Trận lũ đi qua, cũng là lúc các hộ dân ở vùng rốn lũ Quảng Nam phải tự tay chặt hàng ngàn cây đu đủ đã đến kỳ thu hoạch vì bị ngập úng, hư hỏng hoàn toàn.
Trận lũ đi qua, cũng là lúc các hộ dân ở vùng rốn lũ Quảng Nam phải tự tay chặt hàng ngàn cây đu đủ đã đến kỳ thu hoạch vì bị ngập úng, hư hỏng hoàn toàn.
Hàng ngàn cây đu đủ nằm ngổn ngang, xơ xác sau khi cơn lũ đi qua tại vùng trồng rau chuyên canh Bàu Tròn (xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Cánh đồng rau Bàu Tròn với hơn 300 hộ dân tham gia sản xuất đã tan hoang theo dòng nước lũ khiến người nông dân hoàn toàn trắng tay.Những ngày này, nhiều người nông dân ra cánh đồng với gương mặt u sầu khi chính tay chặt những cây đu đủ còn trụ vững sau lũ. Bởi, theo họ dù cây đu đủ có trụ vững đến đâu thì một khi đã ngập nước rồi cũng sẽ hư nên sớm chặt hạ để trồng mùa vụ khác.Ông Nguyễn Năm (60 tuổi, ở xã Đại An) cho biết, lũ đi qua để lại bắp, đu đủ bị ngập úng hư hỏng. Riêng ông Năm có 3 sào bắp đầu tư không đã hơn 4 triệu, giờ không biết bán ra bao nhiêu bởi giá cả bấp bênh lắm.Những cây đu đủ dù có sai trĩu quả đến đâu thì cũng phải chặt bỏ. Những trái còn trên cây dù nhìn rất bắt mắt nhưng người dân không thèm nhặt lấy vì nếu có nhặt về thì cũng không giúp ích được gì.Ông Nguyễn Văn Tiên (xã Đại An) cho hay, ông Tiên có 3 sào trồng đu đủ, ước tính thiệt hại tại ruộng thì khoảng 6 triệu đồng. Tuy nhiên, cây đu đủ không phải thu hoạch xong là chặt mà sẽ để thu hoạch được nhiều đợt và lợi ích lâu dài. Ông Đỗ Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Đại An cho hay, trận lũ vừa qua vùng chuyên canh rau Bàu Tròn thiệt hại 180 ha. Lũ lên nhanh khiến nhiều ha hoa màu người dân chưa kịp thu hoạch đã chìm sâu trong nước. Năm nay, không chỉ làng rau Bầu Tròn mà nhiều làng rau lớn trên địa bàn huyện Đại Lộc mất trắng.