Lũ cuốn trôi đường, trẻ thơ vượt hiểm nguy đi bộ đến trường

THANH TUẤN |

Kon Tum - Cơn bão số 9 năm 2020 cuốn trôi đường, hơn năm qua, các em học sinh ở xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum phải lội suối hoặc đi cheo leo bên hố sâu bờ vực để đến trường học chữ.

Trưa nắng, chị Y Pắc (37 tuổi, thôn 2, xã Đăk Pne) dẫn theo 4 em nhỏ đi bộ từ trường về nhà. Đoạn đường về dài hơn 3 cây số, qua suối Đăk Nâm. Do đường bị sạt lở, cuốn trôi một quãng dài khoảng 300m nên chị Pắc cùng các em nhỏ đi vào ven rẫy cà phê bên đường. Đường lở để lại những hố vực sâu hoắm, có nguy cơ sạt lở sâu thêm. Chị Pắc lo ngại những đứa trẻ đến trường có thể bị rơi xuống hố, nguy hiểm tính mạng khi không có sự dìu dắt của người lớn.

Phụ huynh chở học sinh đi trên lối mòn có nguy cơ tiếp tục sạt trượt đất. Ảnh T.T
Phụ huynh chở học sinh đi trên lối mòn có nguy cơ tiếp tục sạt trượt đất. Ảnh: T.T

“Mùa nắng người dân, các em học sinh qua lại được, tuy nhiên mùa mưa thì rất cực khổ, nguy hiểm. Nước từ thượng nguồn đổ về lớn, các em còn nhỏ tuổi sợ bị lũ cuốn. Phụ huynh ngày thường bận lên nương rẫy, phải chia nhau dẫn các em về tới nhà” - chị Y Pắc nói.

Biển cảnh báo nguy hiểm dọc đường. Ảnh T.T
Biển cảnh báo nguy hiểm dọc đường. Ảnh: T.T

Đường dẫn vào thôn 2 bị bẽ gãy làm đôi, hàng chục tấm bêtông nằm ngổn ngang dọc suối. Như nhiều hộ dân khác, giờ xế trưa, anh A Cường phải túc trực xe máy chở các con về nhà. Vì con đường mòn ven rẫy nhỏ hẹp, chỉ đủ 1 người đi. Sau mỗi trận mưa, đất lại sụt lún ngay dưới chân.

“Gần 2 năm nay rồi, người làng và học sinh không có đường để đi. Việc đi chênh vênh bên hố vực sâu rất nguy hiểm, đặc biệt vào mùa lũ. Nhưng không đến trường thì các cháu rơi rớt mất con chữ, cha mẹ thương con phải gác lại công việc nương rẫy để đưa đón mong các cháu về nhà an toàn” - anh A Cường cho hay.

Ngổn ngang các tấm bêtông dọc đường các em đến trường. Ảnh T.T
Ngổn ngang các tấm bêtông dọc đường các em đến trường. Ảnh: T.T

Được biết, xã Đăk Pne là một xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn, thiếu thốn của huyện Kon Rẫy. Nằm giữa vùng rừng núi bị bao kín nên năm nào cũng bị mưa lũ tàn phá, gây thiệt hại nặng. Đường lở, không chỉ đẩy các em học sinh phải lội suối đến trường mà các thương lái cũng ép giá nông sản của người dân khi không vận chuyển ra ngoài được.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy - cho biết: “Đường bị lũ cuốn, phá nát có hơn 30 em học sinh ở thôn 2 bị ảnh hưởng, người dân đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Chính quyền huyện đã khảo sát, đưa vào kế hoạch việc đầu tư xây dựng lại con đường trong thời gian tới”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Hà Nội chưa cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành đến trường?

Phạm Đông |

Hà Nội -  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã có thông tin về việc chưa cho học sinh tiểu học, lớp 6 của 12 quận đến trường và việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Những lưu ý khi học sinh quay lại trường sau Tết Nguyên đán

Mai Hoa |

Sau thời gian dài học sinh phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các địa phương đã mở cửa đón học sinh quay lại trường học ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Sơn La đón hơn 200 cán bộ, lưu học sinh Lào sang nhập học

Hùng Minh |

Sơn La - Ngày 11.2, tỉnh Sơn La đã tổ chức phương tiện đón và tiếp nhận 208 cán bộ, lưu học sinh Lào sang nhập học năm học 2021-2022 tại cửa khẩu Chiềng Khương (huyện Sông Mã, Sơn La) và cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao Hà Nội chưa cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành đến trường?

Phạm Đông |

Hà Nội -  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã có thông tin về việc chưa cho học sinh tiểu học, lớp 6 của 12 quận đến trường và việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Những lưu ý khi học sinh quay lại trường sau Tết Nguyên đán

Mai Hoa |

Sau thời gian dài học sinh phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các địa phương đã mở cửa đón học sinh quay lại trường học ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Sơn La đón hơn 200 cán bộ, lưu học sinh Lào sang nhập học

Hùng Minh |

Sơn La - Ngày 11.2, tỉnh Sơn La đã tổ chức phương tiện đón và tiếp nhận 208 cán bộ, lưu học sinh Lào sang nhập học năm học 2021-2022 tại cửa khẩu Chiềng Khương (huyện Sông Mã, Sơn La) và cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên).