Lũ cuốn trôi những ước mơ còn dang dở

THANH TUẤN |

Nạn nhân bị lũ cuốn trôi để lại đau thương cho gia đình và cuốn đi những ước mơ còn đang dang dở.

Mưa lũ khốc liệt hiện đang không ngừng làm gia tăng số lượng người chết, đẩy nhiều gia đình vào tình cảnh khốn khó, tang thương. Tại miền núi Kon Tum, lũ cuốn làm làm con mất cha, vợ mất chồng, anh mất em… những tiếc khóc xé lòng nơi biên giới khiến ai cũng phải xót xa.

Khi cha không trở về

Những ngày qua, nhiều người thân, bạn bè tới thắp nén hương thơm trên bàn thờ cho đồng chí Thượng úy Phạm Ngọc Hải (39 tuổi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum). Chị Phan Thị Xuân, (vợ anh Hải, trú thị trấn Đăk Tô) kể, những tháng có dịch COVID-19, anh Hải ít khi về nhà thăm vợ con. Lần gọi điện nào anh cũng bảo đang trực chiến ở Đồn biên phòng Sông Thanh, đóng tại xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei.

Thượng úy Hải ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ bơ vơ. Ảnh TTuấn
Thượng úy Hải ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ bơ vơ. Ảnh TTuấn

Tối ngày 11.10, khu vực biên giới xã Đăk Plô mưa lớn, nước suối dâng cao đột ngột. Thượng úy Hải đi xe máy từ chốt kiểm soát dịch bệnh trở về lại đồn. Khi qua giữa suối thì bị nước lũ cuốn trôi tử vong, thi thể được đồng đội anh tìm thấy cách hiện trường 200 mét.

“Ngày trước anh Hải đi Bộ đội đóng quân bên tỉnh Đăk Nông, còn mình làm giáo viên ở huyện Kon Plong cách xa hàng trăm cây số. Cưới nhau xong mà những lần vợ chồng gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách nay hơn 1 năm, anh xin được chuyển công tác về đồn Biên phòng Sông Thanh, mình xin chuyển về dạy ở trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, thị trấn Đăk Tô để gần gũi chăm con cái. Ai ngờ tai ương ập tới…”, chị Xuân sụt sùi nói.

Anh Hải ra đi để lại 2 con thơ là cháu Phạm Ngọc Bích Thủy (học sinh lớp 2) và cháu Phạm Ngọc Gia Hân (2 tuổi). Cháu Hân còn quá nhỏ, trên đầu quấn khăn tang nhưng không hề biết là cha của cháu đã vĩnh viễn không trở về. Cháu Hân trong vòng tay mẹ còn hỏi “cha đi biên giới bao giờ về, khi về có mua bim bim cho không?”. Sự ngây thơ của đứa bé trước nỗi đau tột cùng của người lớn càng khiến tang thương thêm bao trùm căn nhà nhỏ, đơn sơ nép mình bên dốc đồi.

Trong gia đình 6 người con, anh Hải là con út, sống chung với mẹ già nay đã ngoài 70 tuổi, thường xuyên ốm đau.

Ước mơ của Y Liên

Chúng tôi ngược lên phía đỉnh Ngọc Linh để tìm tới làng Tam Rin, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông thăm gia đình em Y Liên (19 tuổi, sinh viên Khoa Nông Lâm, Đại học Đà Lạt). Dọc cung đường hiểm trở, nhiều dốc đèo dựng đứng bị sạt lở, đất đá tràn bên đường.

Y Lên, chị gái Y Liên chưa hết bàng hoàng sau cái chết của em gái. Ảnh TTuấn
Y Lên, chị gái Y Liên chưa hết bàng hoàng sau cái chết của em gái. Ảnh TTuấn

Khi qua đoạn ngầm nơi em Y Liên bị nạn, người dân thắp khói hương nghi ngút. Chợt thấy nhói lòng trước cái chết của cô sinh viên xấu số mà cũng khâm phục sự cố gắng của người học trò hiếu học. Ở một nơi xa xôi và nghèo khó như xã Ngọc Yêu, nằm trên dãy Ngọc Linh, cách TP Kon Tum hơn 100 cây số. Vậy mà, suốt nhiều năm qua Y Liên vẫn đều đặn đến trường và giành nhiều thành tích học tập tốt.

Cha Y Liên, anh A Công (46 tuổi) là một giáo viên gắn bó với trẻ em trường Tiểu học và THCS xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông. Anh Công kể, từ nhỏ Y Liên là đứa trẻ chăm học, sáng dạ. Vừa đi học trường Trung học Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh, Y Liên vừa làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống, phụ cha mẹ.

Vợ chồng thầy giáo A Công thất thần trước nỗi đau mất con. Ảnh TTuấn
Vợ chồng thầy giáo A Công thất thần trước nỗi đau mất con. Ảnh TTuấn

Khi qua Đà Lạt học, Y Liên ở chung trọ với bạn cùng lớp, chi tiêu tằn tiện để mua thêm sách vở, tài liệu nghiên cứu. Y Liên từng nói với gia đình, ước mơ sau này cô có kiến thức nhiều về ngành Nông lâm, sẽ trở lại quê hương nghiên cứu trồng, phát triển, bảo vệ loại sâm Ngọc Linh nổi tiếng.

“Ai ngờ, chiều ngày 11.10, cháu về thăm nhà, chỉ còn cách nhà chừng 5 cây số thôi. Vậy mà dòng nước lũ oan nghiệt đã cướp đi tính mạng cháu. Còn chị gái là Y Lên cũng suýt mất mạng khi ra tới đập tràn để dẫn em về nhà”, anh A Công khóc nói.

Ngồi bên bếp lửa nhà sàn, Y Lên và bà nội em mắt ngấn lệ vì nhớ thương đứa em gái ngoan hiền. Trên chân tay Y Lên còn nhiều vết thương, vết trầy xước do hôm bị lũ cuốn va đập vào đá, cây cối, gương mặt em chưa hết nỗi bàng hoàng trước biến cố vừa qua.

Ông Lê Ích Dàng - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho gia đình có người bị lũ cuốn. Ảnh TTuấn
Ông Lê Ích Dàng - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho gia đình có người bị lũ cuốn. Ảnh TTuấn

Theo anh A Công, dù gia đình có khó khăn cỡ gì thì cũng đầu tư cho con gái ăn học nên người. Lắm lúc hết tiền, gia đình phải chạy vạy đi mượn bà con, hàng xóm gửi cho con. Chị Y Sê (41 tuổi, mẹ Y Liên) bảo rằng, quanh năm chị quần quật trên nương rẫy, chăm bẫm hơn nửa héc ta cà phê, tiêu để có tiền nuôi con ăn học. Có khi chị phải đi hái măng trong rừng sâu, bán cả trâu bò để đầu tư cho Y Liên đi học. Vậy mà, dòng nước lũ oan nghiệt chảy ra từ rừng đã cướp đi tính mạng cô sinh viên, bỏ lại ước mơ còn dang dở.

Trước sự mất mát của người dân trong cơn lũ, vừa qua chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức lo hậu sự, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân sớm vượt qua hoạn nạn.

Ngày 16.10, đại diện Qũy Tấm lòng Vàng Lao Động cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 2 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho 2 gia đình có người bị nạn. Ông Lê Ích Dàng – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum – cho biết, món quà tuy nhỏ nhưng để động viên tinh thần gia đình sớm vượt qua nỗi đau, để vươn lên trong cuộc sống.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Về thăm nhà, một em sinh viên bị lũ cuốn tử vong

THANH TUẤN |

Trên đường về thăm nhà, sinh viên Y Liên bị nước lũ cuốn trôi và tử vong.

Gia Lai: 7 ngày đêm dồn sức tìm thi thể bé trai bị nước lũ cuốn

THANH TUẤN |

Đã 7 ngày đêm trôi qua nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thi thể cháu Long bị nước lũ cuốn trôi.

Gia Lai: Qũy Tấm lòng Vàng hỗ trợ gia đình nạn nhân bị lũ cuốn

THANH TUẤN |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua tang thương, mất mát.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Kon Tum: Về thăm nhà, một em sinh viên bị lũ cuốn tử vong

THANH TUẤN |

Trên đường về thăm nhà, sinh viên Y Liên bị nước lũ cuốn trôi và tử vong.

Gia Lai: 7 ngày đêm dồn sức tìm thi thể bé trai bị nước lũ cuốn

THANH TUẤN |

Đã 7 ngày đêm trôi qua nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thi thể cháu Long bị nước lũ cuốn trôi.

Gia Lai: Qũy Tấm lòng Vàng hỗ trợ gia đình nạn nhân bị lũ cuốn

THANH TUẤN |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao quà hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua tang thương, mất mát.