Lời kể của 2 chị em bị lạc trong rừng già 2 ngày

HƯNG THƠ |

Hai người phụ nữ cứ đi, nhưng chẳng thấy đường đâu rồi bị lạc giữa rừng già ở khu bảo tồn. Đêm đến, mưa nặng hạt kèm gió rít và cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cả 2 tím tái.

Giữ hơi ấm và ăn quả rừng

1 ngày sau khi chị em Hồ Thị Sáu (sinh năm 1990) và Hồ Thị Tám (sinh năm 1993, cùng trú tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về nhà, chúng tôi mới có dịp trò chuyện, nghe 2 người kể về thời gian lạc trong rừng. Chân chi chít vết cắt của cây cỏ, người mỏi nhừ vì lội bộ, Tám nói rằng vẫn còn rùng mình vì “cứ nghĩ khó qua khỏi”.

Hai chị em Sáu và Tám sau khi trở về từ rừng. Ảnh: HT.
Hai chị em Sáu và Tám sau khi trở về từ rừng. Ảnh: HL.

Trưa 25.4, Tám và chị gái đi lên rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (địa phận xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để hái măng. Khi đi, cả 2 không mang theo điện thoại, vì khu vực hái măng không có sóng.

Chỉ mất hơn 30 phút lội rừng, cả 2 túi mang theo đã chất đầy măng, Tám và Sáu trở về. Nhưng đi mãi, đến khoảng 16h chiều vẫn không thấy đường. Biết bị lạc, đi bộ xa đuối sức nên cả 2 vứt lại măng, tất và quần mưa, rồi tiếp tục nhắm hướng đỉnh núi mà đi.

Khu vực rừng nơi các lực lượng tổ chức tìm kiếm 2 người mất tích dày đặc sương mù. Ảnh: HT.
Khu vực rừng nơi các lực lượng tổ chức tìm kiếm 2 người mất tích dày đặc sương mù và vách đá trơn trượt. Ảnh: HL.

Đến khoảng 17h, sương mù phủ kín, trời tối sầm lại và mưa bắt đầu nặng hạt. Biết khó tìm được đường ra, nên Tám và chị Sáu sờ soạng trong sương mù, tìm tảng đá, hoặc gốc cây lớn để trú qua đêm. Nhưng đoạn rừng này không có cây lớn, chỉ toàn lau lách và tre. Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt rét buốt, hai người phụ nữ kiệt sức, ôm lấy nhau để giữ ấm. Đôi lúc Tám thiếp đi, thì chị Sáu đánh thức. Lúc chị Sáu không còn lẩm nhẩm gọi tên hai đứa con bên tai, thì Tám lay chị dậy. “Đói, lạnh và dầm mưa. Chỉ sợ thiếp đi rồi không tỉnh lại được nên hai chị em cố giữ tỉnh táo suốt đêm” – Tám nhớ lại.

Lực lượng quân y vào thăm khám cho Tám và chị Sáu. Ảnh: HT.
Lực lượng quân y vào thăm khám cho 2 chị em. Ảnh: HL.

Đến rạng sáng, trời đỡ mưa, Tám và Sáu cố lết về vị trí đã bỏ lại măng, nhưng cũng không tìm được. Đói lả, cả hai tìm cây chuối để lấy thân ăn. Nhưng cũng không có. Đi về phía vực sâu, may mắn tìm được cây sung, cả hai vơ lấy quả ăn, nghỉ ngơi một lát rồi tìm nơi có tiếng nước chảy. Lúc này, Tám gặp con suối. Cả hai cứ thế lội theo dòng suối gần 10h đồng hồ, thì chạm mặt đường Hồ Chí Minh, rồi được người dân chở về nhà.

Hạnh phúc vì nhận được nhiều sự quan tâm

Chưa ra đến đường, khi nhìn thấy nương rẫy của bà con ở giáp rừng thì hai chị em vừa đi vừa khóc. Về đến nhà, cả gia đình của chị em Tám ai cũng khóc vì mừng. Trong nhà ngoài ngõ, không chỉ người thân, mà người dân trong xã lâu nay không mấy thân thiết cũng đến chúc mừng.

Chỉ một lúc khi hay tin hai người mất tích trong rừng đã về đến nhà, xe của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa và quân y của Đồn Biên phòng Hướng Lập đã đến kiểm tra sức khỏe. Khi đã bình tĩnh lại, Tám và Sáu mới biết, lúc 2 người mất tích, cả trăm người thuộc lực lượng Đồn Biên phòng Hướng Lập, Biên phòng Hướng Phùng, công an, dân quân, người dân ở 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập đã vào rừng tìm. Suốt đêm, sương mù và mưa nhưng mọi người không ngơi nghỉ. Đến sáng hôm sau, cả chó nghiệp vụ của quân đội cũng được huy động tiếp tục vào rừng.

“Hai chị em cũng rất ái ngại, vì đã làm phiền đến nhiều người. Nhưng cảm thấy hạnh phúc, vì trong lúc gặp khó khăn, lại nhận được nhiều sự quan tâm” – Tám chia sẻ.

Đại úy Trần Thái Sơn – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập (Biên phòng Quảng Trị) cho hay, dù đang tập trung lực lượng để phòng dịch COVID-19, nhưng khi hay tin có 2 phụ nữ mất tích, trong đêm đơn vị đã cắt cử 10 đồng chí phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Phùng và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm. Ngày hôm sau, cùng với 2 chú chó nghiệp vụ, các lực lượng lại vào rừng, mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện được những vật dụng như túi đựng măng, quần áo mưa… của 2 phụ nữ để lại. “2 người đã đi bộ trong rừng quãng đường hơn 20km. May mắn, là họ an toàn, tìm được đường trở về” – đại úy Sơn, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Tìm được một số vật dụng nghi của hai phụ nữ mất tích

HƯNG THƠ |

Khoảng 100 người cùng 2 con chó nghiệp vụ đã được huy động, phối hợp với các lực lượng đi vào Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tổ chức tìm kiếm 2 người phụ nữ mất tích.

Hai phụ nữ ở Quảng Trị mất tích khi vào rừng hái măng

HƯNG THƠ |

Lực lượng biên phòng, công an, quân sự và người dân đã vào rừng tìm kiếm 2 người phụ nữ mất tích khi đi hái măng.

Mưa lớn tại các tỉnh miền núi khiến 9 người chết, 1 người mất tích

Khánh Vũ |

Mưa lớn gây dông lốc, mưa đá từ ngày 22-24.4.2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 5 người chết, 1 người mất tích. Từ đầu năm đến nay, đã có 9 người chết do thiên tai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Trị: Tìm được một số vật dụng nghi của hai phụ nữ mất tích

HƯNG THƠ |

Khoảng 100 người cùng 2 con chó nghiệp vụ đã được huy động, phối hợp với các lực lượng đi vào Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tổ chức tìm kiếm 2 người phụ nữ mất tích.

Hai phụ nữ ở Quảng Trị mất tích khi vào rừng hái măng

HƯNG THƠ |

Lực lượng biên phòng, công an, quân sự và người dân đã vào rừng tìm kiếm 2 người phụ nữ mất tích khi đi hái măng.

Mưa lớn tại các tỉnh miền núi khiến 9 người chết, 1 người mất tích

Khánh Vũ |

Mưa lớn gây dông lốc, mưa đá từ ngày 22-24.4.2020 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 5 người chết, 1 người mất tích. Từ đầu năm đến nay, đã có 9 người chết do thiên tai.