Lùm xùm cuộc thi “Tửu vương chi bảo”: Những người trong cuộc nói gì?

Lục Tùng |

Khi tiệc gần tàn, có 1 bàn 10 người nổi hứng nên tự phát phát động cuộc tranh tài thi nhau uống bia nhanh để tranh chiếc cúp... mượn. Người trong cuộc khẳng định: Thông tin cho rằng Công đoàn cơ sở của Cty TNHH MTV Khai thác - chế biến đá An Giang (Angistone) tổ chức “cuộc thi uống rượu giỏi” là không đúng”.

Ông Lê Đá - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Angistone - cho biết: Theo lệ hàng năm, công ty tổ chức cúng 3 lần vào các ngày Rằm: Tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười. Trong đó, cúng Rằm tháng Bảy thường được tổ chức xôm tụ hơn vì gắn liền với công tác tổng kết 6 tháng đầu năm và lễ tri ân khách hàng, thưởng công cho công nhân lao động tại đơn vị.

 

Ngày 16.8, công ty tổ chức sơ kết, sau đó tổ chức 10 bàn tiệc chiêu đãi ngay tại nhà ăn tập thể của công ty. Khi tiệc gần tàn, có 1 bàn 10 người (trong đó có 7 người là đại lý - khách hàng của công ty và 3 người là công nhân lao động của công ty) nổi hứng nên tự phát phát động cuộc tranh tài...

Anh Khưu Thiên Phú. Ảnh: Lục Tùng
Công nhân Khưu Thiên Phú - một trong những người tham gia cuộc thi. Ảnh: Lục Tùng

Về cuộc thi, những người tham gia cho biết, đây chỉ là cuộc thi uống bia nhanh, chứ không phải là cuộc thi mang tính sát phạt đến “quắc cần câu”. Cụ thể, quy định trong 10 phút, ai uống được nhiều lon bia nhất mà không rơi đổ sẽ chiến thắng.

Tuy nhiên, trong 10 phút tranh tài, nhiều người “bất phân thắng bại” nên cả bàn đề nghị tăng thêm 10 phút lần 2. Người không muốn thi tiếp thì tự bỏ cuộc, không có chuyện ép buộc, điển hình như anh Khưu Thiên Phú (công nhân Công ty Angistone), cảm thấy không theo kịp, đã không dự thi vòng 2.

Với việc uống hết 11 lon bia sau 2 vòng thi, anh Lê Anh Thuấn (công nhân Công trình Ô Lâm) - giành giải nhất, người uống hết 10 lon đạt giải nhì.

Anh Lê Anh Thuấn, người đạt giải Nhất cuộc tranh tài. Ảnh: Lục Tùng
Anh Lê Anh Thuấn, người tham gia cuộc thi tự phát Ảnh: Lục Tùng

Anh Lê Anh Thuấn, người đạt giải nhất cuộc tranh tài tự phát, cho biết: “Để tăng phần hào hứng, lúc đầu, vài đại lý trong bàn góp tiền mặt làm phần thưởng. Tuy nhiên, sau đó, có đại lý đến từ TP. Long Xuyên đề xuất mượn 2 chiếc cúp đã giao lưu tennis trước đó, rồi bảo tài xế của mình ra ngoài đặt làm biển chữ Đệ nhất và Đệ nhị “Tửu vương chi bảo” dán chồng lên”.

Vì biết đây là cúp “mượn” để vui, nên sau khi kết thúc, anh Thuấn chỉ nhận tiền thưởng là 2 triệu đồng, rồi vào phòng nghỉ tập thể công ty để ngủ, chiếc cúp được trả lại vị trí cũ”. Hiện 2 chiếc cúp đang lưu tại công ty.

Hiện 2 chiếc cúp Đệ Nhất và Đệ Nhị “Tửu vương chi bảo” vẫn đang lưu tại Cty Angistone. Ảnh: Lục Tùng
Hiện 2 chiếc cúp Đệ nhất và Đệ nhị “Tửu vương chi bảo” vẫn đang lưu tại Công ty Angistone. Ảnh: Lục Tùng

Thừa nhận mình là MC trong tấm ảnh phát thưởng cuộc thi uống rượu lan truyền trên mạng xã hội, nhưng ông Lê Đá cho biết, do dùng bữa ít nên ông vào phòng tập thể nghỉ trước; lúc đang ngủ thì được anh em đại lý đánh thức, mời ra làm MC cho cuộc trao giải thưởng.

“Phần vì anh em quá nhiệt tình mời, phần vì muốn tạo sự gắn bó, gần gũi với các đại lý khách hàng nên tôi đi theo”, ông Đá nói. Ra đến nơi, ông Đá thấy lãnh đạo công ty cũng được anh em đại lý mời đến để phát thưởng.

“Lúc đó, tôi được trao tờ giấy rồi đọc tên người được giải nhất và giải nhì rồi mời lãnh đạo công ty trao cúp và tiền thưởng đã được chuẩn bị sẵn” - ông Đá cho biết. Theo ông Đá, lúc này nhiều anh em phấn khích nên dùng điện thoại chụp ảnh và quay clip rồi đưa lên Zalo với mục đích chia sẻ với những người bạn...

“Thông tin cho rằng Công đoàn cơ sở của Cty TNHH MTV Khai thác - chế biến đá An Giang (Angistone) tổ chức “cuộc thi uống rượu giỏi” là không đúng” - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cty Angistone Lê Đá khẳng định. Theo ông Đá, chiều 18.8, ngay sau khi xuất hiện thông tin này trên mạng xã hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động An Giang Nguyễn Thiện Phú đã điện thoại trao đổi, và Công đoàn cơ sở Angistone cũng đã có báo cáo số 07/BC.CĐCS.CTY khẳng định: “Công đoàn cơ sở Angistone không có tổ chức thi uống rượu tại công ty như thông tin đã lan truyền”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

“Tửu vương chi bảo” – danh hão và cái giá phải trả

Thế Lâm |

Cuộc thi “tửu vương chi bảo” (vua uống rượu) lâu nay chỉ thường được nghe trong các phim võ hiệp hay cổ trang của Hồng Kông nay đã được “hiện thực hóa” ở một doanh nghiệp nhà nước tại An Giang.

LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.

LĐLĐ An Giang: Chú trọng cách thức “của cho không bằng cách cho”

LỤC TÙNG |

Không chỉ tập trung hướng trọng tâm các hoạt động về cơ sở, mà bằng nhiều cách làm thiết thực, LĐLĐ An Giang còn tìm ra cách thân thiện, gần gũi nhất với CNLĐ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Tửu vương chi bảo” – danh hão và cái giá phải trả

Thế Lâm |

Cuộc thi “tửu vương chi bảo” (vua uống rượu) lâu nay chỉ thường được nghe trong các phim võ hiệp hay cổ trang của Hồng Kông nay đã được “hiện thực hóa” ở một doanh nghiệp nhà nước tại An Giang.

LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.

LĐLĐ An Giang: Chú trọng cách thức “của cho không bằng cách cho”

LỤC TÙNG |

Không chỉ tập trung hướng trọng tâm các hoạt động về cơ sở, mà bằng nhiều cách làm thiết thực, LĐLĐ An Giang còn tìm ra cách thân thiện, gần gũi nhất với CNLĐ...