Ma trận bãi xe “chui” ở Hà Nội: Khi người bệnh lạc giữa vòng vây cò mồi

NHÓM PV |

Hà Nội – Trước cổng hai Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, trong thời gian dài xuất hiện bãi xe không phép cùng hàng chục cò mồi chèo kéo. Bằng cách tổ chức điều hướng các xe của bệnh nhân đến viện vào bãi để xe tự phát, đánh tráo khái niệm thu giá vé, người bệnh và người nhà bệnh nhân dễ dàng mất một khoản phí lớn để gửi phương tiện tại các bãi này.

Chiêu điều hướng khách vào bãi xe “lậu”

Là những bệnh viện tuyến cuối, khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, hằng ngày đón tiếp hàng nghìn lượt người bệnh từ các nơi đổ về. Do đó, nhu cầu gửi xe và phương tiện cũng vô cùng lớn.

Nắm được “nhược điểm” của hai bệnh viện này là thiếu bãi đỗ xe, tiếp giáp với các đường lớn khó dừng đỗ lâu, các điểm trông giữ xe tự phát không phép được hình thành xung quanh khu vực đường Giải Phóng (đoạn nút giao với đường Trường Chinh).

Để chèo kéo khách đưa phương tiện vào bãi xe “lậu”, thu tiền với giá "cắt cổ", một nhóm khoảng 10 người đàn ông cao lớn, gương mặt bặm trợn thường xuyên xuất hiện ở các vị trí khác nhau xung quanh hai cổng bệnh viện này để đón lõng các phương tiện ra vào.

 
Nhóm thanh niên đứng chắn ngang đường Giải Phóng "bẫy" khách vào bãi gửi xe.

Thậm chí, nhóm thanh niên cũng sẵn sàng đứng chắn ngang đường trước cổng bệnh viện để “bẫy” khách, khiến một đoạn đường Giải Phóng không ít lần chịu cảnh ùn tắc cục bộ.

Để làm rõ vị trí các bãi xe lậu và phương thức hoạt động của nhóm cò mồi, chúng tôi đã nhiều lần trong những vai trò khác nhau, lần lượt tiếp cận đến nhóm thanh niên.

Đầu tháng 8.2022, chúng tôi đến cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương trong vai những người bệnh. Ngay khi xe gần đến cổng viện, 2 người đàn ông bất ngờ xuất hiện chặn đầu và điều hướng chúng tôi cách đỗ phương tiện và thủ tục vào viện một cách đầy chuyên nghiệp.

“Anh cho chị vào xếp số khám đi, xong mình rẽ phải 10m gửi xe rồi em đèo ra đây, trong viện không đánh xe vào được đâu”, V. - một thanh niên thuộc nhóm cò mồi bãi xe nhanh chóng sắp xếp.

V. - một trong những cò mồi tại cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đang điều hướng phương tiện của bệnh nhân đến bãi gửi xe lậu.
V. - một trong những cò mồi tại cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đang điều hướng phương tiện của bệnh nhân đến bãi gửi xe lậu.
V. - một trong những cò mồi tại cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đang điều hướng phương tiện của bệnh nhân đến bãi gửi xe lậu.

Đánh tráo khái niệm, thu phí gửi xe với giá “cắt cổ"

Nếu đi theo hướng dẫn, những chiếc xe ôtô sau khi đến cổng bệnh viện sẽ di chuyển ra một điểm tập kết tạm trên vỉa hè trước toà nhà số 68 Trường Chinh. Tại đây, có khoảng 3 - 4 người ngồi sẵn chờ để thu phí và “làm giá” gửi xe.

Với quảng cáo gửi phương tiện rẻ hơn trong bệnh viện, đỗ ở bãi xe lớn hay thậm chí là gara và hoàn toàn miễn phí dịch vụ “xe ôm” đưa đón khách lấy xe, sau khi bệnh nhân đã “cắn câu”, các cò mồi hồ hởi “làm giá” với khoản phí trên trời.

 
 
Các phương tiện sẽ được tập kết tạm trên vỉa hè trước toà nhà số 68 Trường Chinh.

V. cho biết và dẫn chứng, giá xe ở bãi của mình vô cùng “ưu đãi” so với giá tại bãi đỗ xe của bệnh viện Bạch Mai. Bởi hiện nay, mức giá chung tại các bãi xe bệnh viện là 25.000 đồng cho 1 giờ gửi xe.

Như vậy, nếu gửi trong viện một ngày đêm thì phí gửi sẽ là 600.000 đồng. Tuy nhiên, tại bãi tự phát của những người này, giá cho 24h gửi xe chỉ là 400.000 đồng. Theo cò mồi V., đây là mức giá “hữu nghị”, “phải chăng” cho người gửi.

Nhưng dù vậy, để được hưởng mức giá vô cùng hấp dẫn này, người bệnh cũng phải chấp nhận quy định của bãi tự đề ra là chỉ nhận gửi xe theo ca.

“Nhà em là ưu đãi nhất rồi, nhưng xe thì chỉ cho gửi theo ca, 8 tiếng một ca và mỗi ca là 200.000 đồng. Tức là tính theo nửa ngày 1 luôn, gửi nửa tiếng hay 1 tiếng thì cũng tính là 1 ca”, nhóm cò mồi này giải thích.

Bằng cách đánh tráo khái niệm, nhận gửi theo ca, nếu khách hàng gửi xe tại bãi mà V. bố trí thì dù chỉ 1 giờ hay vài phút đồng hồ, người bệnh và người nhà bệnh nhân vẫn phải chịu mức phí 200.000 đồng cho 1 lượt gửi xe.

Nhờ cách tổ chức quy mô, khéo léo, theo các cò mồi này, mỗi ngày vẫn có cả trăm lượt khách bị “bẫy” và “làm giá”.

Hình ảnh: Biên lai chuyển khoản cho 30p gửi xe tại bãi xe tự phát cổng bệnh viện Bạch Mai.
Hình ảnh: Biên lai chuyển khoản của khách hàng cho 30 phút gửi xe tại bãi xe tự phát của V.

Sau cuộc ngã giá chóng vánh, không như lời quảng cáo ban đầu của các cò mồi khi phương tiện được gửi ở gara và đảm bảo an toàn, những chiếc xe sẽ được một nhóm thanh niên khác di chuyển từ số nhà 68 Trường Chinh ra để tại “bãi tập kết”, mà thực chất chỉ là xếp dọc trên các mé đường Nguyễn Lân (men theo bờ sông Lừ, cách cổng bệnh viện gần 1km). Toàn bộ số phương tiện được dừng đỗ ngay dưới lòng đường kéo dài hàng trăm mét, biến tuyến đường thành những điểm trông giữ xe không phép.

Đáng nói, nếu khách hàng có nhu cầu quay lại lấy phương tiện hay lấy đồ dùng bỏ quên trên xe, các cầu môi giới cũng sẵn sàng thu 20.000 đồng tiền phí “xe ôm”/người.

 
Hình ảnh lòng đường Nguyễn Lân bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe trái phép.
 
Cò mồi bãi xe lậu chở người gửi xe quay trở lại bệnh viện.

Ám ảnh vì dịch vụ trông giữ xe giá “cắt cổ”

Từng gửi xe tại bãi xe tự phát của các đối tượng cò mồi tại cổng bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương không lâu trước đây, anh H. vẫn chưa khỏi bức xúc khi nhắc tới lần đầu trải nghiệm và “mắc bẫy” dịch vụ chui này.

“Mình gửi 1 lần nửa buổi sáng bị tính 200.000 đồng. Không cần biết mình để xe bao lâu, họ tính mình một ca luôn. Ngay cả gửi xong có việc phải lấy luôn cũng mất ngần ấy tiền. Nhiều người mới đến không biết, chứ mình vào viện này mấy lần nên kinh nghiệm rồi”, anh H. bức xúc nói.

 
Anh H. Bức xúc kể lại lần gửi xe giá “cắt cổ” bởi “mắc bẫy” nhóm cò bãi xe ở cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Không chỉ anh H., nhiều người dân cũng phản ánh việc thu phí cao, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm bãi đỗ xe tự phát tại đây đã diễn ra trong thời gian dài. Trở thành nỗi ám ảnh của không ít người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đến bệnh viện thăm khám.

Theo tìm hiểu, trước tính phức tạp tại bãi xe lậu nói trên, đầu tháng 5.2022, Đội Thanh tra GTVT quận Đống Đa đã phối hợp với lực lượng Công an phường Phương Mai vào cuộc giải tỏa điểm trông giữ xe này.

Nhưng dù nhiều lần tổ chức xử lý, thậm chí có cả sự vào cuộc của Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa thì tình trạng trục lợi gửi xe từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến viện vẫn không thể giải quyết dứt điểm.

Trong khi chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng vẫn đang loay hoay tìm cách xử lý bãi xe lậu này thì mỗi ngày, trước cổng hai bệnh viện lớn trên đường Giải Phóng, hàng chục cò mồi vẫn “giăng bẫy” để trục lợi trên nỗi đau từ người bệnh.

Video: Ma trận bãi xe “chui” ở Hà Nội: Bóc trần chiêu “bẫy” khách ở cổng Bệnh viện.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Ma trận bãi xe "chui" ở Hà Nội: Bóc trần chiêu “bẫy” khách ở cổng Bệnh viện

NHÓM PV |

Hà Nội - Ngay tại cổng bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (khu vực gần nút giao đường Giải Phóng – Trường Chinh), hằng ngày, ngoài những người bệnh ra vào, không khó nhận ra sự hiện diện của một nhóm khoảng hơn 10 người đàn ông cao lớn, gương mặt bặm trợn thường xuyên xuất hiện tại các vị trí khác nhau xung quanh cổng bệnh viện để chèo kéo bệnh nhân đưa ôtô vào bãi xe tự phát, thu tiền với giá "cắt cổ".

TPHCM thiếu bãi xe công cộng khó giải quyết việc lấn chiếm vỉa hè

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM – Mặc dù, TPHCM đã nỗ lực dọn dẹp vỉa hè, trả lại sự thông thoáng cho người đi bộ và mỹ quan cho đô thị, tuy nhiên, việc lấn chiếm vỉa hè vẫn không thể xử lý triệt để vì một số bất cập tồn tại.

Cháy lớn ở bãi xe tại TP.Thủ Đức

Chân Phúc |

TPHCM - Đến 15h ngày 6.6, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp để dập lửa tại khu vực xảy ra vụ cháy trên đường Hiệp Bình (TP.Thủ Đức).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ma trận bãi xe "chui" ở Hà Nội: Bóc trần chiêu “bẫy” khách ở cổng Bệnh viện

NHÓM PV |

Hà Nội - Ngay tại cổng bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (khu vực gần nút giao đường Giải Phóng – Trường Chinh), hằng ngày, ngoài những người bệnh ra vào, không khó nhận ra sự hiện diện của một nhóm khoảng hơn 10 người đàn ông cao lớn, gương mặt bặm trợn thường xuyên xuất hiện tại các vị trí khác nhau xung quanh cổng bệnh viện để chèo kéo bệnh nhân đưa ôtô vào bãi xe tự phát, thu tiền với giá "cắt cổ".

TPHCM thiếu bãi xe công cộng khó giải quyết việc lấn chiếm vỉa hè

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM – Mặc dù, TPHCM đã nỗ lực dọn dẹp vỉa hè, trả lại sự thông thoáng cho người đi bộ và mỹ quan cho đô thị, tuy nhiên, việc lấn chiếm vỉa hè vẫn không thể xử lý triệt để vì một số bất cập tồn tại.

Cháy lớn ở bãi xe tại TP.Thủ Đức

Chân Phúc |

TPHCM - Đến 15h ngày 6.6, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp để dập lửa tại khu vực xảy ra vụ cháy trên đường Hiệp Bình (TP.Thủ Đức).