Lo sợ côn đồ hoành hành, hàng chục người dân đến UBND huyện kêu cứu

Vương Trần |

Ngày 21.11, hàng chục người dân xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã tập trung tại UBND huyện Tứ Kỳ để bày tỏ những bức xúc, đồng thời mong muốn chính quyền cùng các lực lượng chức năng của huyện phối hợp giải quyết dứt điểm nạn côn đồ hoành hành tại địa phương.

Theo người dân xã Cộng Lạc, thời gian gần đây, những băng nhóm giang hồ, đối tượng côn đồ nhiều tháng nay đã dùng dao kiếm càn quét, đập phá biển hiệu, dùng chất bẩn hắt vào nhà của nhiều hộ dân. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến người dân vô cùng lo lắng.

Ông N.Đ.Th. (SN 1959, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ) cho hay: “Cứ 5 đến 10 ngày, các đối tượng côn đồ lại đem dao kiếm đến đâm chém, mang chất bẩn đổ vào các khu vực dân cư. Các camera ghi rõ lại, chúng tôi đã báo cáo lên chính quyền, nhưng không hiểu sao, những đối tượng gây rối này vẫn chưa bị xử lý khiến người dân vô cùng hoang mang”.

Trụ sở UBND huyện Tứ Kỳ. Ảnh CTV
Trụ sở UBND huyện Tứ Kỳ. Ảnh CTV

Trước những bức xúc của người dân, ông Phạm Văn Tốn - Chánh văn phòng UBND huyện Tứ Kỳ thông tin, phía UBND huyện có nhận được phản ánh của người dân về việc các đối tượng côn đồ đâm phá nhà dân và đã có chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra.

Gần đây vào khoảng 2h40 ngày 10.11, quán giải khát của nhà chị N. V. A. (SN 1990, thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc) bị 2 đối tượng bịt mặt mang dao phóng lợn đến đâm chém, hất chất bẩn vào nhà.

Trước đó, vào ngày 5.11, hàng chục côn đồ trên 2 xe ôtô cùng nhiều xe máy vào thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc đâm chém, đập phá nhà cửa điên cuồng. Sau đó, các đối tượng kéo đến nhà chị C.T. K.H. (ở thôn Hàm Hy) tiếp tục đập phá, tung hoành. Chỉ khi lực lượng Công an xã Cộng Lạc đến nơi chúng mới rời đi.

Theo người dân, cách đây vài tháng, vào ngày  25.4, một chiếc ôtô chở 6 thanh niên, vào nhà hàng đặc sản rươi Tứ Kỳ (thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương) có lời lẽ to tiếng với chủ cửa hàng.

Chưa dừng lại ở đó, một số hộ dân trong xã Cộng Lạc còn bị các đối tượng liên tục ném chất bẩn vào nhà trong đêm khủng bố tinh thần.

Cũng bị các đối tượng hất chất bẩn vào nhà, ông P.Đ.S. (SN 1947, xã Cộng Lạc) cho biết, hai lần gần đây bị xã hội đen vào nhà ném luyn, sơn, mắm tôm vào nhà. Con ông S. bán hàng ngoài mặt đường cũng bị ném chất bẩn vào nhà.

Liên quan đến việc này, ông Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ cho hay, Công an huyện đã nhận được phản ánh của người dân, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc và sẽ có thông tin sớm nhất.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".