Sáng ngày 1.11, buổi trao tặng chiếc HCV World Cup 2016 cho anh Nguyễn Thiện (quận 7), người đã chốt mức giá 125 triệu đồng cuối cùng vào tối 31.10 diễn ra tại căn nhà riêng ấm cúng của gia đình anh Lê Văn Công nằm tại xã Bà Điễm, huyện Hóc Môn. Chiếc HCV được trao dưới sự chứng kiến của ông Võ Quốc Thắng - giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM. Đồng thời anh Nguyễn Thiện chính thức trao lại số tiền 125 triệu đồng cho anh Công để giúp đỡ cho bé Đoàn Thị Bích Hương đang mắc bệnh ung thư.
Anh Nguyễn Thiện người thắng cuộc trong phiên đấu giá cho biết: "Tôi đã theo dõi anh Công từ rất lâu và biết anh qua những lần tham gia và dành chiến thắng tại các giải đấu thế giới. Vừa qua khi biết anh Công đấu giá HCV World Cup 2016 qua mạng xã hội để làm từ thiện để giúp nữ sinh nghèo hàng xóm mắc bệnh ung thư. Tôi rất lấy làm xúc động và ngay lập tức tôi đã ra mức giá đầu tiên là 30 triệu đồng và ngay hôm qua khi biết phiên đấu giá kết thúc lúc 21h30, tôi đã chốt hạ mức giá cuối cùng là 125 triệu, thật may mắn tôi đã chiến thắng dành được chiếc huy chương. Và giờ đây khi cầm được chiếc HCV danh giá này trên tay, tối hứa sẽ dùng nó làm động lực cho bản thân cũng như mang câu chuyện về chiếc huy chương để lan tỏa một ý nghĩa vô cùng to lớn về tinh thần tương thân và tương ái".
Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay tại căn ấm cúng gia đình Lê Văn Công, xuất hiện một nhân vật đấu giá khác, người này từ tận Hà Nội lặn lội vào TPHCM. Tuy không đấu giá thành công nhưng anh vẫn âm thầm dành một chút sức nhỏ của mình để giúp đỡ cho cho Hương và gia đình, giúp cô có thêm nghị lực để cô chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
Bà Vũ Thị Lài - mẹ em Bích Hương, chia sẻ bà rất cảm kích khi được anh Công dành tặng số tiền bán đấu giá chiếc HCV quý giá để giúp con bà chữa bệnh. "Tôi rất cám ơn chú Công, anh Thiện và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho bé Hương. Thật sự số tiến 125 triệu là rất lớn đối với tôi, nhờ chú mà con gái tôi giờ đây đã có tiền chữa trị ung thư".
Trao đổi PV Lao Động, nhà vô địch World Cup cho biết "Đó là tấm huy chương cho sự nỗ lực của thầy trò tôi qua nhiều năm tháng, nó là một phần dấu ấn trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi đấu giá được chiếc HCV với giá cao để giúp đỡ bé Hương, mong với số tiền này dù không phải qua lớn nhưng cũng là nguồn cảm hứng giúp cho em thêm động lực trên hành trình giành giật lại sự sống từ tay thần chết".
Trước đó vào ngày 21.10, trên facebook cá nhân của anh Lê Văn Công: "Tôi là VĐV khuyết tật Lê Văn Công. Tôi đã suy nghĩ và hôm nay quyết định bán đấu giá HCV World Cup 2016. Đó là tấm huy chương từ sự nỗ lực của thầy trò tôi qua nhiều năm tháng, nó là một phần cơ thể khiếm khuyết của tôi.
Toàn bộ số tiền bán được, tôi sẽ dùng tặng cho bé Đoàn Thị Bích Hương - hàng xóm của tôi. Bé Hương mắc ung thư gan rất nặng, gia đình lại quá khó khăn, kiệt quệ không còn tiền chữa cho cháu. Tôi mong tấm huy chương World Cup của tôi sẽ đến được với chủ nhân mới, để mang lại dù một chút hy vọng sống cho cô bé hàng xóm của tôi".
Cuộc đấu giá được Lê Văn Công đăng tải trên mạng xã hội sau đó được nhiều người chia sẻ, hưởng ứng.Lê Văn Công, sinh năm 1984, quê Hà Tĩnh, là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Ngay khi sinh ra đã phải chịu thiệt thòi khi mắc chứng teo chân, nhưng anh không ngừng nỗ lực để tự nuôi sống bản thân.
Lê Văn Công là VĐV người khuyết tật Việt Nam đầu tiên vô địch Paralympic, cùng bộ sưu tập huy chương đồ sộ từ khu vực, châu lục đến thế giới ở môn cử tạ.