Lịch trình một số ca mới mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Ngày 9.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 7 trường hợp bệnh nhân còn lại mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố ngày 7.8 (tiếp theo Bản tin số 31), 9/15 trường hợp bệnh nhân được công bố vào ngày 8.8.

Trong danh sách này có một cán bộ Thanh tra thành phố, một cán bộ công tác tại Trường Đại học Kiến trúc và cán bộ HĐNĐ tại Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 769 tên N.T. T.H (SN 1990, đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) - cán bộ làm việc tại Thanh tra TP Đà Nẵng

Từ tháng 5 đến ngày 16.7, bệnh nhân tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị TP Đà Nẵng cùng với các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó được nghỉ hè.

Ngày 22.7, bệnh nhân đi làm tại Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, tiếp xúc với các đồng nghiệp trong cơ quan.

Chiều cùng ngày, bệnh nhân đến địa chỉ 162 Cù Chính Lan tiếp xúc với chị X.N và chị Q.T. Buổi tối, bệnh nhân trở về nhà tại K48 đường Nguyễn Văn Linh, tiếp xúc với chồng là N.H.N.

Ngày 23.7, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại Trung tâm Hành chính, tiếp xúc với các đồng nghiệp trong cơ quan. Buổi trưa, bệnh nhân đến nhà bố mẹ tại đường Thanh Long, tiếp xúc với người trong gia đình. Buổi tối, bệnh nhân trở về nhà tại đường Nguyễn Văn Linh.

Ngày 24.7, bệnh nhân tiếp tục đi làm tại Trung tâm Hành chính, tiếp xúc với các đồng nghiệp trong cơ quan.

Chiều cùng ngày, bệnh nhân đến địa chỉ 118 Trưng Nữ Vương và  đi tập Yoga tại địa chỉ 158 Hàn Thuyên, Đà Nẵng.

Ngày 25.7, bệnh nhân cùng chồng đi ăn sáng tại đường Chu Văn An (không nhớ rõ địa chỉ) và uống cà phê tại Mayaca Coffee ở đường Lê Đình Dương.

Sáng 26.7, bệnh nhân về nhà ba, mẹ và đi chợ trong xóm đường Thanh Long. Sau đó bệnh nhân cùng em gái là N.T. T.H đi mua sắm tại siêu thị BigC.

Ngày 27.7, bệnh nhân đi làm tại Trung tâm Hành chính, tiếp xúc với các đồng nghiệp trong cơ quan. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đến địa chỉ 44 Đặng Thai Mai tiếp xúc với chị H.G, chị C.

Ngày 28.7, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường Phước Ninh, quận Hải Châu để khai báo y tế, sau đó trở về nhà.

Sáng 31.7, bệnh nhân cùng chồng đến Trạm y tế phường Phước Ninh, quận Hải Châu để khai báo y tế. Sau đó đến siêu thị Vinmart đường Hoàng Diệu (không rõ địa chỉ).

Ngày 1.8, bệnh nhân đến nhà bạn tại khu phố An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn. Ngày 2.8, bệnh nhân ở nhà tại đường Nguyễn Văn Linh

Ngày 3.8, bệnh nhân đi làm tại Trung tâm Hành chính. Khoảng 14h15, bệnh nhân đến ngân hàng Techcombank chi nhánh chợ Hàn, tiếp xúc với chị P.  - nhân viên ngân hàng.

Tối 3.8, bệnh nhân đến Chung cư Sunhome, quận Sơn Trà, tiếp xúc với chị của chồng là P và 2 con của chị P.

Sáng 4.8, bệnh nhân đến Trung tâm Hành chính, được lấy dịch hầu họng xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Buổi tối cùng ngày, bệnh nhân cùng chồng đi siêu thị Mega, quận Hải Châu.

Từ ngày 5-6.8, bệnh nhân đi làm tại cơ quan.

Bệnh nhân số 800 tên L.C.T (SN 1955,  đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) - cán bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Bệnh nhân sống cùng vợ là T. T.N tại K402 đường Lê Duẩn.

Từ ngày 22-24.7, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu, tiếp xúc với bệnh nhân 724. Sau đó bệnh nhân trở về nhà, không tiếp xúc với ai ngoài vợ.

Từ ngày 26-27.7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và cảm nên có dùng thuốc.

Từ ngày 28.7-5.8, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 6.8, bệnh nhân cùng vợ đi xe máy cá nhân đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê để lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với virus SARS-CoV-2, đến Trạm Y tế phường Tân Chính để khai báo y tế và trở về nhà.

Bệnh nhân số 801 N.V.T  (SN 1979,  đường Mạc Thị Bưởi, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) - cán bộ HĐND phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Mạc Thị Bưởi, vợ là bệnh nhân số 724.

Từ ngày 22-24.7, bệnh nhân tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu.

Trưa 24.7, bệnh nhân đi ăn trưa với đoàn của phường Hoà Thuận Đông (khoảng 13 người) tại quán Cây Táo đường Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu rồi trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 25.7, bệnh nhân ăn trưa cùng gia đình vợ tại quán Quê Hương ở xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang.

Sáng 26.7, bệnh nhân đi viếng Nghĩa trang thành phố cùng với một số đồng nghiệp ở phường Hoà Thuận Đông.

Chiều 27.7, bệnh nhân chở vợ là bệnh nhân số 724 đi khám tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu rồi trở về nhà.

Ngày 28.7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

Chiều 29.7, bệnh nhân chở vợ đi khám tại Trung tâm y tế quận Hải Châu rồi trở về nhà.

Ngày 30.7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 31.7, bệnh nhân đi họp tại cơ quan và có tiếp xúc với một số người trong cơ quan.

Ngày 1-2.8, bệnh nhân đi chợ đầu mối.

Sáng 3.8, bệnh nhân tham gia họp tại cơ quan, buổi chiều bệnh nhân ở nhà.

Tối 5.8 đến nay, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung cùng với 2 con.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: Tặng 120 suất quà cho các Tổ tự quản quận Liên Chiểu

Tường Minh |

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, tặng 120 suất quà cho công nhân lao động tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Hơn 8.000 lao động bị mất việc tạm thời do dịch COVID-19

Tường Minh |

Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 8.000 lao động bị mất việc tạm thời do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hết cách ly, y bác sĩ Đà Nẵng vẫn chiến đấu vì sự đoàn viên trọn vẹn

THUỲ TRANG |

Điều đầu tiên khi được về nhà, chị Việt Ánh – điều dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng đã ôm chầm lấy hai đứa con sau những ngày xa cha, vắng mẹ. “Rồi ngày mai tôi sẽ lại lên bệnh viện, vào ca trực. Các đồng nghiệp vẫn đang căng mình chống dịch thì sự đoàn viên này vẫn chưa trọn vẹn" - chị Ánh nói.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ Đà Nẵng: Tặng 120 suất quà cho các Tổ tự quản quận Liên Chiểu

Tường Minh |

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, tặng 120 suất quà cho công nhân lao động tại các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Hơn 8.000 lao động bị mất việc tạm thời do dịch COVID-19

Tường Minh |

Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 8.000 lao động bị mất việc tạm thời do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hết cách ly, y bác sĩ Đà Nẵng vẫn chiến đấu vì sự đoàn viên trọn vẹn

THUỲ TRANG |

Điều đầu tiên khi được về nhà, chị Việt Ánh – điều dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng đã ôm chầm lấy hai đứa con sau những ngày xa cha, vắng mẹ. “Rồi ngày mai tôi sẽ lại lên bệnh viện, vào ca trực. Các đồng nghiệp vẫn đang căng mình chống dịch thì sự đoàn viên này vẫn chưa trọn vẹn" - chị Ánh nói.