Lừa đảo người thân của nạn nhân tử vong ở thủy điện Rào Trăng 3 là nhẫn tâm

Chung Vương Hà |

Bên lề hành lang Quốc hội sáng 22.10, các đại biểu Quốc hội đã nêu quan điểm trước sự việc gia đình một công nhân (nạn nhân trong vụ sạt lở tại công trình thủy điện Rào Trăng 3) bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 21.10, Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung). Được biết, chị này là vợ anh T.V.L - công nhân vừa tử vong tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Theo đơn trình báo, ngày 20.10, một người đàn ông xưng tên là Nghị, ở Đà Nẵng gọi điện cho chị Thảo. Sau khi hỏi thăm, chia buồn, người này gửi tin nhắn kèm một đường link lạ và đề nghị chị Thảo nhập thông tin để gửi tiền ủng hộ. Chị Thảo làm theo hướng dẫn của người đàn ông kia thì trong vài phút, chị bị mất 100 triệu đồng trong tài khoản.

Cũng theo chị Thảo, trước đó trong tài khoản ngân hàng của chị đã nhận được khoảng 250 triệu đồng của nhiều người quyên góp, ủng hộ.

Hiện Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) đang điều tra, xử lý vụ việc.

Trả lời phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cho biết, hiện nay có rất nhiều hình thức lừa đảo trên không gian mạng, từ tín dụng, đa cấp, buôn bán cho đến bất động sản… Các cơ quan chức năng cần phải phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo sớm nguy cơ này đối với người dân.

Còn về vụ lừa đảo vợ nạn nhân tử vong tại thủy điện Rào Trăng 3, ông Quốc cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận ở mặt đạo lý và pháp lý.

“Tôi cho rằng sự việc này phải được xử lý điểm, bởi hành vi lừa đảo xuất hiện ngay trong bối cảnh nạn nhân vừa mất người thân. Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tìm ra bằng được đối tượng đã nhẫn tâm lừa đảo nạn nhân như vậy” - ông Quốc khẳng định.

Cùng quan điểm, đại biểu Lê Thanh Vân - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội - khẳng định đây là vụ việc vi phạm pháp luật hình sự cũng như đạo lý xã hội.

Về vi phạm pháp luật hình sự, đối tượng đã thể hiện sự lừa đảo khi tạo niềm tin giả tạo cho người bị xâm hại để chiếm đoạt tài sản. Còn về mặt đạo lý thì thể hiện bất nhân, bất nghĩa.

“Đối tượng không những không chia sẻ về sự mất mát đau thương của người bị ảnh hưởng bảo bão lũ mà còn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để lừa đảo. Một hành vi vi phạm đồng thời cả đạo lý và pháp lý thì cần phải trừng trị nghiêm minh”, ông Vân nói.

Cơ quan chức năng đã công bố danh sách 17 công nhân chết và mất tích trong vụ sạt lở nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trong đó, đa số là người tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Trong số 17 công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, có 2 người đã tìm được thi thể, 15 người còn lại vẫn trong tình trạng mất tích.

Chung Vương Hà
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Vợ nạn nhân vụ Rào Trăng 3 bị chiếm đoạt 100 triệu đồng

Tô Thế - Thanh Chân |

Tin tức Nóng nhất 24h qua: Bão số 8 liên tục tăng cấp, hướng vào miền Trung; Vợ nạn nhân vụ thủy điện Rào Trăng 3 bị chiếm đoạt 100 triệu đồng; Hà Nội đề xuất phạt “nguội” việc không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Vợ nạn nhân tử vong ở Thủy điện Rào Trăng 3 bị lừa chiếm 100 triệu đồng

BẢO TRUNG |

Chị Lê Thị Thu Thảo (Đắk Nông) trình báo bị một người lạ mặt lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng. Số tiền kể trên được các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình chị sau cái chết của anh T.V.L (công nhân làm tại Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Rào Trăng 3: “Mẹ ơi, ở đây mưa to lắm…”

Hà Giang Đạt |

Trong tiếng mưa rào rào giữa rừng núi âm u tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế), Khoa chỉ kịp điện về gia đình nói: “Mẹ ơi, ở đây mưa to lắm” rồi mất hẳn liên lạc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng nhất 24h: Vợ nạn nhân vụ Rào Trăng 3 bị chiếm đoạt 100 triệu đồng

Tô Thế - Thanh Chân |

Tin tức Nóng nhất 24h qua: Bão số 8 liên tục tăng cấp, hướng vào miền Trung; Vợ nạn nhân vụ thủy điện Rào Trăng 3 bị chiếm đoạt 100 triệu đồng; Hà Nội đề xuất phạt “nguội” việc không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Vợ nạn nhân tử vong ở Thủy điện Rào Trăng 3 bị lừa chiếm 100 triệu đồng

BẢO TRUNG |

Chị Lê Thị Thu Thảo (Đắk Nông) trình báo bị một người lạ mặt lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng. Số tiền kể trên được các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình chị sau cái chết của anh T.V.L (công nhân làm tại Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Rào Trăng 3: “Mẹ ơi, ở đây mưa to lắm…”

Hà Giang Đạt |

Trong tiếng mưa rào rào giữa rừng núi âm u tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế), Khoa chỉ kịp điện về gia đình nói: “Mẹ ơi, ở đây mưa to lắm” rồi mất hẳn liên lạc.