Lao động tự do: Nỗi khổ của “người làm hồ” những ngày cận Tết

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai – Dưới tác động nặng nề của dịch COVID-19, nhiều ngành nghề gấp rút chạy đua cuối năm sau thời gian dài bị đình trệ. Điều này khiến người lao động vui mừng khi được trở lại với công việc. Tuy nhiên, một phần lớn lao động tự do lại như “ngồi trên đống lửa” khi không có việc làm ổn định. Nổi bật nhất là nghề làm thợ hồ - một công việc tưởng chừng dễ kiếm việc nhưng nay lại khan hiếm vô cùng.

Cận Tết nên không còn ai thuê

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán, gánh nặng cơm áo gạo tiền chưa vơi thì nỗi lo những ngày cận Tết lại khiến nhiều người làm thợ hồ thêm chật vật. Bởi, không phải dự án hay công trình nào cũng cần lao động. Nếu có, cũng chỉ là những công trình ngắn hạn.

Từ khi hết giãn cách, được đi làm trở lại đến nay anh Nguyễn Quang Hiệp (phụ hồ, 40 tuổi, ngụ Nhơn Trạch) vẫn chưa nhận được một dự án nào đủ lâu, mà chỉ toàn là các dự án nhỏ, ngày một, ngày hai.

“Dịch thì ở nhà không làm được việc gì cả, đến nay làm hơn 3 tháng mà chỉ có khoảng 4-5 dự án nhỏ như làm sân, làm đường xóm, xây cổng.... Cuối năm, tình hình là không còn việc để làm” - anh Hiệp chia sẻ.

 
Anh Nguyễn Quang Hiệp lo sợ đây là dự án cuối cùng từ giờ đến Tết của mình. Ảnh: Huỳnh Hiền

Trước cảnh thất nghiệp, Tết cận kề, là trụ cột gánh vác cả gia đình, anh Hiệp lo sợ không đủ tiền để lo cho 3 con nhỏ ăn học và có cái Tết trọn vẹn. Anh sốt sắng lắm, chỉ mong có ai gọi điện là anh đi làm liền, làm gì cũng được. “Giờ là không có ngồi yên một chỗ được, Tết sắp đến nữa, nên ai kêu gì làm nấy không kén chọn” - anh Hiệp bùi ngùi chia sẻ.

“Làm hồ” là cái nghề bấp bênh, chỉ làm được mùa nắng, vào mùa mưa thì kiếm đâu ra việc bởi không ai xây, sửa vào những ngày này. Vậy mà năm nào mùa mưa cũng kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Cộng thêm năm nay dịch bệnh, giãn cách xã hội mấy tháng liền khiến cuộc sống của những người thợ hồ vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Cũng giống như anh Hiệp, anh Nguyễn Văn Sang (phụ hồ, 30 tuổi, ngụ Nhơn Trạch) đã bám trụ theo nghề gần 10 năm nay cũng đang lâm vào cảnh thất nghiệp. Vợ bỏ đi, anh một mình nuôi con. Tuy dịch tạm ổn nhưng anh vẫn chưa tìm được dự án mới, càng khiến anh thêm lo lắng. Tết đến, lấy gì mà ăn.

“Một ngày kiếm được khoản 300.000 đồng nhưng đâu phải ngày nào cũng được, Tết đến thì càng không có, một tuần thì chắc làm được 2-3 ngày, còn mấy ngày còn lại thì phải ở nhà chờ ai gọi làm gì thì đi, giờ chỉ mong ai đó gọi đi sơn nhà, sơn cổng thôi cũng mừng nữa”, anh Sang tâm sự.

Diện mạo đáng buồn của nghề “làm hồ” cuối năm

“Dịch vừa hết thì Tết lại sắp đến, người dân thường đâu có xây dựng nhà cửa vào mấy tháng cận kề như vầy, nghề “làm hồ” nó như con nước, mùa vụ phải đúng mùa thì mới có việc, còn cận Tết như vầy thì chỉ có sơn nhà, đắp đường.... Mà dịch này cũng chẳng nhà nào dư giả mà xây, sửa” - anh Huỳnh Thanh Thảo (thợ hồ, ngụ Nhơn Trạch) đang loay hoay sắp xếp, cất dẹp giàn giáo, vật dụng xây dựng để ăn Tết sớm vì chẳng còn ai thuê.

 
Đối với những lao động tự do như anh Thảo nghề "làm hồ" năm nay coi như đã kết thúc sớm. Ảnh Huỳnh Hiền

Anh Thảo cho biết đã theo nghề hơn 20 năm nhưng chưa có năm nào khó khăn như năm nay, vừa kết thúc một dự án cách đây gần 2 tuần mà đến giờ vẫn chưa kiếm được một dự án nào khác.

“Mấy năm trước thì công việc liên tục, nhiều dự án mà không nhận kịp luôn, ngay cả mùa mưa cũng có. Làm vài dự án 1,2 tháng là đủ dư giả cho Tết nhưng năm nay ảm đạm quá, thu nhập chưa bằng 1/3 năm ngoái, thì Tết làm sao mà đủ đầy cho được” - Anh Thảo chia sẻ.

Trường hợp của những người lao động tự do “làm hồ” như anh Hiệp, anh Sang, anh Thảo là hoàn cảnh chung của rất nhiều lao động tự do đang làm việc tại Đồng Nai. Dịch COVID -19 vẫn còn phức tạp, được ra đường làm việc đã khó, tìm được việc để làm lại khó gấp bội.

Đợt dịch vừa qua, lao động tự do là thành phần bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Những ngày cuối năm, nỗi lo của những người thợ hồ cơ cực, quanh năm rám nắng lại nặng trĩu trên vai. Một cái Tết ấm no sau trận đại dịch có lẽ quá khó đối với họ.

Huỳnh Hiền
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do: Tết là... gánh nặng

Chân Phúc |

Trở lại làm việc sau thời gian dài phải tạm ngưng vì dịch COVID-19, những lao động tự do, làm công ăn lương theo ngày đã không ngần ngại tăng ca, làm việc từ 10-12 giờ/ngày, thậm chí 15 giờ/ngày vì mong muốn có thêm tấm áo mới cho con, cháu khi dịp Tết Nguyên đán đang đến gần hay chỉ đơn giản là để... chạy cơm từng bữa.

Lao động tự do làm không ngày nghỉ, mong Tết đủ đầy

Đặng Luân |

Hải Phòng - Nhiều lao động tự do ở tỉnh xa đến làm việc tại Hải Phòng chấp nhận làm không ngày nghỉ, bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn để có thêm “cân giò, cặp bánh”, đón Tết đủ đầy hơn.

Lao động tự do - chưa nghĩ đến Tết!

TẠ QUANG |

Dịch COVID-19 tiếp tục quay trở lại khiến cuộc sống mưu sinh của người dân khó khăn gấp trăm lần. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, nhưng nhiều lao động tự do than thở: “Tiền ăn không có, nói gì đến Tết”.

Vé số dạo, lao động tự do ở Cần Thơ chật vật mưu sinh ngày cuối năm

Tạ Quang |

Cần Thơ – “Tiền ăn không có, lo gì đến Tết” – đó là câu nói chung của nhiều lao động tự do ở thành phố đang chật vật mưu sinh để kiếm miếng ăn sống qua ngày.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lao động tự do: Tết là... gánh nặng

Chân Phúc |

Trở lại làm việc sau thời gian dài phải tạm ngưng vì dịch COVID-19, những lao động tự do, làm công ăn lương theo ngày đã không ngần ngại tăng ca, làm việc từ 10-12 giờ/ngày, thậm chí 15 giờ/ngày vì mong muốn có thêm tấm áo mới cho con, cháu khi dịp Tết Nguyên đán đang đến gần hay chỉ đơn giản là để... chạy cơm từng bữa.

Lao động tự do làm không ngày nghỉ, mong Tết đủ đầy

Đặng Luân |

Hải Phòng - Nhiều lao động tự do ở tỉnh xa đến làm việc tại Hải Phòng chấp nhận làm không ngày nghỉ, bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn để có thêm “cân giò, cặp bánh”, đón Tết đủ đầy hơn.

Lao động tự do - chưa nghĩ đến Tết!

TẠ QUANG |

Dịch COVID-19 tiếp tục quay trở lại khiến cuộc sống mưu sinh của người dân khó khăn gấp trăm lần. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, nhưng nhiều lao động tự do than thở: “Tiền ăn không có, nói gì đến Tết”.

Vé số dạo, lao động tự do ở Cần Thơ chật vật mưu sinh ngày cuối năm

Tạ Quang |

Cần Thơ – “Tiền ăn không có, lo gì đến Tết” – đó là câu nói chung của nhiều lao động tự do ở thành phố đang chật vật mưu sinh để kiếm miếng ăn sống qua ngày.