Ly kỳ “liệt sĩ” trở về sau 43 năm người nhà nhận giấy báo tử

HỒNG QUÂN |

Sau 43 năm người nhà nhận giấy báo tử, “liệt sĩ” Nam bất ngờ về nhà trong vòng tay của gia đình và người thân.

Ngày 29.3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã nắm được thông tin liệt sĩ Lê Giang Nam tìm về quê nhà ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, sau 43 năm gia đình nhận được giấy báo tử.

Trước đó, ông Nam được xác định hy sinh trong một trận đánh vào tháng 10.1968, gần 7 năm sau, gia đình mới nhận được giấy báo tử.

Sau quá trình tìm hiểu và sự giúp đỡ của nhiều người ông Lê Giang Nam (SN 1946) đã bất ngờ tìm về nhà của người em trai là Lê Nguyên Lan (SN 1957, trú xóm Nhà Hươu, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Lúc trở về, ông Nam vui trọn vẹn hân hoan bên vòng tay của người thân và hàng xóm suốt 50 năm xa cách.

Ông Nam cho biết: Năm 1968, trong một trận đánh với giặc, ông trúng pháo của địch nên bị thương rất nặng và bị địch bắt. Trong lúc điều trị vết thương ở Đà Nẵng, ông đã tìm cách trốn khỏi bệnh viện.

Ông trôi dạt vào tận Bình Thuận, được một gia đình người địa phương cưu mang, sau đó lấy cô con gái gia đình này làm vợ, đến nay có 8 người con, 7 đứa cháu ngoại nội.

Trong quá trình sinh sống, gia đình nhiều lần hỏi quê quán ông Nam ở đâu nhưng ông không thể nhớ. Tại Bình Thuận, ông Nam được khai sinh với tên khác là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1950, nguyên quán Đà Nẵng).

Năm 2016, vợ ông Nam mất, con trai ông Nam đã đăng tin lên mạng xã hội để tìm kiếm quê quán của bố. Qua thông tin của bạn bè trên mạng, con trai ông Nam đã tìm được quê của bố là huyện Nam Đàn, Nghệ An. Từ đó, gia đình bạn bè và người thân của  ông Nam đã gặp lại nhau sau 50 năm xa cách.

Được biết, khi nghe tin trên vào ngày 26.3, UBND huyện Nam Đàn đã cùng với các cơ quan chức năng đến nhà ông Lan xác minh vụ việc. Tại cuộc làm việc, ông Lan đã cung cấp giấy báo tử ngày 30.1.1975 của liệt sĩ Lê Giang Nam, nhập ngũ năm 1965, hy sinh ngày 31.10.1968. Ngày 27.3, huyện Nam Đàn đã có công văn báo cáo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Mẹ của ông Nam là bà Nguyễn Thị Đức, được truy tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bà mất năm 1974. Ngoài ông Nam, bà Đức còn có một người con khác là liệt sĩ Lê Nguyên Bộ, hy sinh năm 1970.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Liệt sĩ trở về sau 33 năm...

TRẦN LƯU |

“Hai lần qua tận Campuchia tìm con giữa mưa bom, lửa đạn mà không gặp, nay không ngờ, nó trở về bằng xương, bằng thịt, thiệt không gì hạnh phúc bằng” - cụ Nía xúc động kể về đứa con trai trở về như “cổ tích” sau 33 năm bà nhận tin báo tử.

Vị đại tá và bức thư gửi vợ lưu lạc sang Mỹ

HỮU NHÂN |

Những dòng chữ hừng hực khí thế đấu tranh và lời yêu thương của đại tá Trần Ngọc Giao dành cho vợ được người Mỹ xem như báu vật. Mãi hơn 22 năm sau, lời yêu thương đó mới đến với vợ ông qua bài báo của nhà văn Nguyễn Quang Sáng với tựa đề: “Xin đưa hồn anh về Tổ quốc”. 

Đi tìm sự thật về hang Tám Cô: Lén lút an táng hài cốt 6 liệt sĩ (kỳ 2)

XUÂN HÙNG |

Số trước Lao Động đã phản ánh, Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình năm 1996 đã kết luận việc tự ý tách một cụm xương thành 7 tiểu là sai lầm nghiêm trọng. Nhưng sự việc càng nghiêm trọng hơn khi chỉ một thời gian sau, đơn vị thi công cải tạo di tích hang Tám Cô đã phát hiện thêm 6 bộ hài cốt. Cách xử lý lúng túng, đối phó, giấu giếm lại càng khiến sự việc thêm nghiêm trọng.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Liệt sĩ trở về sau 33 năm...

TRẦN LƯU |

“Hai lần qua tận Campuchia tìm con giữa mưa bom, lửa đạn mà không gặp, nay không ngờ, nó trở về bằng xương, bằng thịt, thiệt không gì hạnh phúc bằng” - cụ Nía xúc động kể về đứa con trai trở về như “cổ tích” sau 33 năm bà nhận tin báo tử.

Vị đại tá và bức thư gửi vợ lưu lạc sang Mỹ

HỮU NHÂN |

Những dòng chữ hừng hực khí thế đấu tranh và lời yêu thương của đại tá Trần Ngọc Giao dành cho vợ được người Mỹ xem như báu vật. Mãi hơn 22 năm sau, lời yêu thương đó mới đến với vợ ông qua bài báo của nhà văn Nguyễn Quang Sáng với tựa đề: “Xin đưa hồn anh về Tổ quốc”. 

Đi tìm sự thật về hang Tám Cô: Lén lút an táng hài cốt 6 liệt sĩ (kỳ 2)

XUÂN HÙNG |

Số trước Lao Động đã phản ánh, Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình năm 1996 đã kết luận việc tự ý tách một cụm xương thành 7 tiểu là sai lầm nghiêm trọng. Nhưng sự việc càng nghiêm trọng hơn khi chỉ một thời gian sau, đơn vị thi công cải tạo di tích hang Tám Cô đã phát hiện thêm 6 bộ hài cốt. Cách xử lý lúng túng, đối phó, giấu giếm lại càng khiến sự việc thêm nghiêm trọng.