Lễ cúng ông Công ông Táo đa dạng, người dân Hà Nội hối hả đi mua sắm

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nổi tiếng với đồ ăn tươi ngon phục vụ nhu cầu cúng lễ ngày cuối năm. Chính vì vậy, những ngày cận lễ ông Công, ông Táo người dân Hà Nội đổ về đây mua sắm đồ lễ để tiễn ông về trời.

Do nhiều người dân Thủ đô thường cúng ông Công, ông Táo sớm nên ngay từ sáng sớm 3.2 (ngày 22 tháng Chạp) chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tấp nập người mua kẻ bán.

Không chỉ vì vị trí "đắc địa", nằm ngay trên phố cổ, chợ còn bán đủ mọi thứ, gần như chẳng thiếu món gì, từ đồ sống cho đến các món ăn đã được chế biến sẵn.

Người dân Hà Nội tấp nập đi mua đồ cúng lễ ông Công, ông Táo. Ảnh:V.Đ

Theo quan sát, mặt hàng bán chạy nhất trong ngày hôm nay là gà, xôi và hoa để bày mâm cúng. Gà luộc sẵn ở đây không chỉ ngon có tiếng mà còn được chuẩn bị rất đẹp, ngậm hoa hồng để phù hợp bày mâm cúng lễ.

Gà luộc ngậm hoa hồng là mặt hàng nhiều người dân lực chọn.

Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tình hình buôn bán của các tiểu thương ở chợ cũng không được thuận lợi so với mọi năm. Ông Nguyễn Hoàng Nam (38 tuổi), chủ cửa hàng Tố Lan chia sẻ, do dịch nên lượng mua của khách hàng kém hơn so với mọi năm bởi người dân đang thắt chặt chi tiêu.

"Mọi năm, khách hàng đến mua thường mua từ 2-3 con thế nhưng năm nay nhiều người chỉ mua từng con một để phục vụ cúng lễ", ông Nam chia sẻ thêm.

Nhiều người dân vẫn "quên" những biện pháp phòng dịch.

Theo tìm hiểu của PV, mỗi con gà sau khi chế biến được bán với giá từ 200-400 nghìn đồng/con tùy vào cân nậng. Ngoài “gà luộc ngậm hoa hồng” thì người dân có thể lựa chọn cách chế biến khác như quay hoặc rán.

Ngoài ra, trên mâm cơm cúng những ngày này không thể thiếu đĩa xôi, đặc biệt là xôi gấc với màu đỏ đặc trưng. Những đĩa xôi ở đây cũng được nhiều khách hàng lựa chọn với mức giá dao động từ 30-50 nghìn đồng.

Những đĩa xôi được bán với giá từ 30-50 nghìn đồng/đĩa

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên người dân thủ đô cũng hạn chế với việc đến nơi đông người đặc biệt là các khu vực chợ. Thế nên, những shipper được dịp làm việc không ngưng nghỉ trong những dịp này.

Anh Lê Văn Huy (29 tuổi) người chở hàng tại chợ cho rằng người dân thời điểm này hạn chế đi lại thế nên công việc của anh và những người chở hàng ở đây thêm nhiều hơn. Có những lúc di chuyển trên đường liên lục từ sáng sớm đến chiều để giao hàng cho khách.

Anh Lê Văn Huy (29 tuổi) người chở hàng tại chợ cho biết phải chở hàng liên tục cho khách hàng trong những ngày này.

Mặc dù được ví là “chợ nhà giàu”, giá cả đắt đỏ nhưng ở chợ Hàng Bè có cả những gánh hàng rất giản dị, những chủ và khách đã quen thân, mua bán với nhau đến hàng chục năm. Với một số người sống lâu năm ở phố cổ Hà Nội, chợ Hàng Bè là lựa chọn số một để mua sắm những ngày cận Tết.

Chợ Hàng Bè với nhiều mặt hàng được bán.

Không chỉ có gà, chợ Hàng Bè bán nhiều từ đồ ăn làm sẵn đến thức ăn hàng ngày như cá kho, thịt kho. Tất cả đều có tiếng là ngon nên dù giá cao vẫn luôn đắt hàng.

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giá cá chép tăng gấp đôi trước ngày ông Công, ông Táo

Phạm Đông - Tạ Quang |

Tăng 100.000 - 150.000 đồng mỗi cân cá chép trước ngày ông Công ông Táo, nhiều tiểu thương tại chợ cá Yên Sở (làng Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã không còn nhiều hàng để bán.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội: Giá tăng gấp đôi trước ngày ông Công, ông Táo

TẠ QUANG - PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày cúng tiễn ông Công ông Táo chầu trời, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ. Do khan hiếm hàng và nhu cầu của người dân tăng mạnh đã khiến cá chép tăng hơn 100.000 đồng/kg so với hôm qua (2.2).

Người dân hò nhau kéo lưới bắt cá chép đỏ trước ngày ông Công ông Táo

QUÁCH DU |

Thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương - Thanh Hóa) được xem là thủ phủ cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh, vào dịp cận ngày ông Táo ông Táo, người dân nơi đây lại nô nức đua nhau kéo, vớt cá phục vụ bà con trong và ngoại tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá cá chép tăng gấp đôi trước ngày ông Công, ông Táo

Phạm Đông - Tạ Quang |

Tăng 100.000 - 150.000 đồng mỗi cân cá chép trước ngày ông Công ông Táo, nhiều tiểu thương tại chợ cá Yên Sở (làng Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã không còn nhiều hàng để bán.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội: Giá tăng gấp đôi trước ngày ông Công, ông Táo

TẠ QUANG - PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày cúng tiễn ông Công ông Táo chầu trời, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ. Do khan hiếm hàng và nhu cầu của người dân tăng mạnh đã khiến cá chép tăng hơn 100.000 đồng/kg so với hôm qua (2.2).

Người dân hò nhau kéo lưới bắt cá chép đỏ trước ngày ông Công ông Táo

QUÁCH DU |

Thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương - Thanh Hóa) được xem là thủ phủ cá chép đỏ lớn nhất xứ Thanh, vào dịp cận ngày ông Táo ông Táo, người dân nơi đây lại nô nức đua nhau kéo, vớt cá phục vụ bà con trong và ngoại tỉnh.