Lời kể của những người may mắn sống sót sau vụ lật tàu ở Thanh Hoá

Trần Lâm - Hoài Thu |

Vụ tai nạn đột ngột vào giữa đêm 23.5 khiến tất cả hành khách đi tàu SE19 bàng hoàng. Cho đến nay, nhiều người vẫn không thể quên được những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. 

Theo BSCK1 Lê Mai Dung - Phó trưởng Khoa chỉnh hình và bỏng BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, bệnh nhân Nguyễn Văn Quang (32 tuổi, quê xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) nhập viện lúc 1h35 ngày 25.5 trong tình trạng đau đầu, sưng nề vùng vai trái, xây xát da vùng trán bên trái, vai trái hạn chế vận động. Bác sĩ chẩn đoán, anh Quang bị gãy đầu ngoài xương đòn, hiện đang tiếp tục theo dõi chấn thương sọ não. 

 
 Anh Quang đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: H.T

Trao đổi với Lao Động, anh Nguyễn Văn Quang cho biết, anh hiện là công nhân của Cty vận tải đường sắt Hà Nội. Khoảng 0h30 ngày 24.5, khi anh đang cùng mọi người ăn đêm thì bất ngờ có tiếng động mạnh.

“Cả toa tàu chao đảo rồi đổ xuống. Tôi và các anh em khác cùng một số hành khách đang ăn đêm ở toa căngtin thì bị văng vào thành tàu. Mọi người la hét ầm ĩ. Tôi văng ra khỏi toa qua đường cửa kính xuống mương. Khi tôi bò được lên bờ để kêu cứu thì thấy cả đoàn tàu hầu như đã nằm ngổn ngang dưới ruộng. Tiếng la hét bắt đầu, mỗi lúc một to” - anh Quang kể.

Cũng theo anh Quang, mọi việc xảy ra quá nhanh, chưa kịp định hình thì cả đoàn tàu đã lật khỏi đường ray. 

Chị Lưu Thị Mùi (SN 1991, quê ở xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) kể: “Lúc đó, tôi và con gái một tuổi rưỡi đang nằm ngủ ở toa số 2 thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, toa tàu nghiêng đổ, va đập mạnh nên con gái tôi khóc thét lên. Sau đó, chúng tôi được những người khác trên tàu ứng cứu, hỗ trợ di chuyển ra khỏi tàu và đưa vào bệnh viện”.

Còn anh Vũ Bá Hạnh (SN 1990, quê xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Tôi là hành khách ngồi ghế mềm ở toa số 1 của đoàn tàu. Toa số 1 cách vị trí đầu tàu một toa căng tin. Lúc đó, tôi và hầu hết mọi người trên toa đều đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Toa tàu nghiêng đổ, khói bốc lên, nhưng tôi và nhiều người trong toa vẫn cố gắng bình tĩnh hô hoán mọi người tìm búa đập kính, tìm cửa thoát hiểm. Lúc bấy giờ, mọi người trên tàu vô cùng hoảng loạn, người lớn la hét ầm ĩ, còn trẻ em khóc như ri.

Sau khi mở được cửa toa số 1, chúng tôi đưa hết người trong toa ra khỏi toa, rồi tiếp tục chạy đến các toa khác đập kính, mở cửa để hỗ trợ những người khác. Khi ra khỏi toa tàu và lên trên mặt đường, những người bị thương như chúng tôi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hành khách thì được vận chuyển đến các trạm ga khác để tiếp tục hành trình”.

Anh Hạnh bị kính vỡ va đập vào đầu gối, gây chảy máu, đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tĩnh Gia. 

 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá thăm hỏi nạn nhân Vũ Bá Hạnh tại BV Đa khoa huyện Tĩnh Gia. 

Ngay trong sáng 24.5, Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa  cùng đoàn công tác đã tới Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thăm hỏi, động viên những người gặp nạn.

Trần Lâm - Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân vụ lật tàu tại Thanh Hóa: Không biết chồng và mình bay ra khỏi tàu bằng cách nào

HỒNG QUÂN |

Sau khi xảy ra vụ tai nạn lật tàu tại Thanh Hóa, có 3 nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng chấn thương.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu điều trị miễn phí cho các nạn nhân vụ lật tàu ở Thanh Hóa

T.Linh |

Trong chuyến công tác tại Thanh Hoá, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ lật tàu tại Tĩnh Gia - Thanh Hoá, sáng 24.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, động viên và chia sẻ với các nạn nhân của vụ lật tàu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia.

Vụ lật tàu kinh hoàng ở Thanh Hoá: Tài xế xe tải nguy kịch

Trần Lâm - Mạnh Dũng |

Trong vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc trên địa bàn Thanh Hoá khiến 2 người chết, theo thông tin mới nhất, tài xế xe tải BKS 37C-151.38 - ông Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Nạn nhân vụ lật tàu tại Thanh Hóa: Không biết chồng và mình bay ra khỏi tàu bằng cách nào

HỒNG QUÂN |

Sau khi xảy ra vụ tai nạn lật tàu tại Thanh Hóa, có 3 nạn nhân được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng chấn thương.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu điều trị miễn phí cho các nạn nhân vụ lật tàu ở Thanh Hóa

T.Linh |

Trong chuyến công tác tại Thanh Hoá, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ lật tàu tại Tĩnh Gia - Thanh Hoá, sáng 24.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, động viên và chia sẻ với các nạn nhân của vụ lật tàu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia.

Vụ lật tàu kinh hoàng ở Thanh Hoá: Tài xế xe tải nguy kịch

Trần Lâm - Mạnh Dũng |

Trong vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc trên địa bàn Thanh Hoá khiến 2 người chết, theo thông tin mới nhất, tài xế xe tải BKS 37C-151.38 - ông Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) hiện đang trong tình trạng nguy kịch.