Lở núi Phước Sơn: Rút toàn bộ lực lượng ra khỏi hiện trường vì mưa to

Tường Minh - Mai Hương |

Do chưa thể tiếp cận được hiện trường, cộng với đêm tối, trời bất ngờ mưa lớn nên lực lượng cứu hộ người mất tích trong vụ lở núi Phước Sơn buộc phải rút toàn bộ ra ngoài để bảo đảm an toàn.

Trao đổi với phóng viên Lao Động lúc 22h ngày 29.10, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính tỉnh Quảng Nam - người có mặt trong đoàn công tác và lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận hiện trường vụ lở núi ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam hôm nay - cho biết: Đến thời điểm này, tất cả đoàn công tác và lực lượng cứu hộ đã rút ra ngoài để bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Mạnh Hà (trái) có mặt cùng đoàn công tác và cứu hộ cố gắng tiếp cận hiện trường nhưng bất thành. Ảnh: Nguyễn Trọng Ý
Ông Nguyễn Mạnh Hà (trái) có mặt cùng đoàn công tác và cứu hộ cố gắng tiếp cận hiện trường nhưng bất thành. Ảnh: Nguyễn Trọng Ý

Theo ông Hà thì hôm nay, đoàn công tác hơn 40 người gồm ông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo huyện Phước Sơn và lực lượng bộ đội cố gắng tiếp cận hiện trường bằng nhiều mũi, tuy nhiên mọi cố gắng đều bất thành vì đường vào sạt lở nhiều điểm, có nhiều đoạn đứt gãy tạo thành vực sâu dài hơn 1km nên không thể vượt qua được.

"Chỉ có một cách để đi qua là lội men theo các bờ đá, tuy nhiên như vậy cực kỳ không an toàn, nhiều khả năng chưa tiếp cận được hiện trường thì mình đã gặp nguy hiểm. Hiện trời mưa rất to, chúng tôi buộc phải rút toàn bộ lực lượng ra ngoài để mai tìm phương án khác do ban đêm trong đó không có chỗ trú, cũng không có chỗ an toàn để dựng lều bạt", ông Hà nói.

Ngoài 11 người dân và 2 cán bộ xã Phước Tuần mất liên lạc trong vụ lở núi, hiện trong Phước Tuần còn có hơn 200 công nhân của đơn vị thi công thủy điện Đăk Mi 2 đang bị mắc kẹt do sạt lở, tắt đường.

Phóng viên Lao Động đã liên lạc với ông Lê Xuân Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam thì nhận được câu trả lời là: "Mọi người vẫn an toàn, anh yên tâm nhé".

Trong Phước Tuần, đến giờ lực lượng tại chỗ là người dân địa phương mới chỉ tìm thấy 5 thi thể trong số 11 người bị vùi lấp và 2 cán bộ xã bị lũ cuốn trôi vẫn chưa biết sống chết ra sao.

Lúc này, trời Phước Sơn bất ngờ đổ mưa lớn sau hơn một ngày nắng ráo. Ở Phước Tuần chắc chắn sẽ rất lạnh và ngày mai, có thể việc tìm đường vào cứu hộ sẽ khó khăn hơn bội phần...

Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở ở xã Trà Leng: Người mẹ trẻ mất 3 đứa con thơ chỉ trong một đêm

Thanh Chung |

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam khiến 53 người bị vùi lấp, trong đó 34 người sống sót và bị thương, 6 người chết, còn 13 nạn nhân mất tích. Chỉ trong một ngày, cha mẹ mất con, anh mất em, tiếng khóc vang khắp núi rừng.

Cận cảnh đường vào hiện trường vụ sạt lở Phước Sơn khiến 11 người mất tích

Tường Minh - Mai Hương |

Đường vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi xảy ra vụ sạt lở núi làm 11 người mất tích ngổn ngang đất đá, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Lở núi Phước Sơn: Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường

Tường Minh - Mai Hương |

Cho đến 21h tối 29.9, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường vụ lở núi Phước Sơn làm 11 người mất tích.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sạt lở ở xã Trà Leng: Người mẹ trẻ mất 3 đứa con thơ chỉ trong một đêm

Thanh Chung |

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam khiến 53 người bị vùi lấp, trong đó 34 người sống sót và bị thương, 6 người chết, còn 13 nạn nhân mất tích. Chỉ trong một ngày, cha mẹ mất con, anh mất em, tiếng khóc vang khắp núi rừng.

Cận cảnh đường vào hiện trường vụ sạt lở Phước Sơn khiến 11 người mất tích

Tường Minh - Mai Hương |

Đường vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi xảy ra vụ sạt lở núi làm 11 người mất tích ngổn ngang đất đá, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Lở núi Phước Sơn: Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường

Tường Minh - Mai Hương |

Cho đến 21h tối 29.9, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường vụ lở núi Phước Sơn làm 11 người mất tích.