Vụ đào hầm công trình làm sụp lún, nghiêng nứt nhà dân ở Khánh Hòa:

Liên tục thông báo đình chỉ, đơn vị thi công vẫn thi công?

Nhiệt Băng |

Dù liên tục bị đình chỉ thi công vì làm sụp lún, nghiêng nứt nhà dân lân cận, nhưng tầng hầm của công trình số 214A+214B, Thống Nhất (Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn diễn ra hoạt động thi công (!).

Ngày 15.12, tại tầng hầm của công trình nhà ở số 214A+214B, Thống Nhất (do ông Bùi Quốc Tú làm chủ) vẫn diễn ra hoạt động thi công, dù trước đó UBND phường Phương Sài đã ra nhiều văn bản đình chỉ thi công cho đến khi có ý kiến chỉ đạo xử lý từ cơ quan có thẩm quyền.

Video clip hàm ếch sâu hoắm dưới nền nhà dân lân cận công trình 214A+214B Thống Nhất, phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa.

Ông Đào Văn Ninh (chủ ngôi nhà 3 tầng, số 212 Thống Nhất, Nha Trang) cho biết hết sức lo lắng bởi ngôi nhà đang rung lắc, nứt nẻ và bị nghiêng.

Điều đáng lo là hàng ngày, tại tầng trệt nhà 212 hiện vẫn có nhiều nhân viên bán hàng điện máy. Việc này là rất nguy hiểm nếu xảy ra sự cố sập nhà ngoài ý muốn.

Trong khi đó, ngôi nhà 145 Trần Quý Cáp (đối diện công trình 214A+214B) cũng càng ngày càng... nghiêng. Điều này cho thấy, dưới nền đường Thống Nhất (đoạn qua trước công trình) có thể đang bị hổng (!).

Từ ngày 27.11, UBND phường đã ra thông báo yêu cầu dừng thi công, và đến nay chưa có văn bản này cho phép chủ đầu tư được thi công trở lại. Tiến hành so sánh các hình ảnh hiện trường theo ngày, chúng tôi nhận thấy có sự thay đổi hiện trạng thi công mà theo phản ánh của ông Ninh là "lén thi công".

Cụ thể, ngày 2.12, tại tầng hầm chỉ là dàn cốt thép, thì đến ngày 10.12, nhiều vị trí lại được đổ bê tông. Điều này cho thấy, đơn vị thi công bất chấp lệnh dừng, vẫn thi công công trình?

Liên quan đến sự việc này, ngày 10.12, ông Đào Văn Tuyến - Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Xây dựng KCC (đơn vị thi công công trình 214A + 214B, Thống Nhất) có văn bản gửi UBND phường Phương Sài thừa nhận, đây là công trình tầng hầm nên đào móng sâu 4.25m với mặt đất và nằm sâu hơn so với móng của các công trình lân cận từ 3 - 3,5m.

Ông Tuyến cũng thừa nhận ngôi nhà 145 Trần Quý Cáp và 212 Thống Nhất đã có hiện tượng bị nghiêng.

Tuy vậy, ông Tuyến đề xuất UBND phường cho phép tiếp tục thi công xong phần móng hầm đến COS 0.00m của công trình nhằm khắc phục triệt để sự cố xảy ra, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ rủi ro có thể tiếp tục xảy ra đối với các công trình lân cận. Theo đó, phương án thi công chia làm 3 giai đoạn, đến 15.1.2019 thì hoàn thành.

Ông Huỳnh Quang Tú - Chủ tịch UBND phường Phương Sài cho biết: "Do đơn vị thi công không nhắc gì đến việc dừng thi công và nội dung khắc phục có đề nghị tiếp tục xây dựng nhiều hạng mục nên UBND phường phải báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo xử lý".

Trong lúc chờ đợi, UBND phường yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục công trình dừng thi công toàn bộ. PV hỏi tại sao đình chỉ thi công nhưng tại hiện trường công nhân vẫn làm việc và có phải phường không giám sát việc thực hiện dừng thi công? "Nếu chỉ có vài 3 công nhân mà hoàn thiện một công trình lớn như vậy thì phải rất lâu nên không lo" - ông Tú nói.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Thi công công trình làm sụp lún, nghiêng nứt 4 nhà dân

Nhiệt Băng |

Ông Đào Văn Ninh (số 212, Thống Nhất, phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa) vừa "kêu cứu" đến báo Lao Động về việc ngôi nhà 3 tầng của ông bị sụp lún, hàm ếch nghiêm trọng nền móng và rung lắc rất khiếp sợ.

Dân "kêu cứu" vì bị hạn chế quyền xây dựng nhà ở trên đất ở lâu dài

Nhiệt Băng |

Gia đình ông Hoàng Văn Tý (SN 1961, tạm trú phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) vừa "kêu cứu" đến báo Lao Động về việc ông bị hạn chế quyền xây nhà trên đất ở tại đô thị (thời hạn sử dụng lâu dài).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Khánh Hòa: Thi công công trình làm sụp lún, nghiêng nứt 4 nhà dân

Nhiệt Băng |

Ông Đào Văn Ninh (số 212, Thống Nhất, phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa) vừa "kêu cứu" đến báo Lao Động về việc ngôi nhà 3 tầng của ông bị sụp lún, hàm ếch nghiêm trọng nền móng và rung lắc rất khiếp sợ.

Dân "kêu cứu" vì bị hạn chế quyền xây dựng nhà ở trên đất ở lâu dài

Nhiệt Băng |

Gia đình ông Hoàng Văn Tý (SN 1961, tạm trú phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) vừa "kêu cứu" đến báo Lao Động về việc ông bị hạn chế quyền xây nhà trên đất ở tại đô thị (thời hạn sử dụng lâu dài).