Ma trận bãi xe tự phát ở Hà Nội: Những lần “vung tay” chiều lòng "ông lớn"

NHÓM PV |

Như đã phản ánh trong kỳ trước của loạt bài “Ma trận bãi xe “chui” ở Hà Nội: Khi người bệnh lạc giữa vòng vây cò mồi”, phản ánh thực trạng nhiều đối tượng tổ chức, điều hướng người bệnh gửi xe vào các bãi “lậu” và thu phí với giá “cắt cổ” trước cổng hai Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, những sự thật về cách biến các khu đất trở thành các bãi xe lậu, nhà xưởng, sân bóng... tiếp tục được Lao Động bóc trần từ cuộc gặp gỡ với những người tự nhận mình là “sân sau” của lãnh đạo.

Thầu bãi xe trên đất dự án "treo" thế nào?

Không chỉ xuất hiện ở cổng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (tại khu vực nút giao Giải Phóng – Trường Chinh), cùng các hiện tượng câu kéo, chặt chém hay thậm chí là bảo kê, những lộn xộn vẫn đang tồn tại ở nhiều bãi xe dù được cấp phép hay không.

Để làm rõ quy trình hình thành một bãi đỗ xe ôtô trên các vùng đất “đắc địa” ở Hà Nội, qua nhiều lớp liên hệ khác nhau, chúng tôi biết đến L. – một cò môi giới bất động sản (BĐS), chuyên săn lùng người có nhu cầu thuê đất dự án làm kinh doanh.

Dù chỉ sinh năm 1996 nhưng trong tay L. sở hữu vô số các miếng đất “hái ra tiền” tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố. Sau khi liên hệ và biết rõ nhu cầu, chúng tôi được hẹn đến khu đất thuộc dự án Khách sạn 5 sao và Nhà hát Thăng Long (khu đất X2, mặt đường Phạm Hùng) thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Cuộc hẹn với môi giới BĐS L. tại (khu đất X2, mặt đường Phạm Hùng) thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Cuộc hẹn với môi giới BĐS L. tại (khu đất X2, mặt đường Phạm Hùng) thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Giới thiệu với chúng tôi, L. tự nhận bản thân là người giúp việc cho chủ một doanh nghiệp tên T. - người được cho là sân sau của các “chú trên quận”. L. thuần thục phân tích cho chúng tôi những “tiềm năng” khai thác trên khu đất nếu người thuê chấp nhận “bạo chi”, bỏ ra số tiền 55.000 đồng/m2 để thuê toàn bộ 4.500m2 đất.

“Em làm cho các chú bên quận, đất này thuộc quận Nam Từ Liêm. Giá thuê là 55.000 đồng/m2. Quận sẽ bàn giao xuống cho một anh đứng ra quản lý đất ở đây, thu tiền về sẽ báo cáo lên quận. Bọn em xin được đất là do có người ở trong”, L. tiết lộ.

Luôn miệng giới thiệu là người của “các chú” và có quan hệ mật thiết với chính quyền, L. giải thích cho chúng tôi cặn kẽ về nguồn gốc của lô đất, từ đó chứng minh rằng đây là khu vực dự án “treo” có khả năng khai thác lâu dài.

Môi giới BĐS này chào mời, ngoài việc khai thác kinh doanh bãi xe như quảng cáo, nếu người thuê muốn đổ cột, san nền xây dựng hay thậm chí là cơi nới, khai thác dịch vụ ăn uống bên trong lô đất dự án đang treo này thì cũng sẽ được “tạo điều kiện” và “che chở”, bởi L. luôn “có người bên trong” tác động đến “trên”.

“Đất ở đây được Sở cấp phép dự án. Trong thời gian chờ đợi dự án triển khai sẽ cho người dân thuê lại, đóng ngân sách về cho nhà nước và bàn giao lại cho quận, quận sẽ thu ngân sách ở đây. Ngày xưa chỗ này là dự án của Công ty Dầu khí nhưng không được rót vốn, họ trả lại quận, quận được bàn giao làm Nhà hát Thăng Long. Nó phải đợi 7-8 năm mới được rót vốn.

Xong phải 4-5 năm sau mới triển khai được. Bên trên sẽ ký cho anh 3 năm một, giá là 227 triệu đồng/tháng”, L. cặn kẽ giải thích về cách thức khai thác “đúng quy trình” trên đất dự án treo.

 
Toàn cảnh khu đất X2 (mặt đường Phạm Hùng) - dự án “treo” được L. quảng cáo cho thuê để kinh doanh bãi xe.
Toàn cảnh khu đất X2 (mặt đường Phạm Hùng) - dự án “treo” được L. quảng cáo cho thuê để kinh doanh bãi xe.

Những lần “vung tay” làm vừa lòng các “ông lớn”

Qua những lần gặp mặt, thoả thuận và “thẩm định” tiềm lực thuê đất, chúng tôi được L. tin tưởng và đồng ý dắt mối đến gặp T., người được chính L. mô tả trước đó là một nhân vật “bí ẩn” đầy quyền lực, không phải ai cũng có thể gặp được.

Đúng như lời mô tả của L., phải qua rất nhiều lần thay đổi địa điểm và hẹn gặp thì cuộc hẹn với chúng tôi mới được T. sắp xếp ở một quán cà phê có địa chỉ tại: Lô C3-1 Yên Hòa, Cầu Giấy để bàn việc làm ăn.

Quán cà phê tại
Quán cà phê tại: Lô C3-1 Yên Hòa, Cầu Giấy, nơi L. kết nối để "khách" gặp mặt T. người được cho là "sân sau" của nhiều lãnh đạo - chủ của các dự án treo có khả năng khai thác kinh doanh bãi xe.

Đúng giờ hẹn, T. lộ diện trong bộ trang phục chỉnh tề, bóng bẩy và không ngần ngại khoe mẽ mình là chủ một doanh nghiệp “sân sau” cho các “ông lớn”.

Giải thích với chúng tôi vì sao có thể dễ dàng được “giao quyền” và quản lý, khai thác các khu đất “vàng” ở Hà Nội, T. không ngần ngại tâm sự những lần “vung tay” làm vừa lòng các “ông lớn”.

T. than thở, từ đầu năm đến giờ, bản thân phải chi mất khoảng 3 tỉ đồng tiền “đi chơi” và ngoại giao.

 
T. đang kể về những lần “vung tay” làm vừa lòng các “ông lớn” để được giao quyền quản lý các khu đất dự án “treo“.
T. kể về những lần “vung tay” làm vừa lòng các “ông lớn” để được giao quyền quản lý các khu đất dự án “treo“.

“Mình bên Công ty T&T. Trước là tư vấn đầu tư, hợp tác, còn bây giờ là chủ đầu tư dự án. Vừa rồi “ông ý” thích cái đồng hồ mình tưởng bao nhiêu tiền, sau mình đi tìm mua thấy 265 triệu đồng/cái có chết không? Nhưng mà vẫn phải chi. Mình "sân sau", quản lý đất cho các ông ý mà, nên không ngại. Bản chất là bỏ trước thu sau thôi”, T. tin tưởng.

Và để minh chứng cho sự uy tín của mình, T. tự tin giới thiệu một lô đất đang “cấp phép một đằng nhưng lại được sử dụng một nẻo” vô cùng thành công, rộng khoảng 5ha (đường Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm).

Mặc dù lô đất này được cấp phép là bãi đỗ xe, nhưng hiện tại đang được san nền để làm kho xưởng và mới làm sân bóng cho thuê. T. khẳng định, mặc dù những mảnh đất này không phải của dân mà thuộc quận quản lý, được cấp phép đàng hoàng nhưng nếu làm đúng mục đích thì sẽ không hiệu quả.

“Mảnh đất ở Trịnh Văn Bô phù hợp để làm bãi gửi xe, giá cho thuê là 35.000 đồng/m2. Mình thì đang muốn hướng người thuê làm kho xưởng vì thu hồi vốn tốt. Hiện tại, mình đang cho san nền, trồng cây tre để chắn tầm nhìn của dân. Vấn đề làm cái này để đỡ dân “ngứa mắt”, T. nói.

Vị trí  khu đất ở Trịnh Văn Bô - nơi T. quảng cáo là được “giao quyền“, quản lý và sử dụng sai với mục đích được cấp phép ban đầu.Vị trí và hình ảnh khu đất ở Trịnh Văn Bô - nơi T. quảng cáo là được “giao quyền“, quản lý và sử dụng sai với mục đích được cấp phép ban đầu.
Vị trí khu đất ở Trịnh Văn Bô - nơi T. quảng cáo là được “giao quyền“, quản lý và sử dụng sai với mục đích được cấp phép ban đầu. Vị trí và hình ảnh khu đất ở Trịnh Văn Bô - nơi T. quảng cáo là được “giao quyền“, quản lý và sử dụng sai với mục đích được cấp phép ban đầu.

Giải thích vì sao luôn hướng những mảnh đất được “giao quyền” quản lý sử dụng sai với mục đích được cấp phép ban đầu. T. so sánh sự khác biệt về giá trị kinh tế sẽ đạt được nếu sử dụng đất sai mục đích.

Theo lời mô tả của người đàn ông này, với giá thuê cao ngất ngưởng như hiện nay mà làm bãi xe chắc chắn sẽ lỗ. Nhưng làm kho xưởng sẽ có lợi nhuận cao, vì giá thuê 35.000 đồng/m2, dựng xong cho thuê lại sẽ được giá 95.000 đồng – 120.000 đồng/m2. Như vậy, lợi nhuận đã gia tăng đáng kể.

Bằng cách này và vận dụng các mối quan hệ tầm cỡ, L. và T. chi phối, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, và điều hướng khách hàng việc kinh doanh kho bãi để “đôi bên cùng có lợi”.

Vì là hình thức kinh doanh sinh lời theo “cấp số nhân”, không chỉ T. L…, nghề kinh doanh mặt bằng dự án để hô biến chúng thành các bãi xe, kho xưởng, địa điểm kinh doanh được nhiều cá nhân và tổ chức sử dụng.

Bằng vô vàn chiêu trò luồn lách khác nhau, các khu đất dự án “treo” theo thời gian biến hóa thành vô vàn hình thức kinh doanh khác nhau mang lời bạc tỉ về cho các cá nhân theo nhiều hình thức.

Video: Ma trận bãi xe "chui" ở Hà Nội: Lộ diện từ cuộc gặp gỡ với “sân sau”.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Ma trận bãi xe “chui” ở Hà Nội: Khi người bệnh lạc giữa vòng vây cò mồi

NHÓM PV |

Hà Nội – Trước cổng hai Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, trong thời gian dài xuất hiện bãi xe không phép cùng hàng chục cò mồi chèo kéo. Bằng cách tổ chức điều hướng các xe của bệnh nhân đến viện vào bãi để xe tự phát, đánh tráo khái niệm thu giá vé, người bệnh và người nhà bệnh nhân dễ dàng mất một khoản phí lớn để gửi phương tiện tại các bãi này.

Ma trận bãi xe "chui" ở Hà Nội: Lộ diện từ cuộc gặp gỡ với “sân sau”

NHÓM PV |

Như đã phản ánh trong kỳ trước của loạt bài “Ma trận bãi xe tự phát ở Hà Nội”, phóng viên đã ghi nhận các hoạt động phi pháp, chiếm dụng đất công, biến vỉa hè, lòng đường trở thành bãi gửi xe trái phép. Hiện nay, trên địa bàn TP.Hà Nội, tình trạng đất dự án chậm triển khai ngày một dày đặc. Lợi dụng tình hình này, nhiều khu đất dự án đã bị “biến tướng” thành các bãi kinh doanh, trông giữ xe để thu lời.

Ma trận bãi xe "chui" ở Hà Nội: Bóc trần chiêu “bẫy” khách ở cổng Bệnh viện

NHÓM PV |

Hà Nội - Ngay tại cổng bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (khu vực gần nút giao đường Giải Phóng – Trường Chinh), hằng ngày, ngoài những người bệnh ra vào, không khó nhận ra sự hiện diện của một nhóm khoảng hơn 10 người đàn ông cao lớn, gương mặt bặm trợn thường xuyên xuất hiện tại các vị trí khác nhau xung quanh cổng bệnh viện để chèo kéo bệnh nhân đưa ôtô vào bãi xe tự phát, thu tiền với giá "cắt cổ".

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Ma trận bãi xe “chui” ở Hà Nội: Khi người bệnh lạc giữa vòng vây cò mồi

NHÓM PV |

Hà Nội – Trước cổng hai Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, trong thời gian dài xuất hiện bãi xe không phép cùng hàng chục cò mồi chèo kéo. Bằng cách tổ chức điều hướng các xe của bệnh nhân đến viện vào bãi để xe tự phát, đánh tráo khái niệm thu giá vé, người bệnh và người nhà bệnh nhân dễ dàng mất một khoản phí lớn để gửi phương tiện tại các bãi này.

Ma trận bãi xe "chui" ở Hà Nội: Lộ diện từ cuộc gặp gỡ với “sân sau”

NHÓM PV |

Như đã phản ánh trong kỳ trước của loạt bài “Ma trận bãi xe tự phát ở Hà Nội”, phóng viên đã ghi nhận các hoạt động phi pháp, chiếm dụng đất công, biến vỉa hè, lòng đường trở thành bãi gửi xe trái phép. Hiện nay, trên địa bàn TP.Hà Nội, tình trạng đất dự án chậm triển khai ngày một dày đặc. Lợi dụng tình hình này, nhiều khu đất dự án đã bị “biến tướng” thành các bãi kinh doanh, trông giữ xe để thu lời.

Ma trận bãi xe "chui" ở Hà Nội: Bóc trần chiêu “bẫy” khách ở cổng Bệnh viện

NHÓM PV |

Hà Nội - Ngay tại cổng bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (khu vực gần nút giao đường Giải Phóng – Trường Chinh), hằng ngày, ngoài những người bệnh ra vào, không khó nhận ra sự hiện diện của một nhóm khoảng hơn 10 người đàn ông cao lớn, gương mặt bặm trợn thường xuyên xuất hiện tại các vị trí khác nhau xung quanh cổng bệnh viện để chèo kéo bệnh nhân đưa ôtô vào bãi xe tự phát, thu tiền với giá "cắt cổ".