỏ khác có chút niềm vui. Đặc biệt là dịp Tết, khi các cháu không thể về với gia đình thì mình mang Tết đến cho các cháu” - chị Hiền tâm sự.

Đáp lại những nỗ lực đó của những thành viên CLB Máu nóng Hiểu và Thương là hình ảnh những em nhỏ í ới gọi nhau, hào hứng tham gia gian hàng trò chơi ném bóng. Một số em khác được bố em chải tóc, mặc quần áo đẹp để chụp ảnh. Dù trên tay một vài em vẫn còn những ống ven nhưng tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát vang khắp các khoa phòng của bệnh viện.

Góp Tết cho những lao công

Cũng trong những ngày cuối năm bận rộn, một nhóm bạn trẻ lại chọn gói bánh tét để tặng những anh, chị nhân viên dọn vệ sinh môi trường trên khắp các tuyến đường Đà Nẵng. Đặc biệt, không đi mua, không vận động tiền mặt, họ đã kêu gọi ủng hộ từng ký gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, lá chuối để gói bánh. Bởi, với họ, đây không chỉ là dịp để cho đi mà chính mỗi người trẻ có thể trải nghiệm và biết bánh tét được làm như thế nào, lá chuối được chọn, được cắt ra sao, bao nhiêu nếp bao nhiêu đậu thì đủ cho một đòn bánh tét ngày Tết.

“Có những bạn hôm qua lần đầu tiên đi mua lá chuối thì sau chương trình đã biết gói bánh tét thế nào cho chắc tay, canh lửa ra sao cho bánh chín đều. Đó là những trải nghiệm mà cuộc sống hiện đại đang dần khiến chúng ta bị cuốn đi” - anh Phạm Minh, một thành viên tham gia chương trình chia sẻ. Để rồi, sau 3 ngày gói và nấu, 300 đòn bánh được ra lò. Và, hành trình tiếp nối hành trình, các thành viên đã đi khắp các con đường, trao tặng bánh cho các cô chú lao phu. Là chiếc bánh do nhiều người đã góp công và sức để làm nên, vì vậy khi bắt gặp các anh chị lao công, cả đoàn cùng dừng xe lại, cởi mũ bảo hiểm, mở khẩu trang và đến chào hỏi lịch sự. Họ hỏi thăm từng hoàn cảnh, lắng nghe những câu chuyện của mỗi phận đời.

“Có những anh chị quê tận Quảng Nam, mỗi ngày chạy ra Đà Nẵng quét dọn ca đêm rồi đến 4 giờ sáng chạy về nhà. Có gia đình hai vợ chồng phải thay nhau ngày đi lau dọn thuê, tối đi nhặt ve chai để bán. Chúng ta có thể từng nghe, từng biết nhưng chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với những hoàn cảnh như thế. Vậy mà khi được hỏi, các anh chị luôn cười nói vui vẻ. Tôi nhìn thấy ở họ sự giản dị, mộc mạc và cảm thấy cuộc sống của mình còn nhiều may mắn” - anh Minh nói thêm. Tết đang về trên khắp các nẻo đường, ngoài ngõ, trong chợ và nhờ những tấm lòng của các bạn trẻ mà nay Tết cũng đã hiện hữu trong nụ cười của những anh chị lao phu và cả những bệnh nhi đang giành giật sự sống mỗi ngày.

Nguyễn Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

Ghép tế bào gốc thành công cho bệnh nhi khu vực miền Trung - Tây Nguyên

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế vừa triển khai thành công ca ghép tế bào gốc trẻ em đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Sự cố y khoa ở khoa dịch vụ “tầm quốc tế”

nhóm pv |

Bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận và xin lỗi khi để xảy ra sự cố phát thuốc hết hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 - Khoa Quốc tế. Đây là sự cố y khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, sự việc trên xảy ra khiến nhiều người đặt câu hỏi nghi ngờ về chất lượng khám chữa bệnh ở khoa dịch vụ mang “tầm quốc tế”. Với chi phí đắt đỏ, bệnh nhân điều trị ở khoa này đã được phục vụ tương xứng hay chưa?

Bệnh viện Nhi Trung ương: Còn bao nhiêu bệnh nhi đã dùng thuốc quá hạn?

Đức Vân |

Bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận và xin lỗi khi để xảy ra sự cố phát thuốc hết hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 – Khoa Quốc tế.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Ghép tế bào gốc thành công cho bệnh nhi khu vực miền Trung - Tây Nguyên

PHÚC ĐẠT |

Bệnh viện Trung ương Huế vừa triển khai thành công ca ghép tế bào gốc trẻ em đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Sự cố y khoa ở khoa dịch vụ “tầm quốc tế”

nhóm pv |

Bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận và xin lỗi khi để xảy ra sự cố phát thuốc hết hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 - Khoa Quốc tế. Đây là sự cố y khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, sự việc trên xảy ra khiến nhiều người đặt câu hỏi nghi ngờ về chất lượng khám chữa bệnh ở khoa dịch vụ mang “tầm quốc tế”. Với chi phí đắt đỏ, bệnh nhân điều trị ở khoa này đã được phục vụ tương xứng hay chưa?

Bệnh viện Nhi Trung ương: Còn bao nhiêu bệnh nhi đã dùng thuốc quá hạn?

Đức Vân |

Bệnh viện Nhi Trung ương đã thừa nhận và xin lỗi khi để xảy ra sự cố phát thuốc hết hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 – Khoa Quốc tế.