Món quà không chỉ có giá trị cao về kinh tế, thẩm mỹ, mà còn mang đậm chất văn hóa và tạo nền cho sự hợp tác phát triển kinh tế, du lịch trong tương lai. Món quà đó là gì?


Sau nghi thức trang trọng đón cô dâu từ con thuyền được trang trí lộng lẫy từ ngoài biển vào bờ Bãi Khem (thị trấn An Thới – huyện Phú Quốc), thay mặt lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, ông Đỗ Thanh Bình, bà Nguyễn Duy Linh Thảo đã tặng quà cho đôi uyên ương.


Chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal - hai nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Ấn Độ đến Phú Quốc tổ chức đám cưới trong 4 ngày (7-10.3), với sự tham dự của 600 khách mời và hơn 100 người là diễn viên, nghệ sĩ và phục vụ đến từ quê hương Phật giáo...


Trong không gian đầy sắc màu và âm thanh của những guồng chân quay cuồng theo tiếng nhạc, ông Bình, bà Thảo đã trang trọng trao tặng cho cô dâu dây chuyền và vòng đeo tay được chế tác từ ngọc trai của Cty ngọc trai Ngọc Hiền – doanh nghiệp duy nhất ở Phú Quốc nuôi ngọc trai theo quy trình khép kín từ con giống, nuôi, cấy, thu hoạch và chế tác ngọc thành nhiều loại trang sức, mỹ phẩm.



Tuy không được tiết lộ, nhưng theo giới sành điệu, món quà to, đẹp nên rất có giá trị kinh tế và thẩm mỹ. Nhưng quan trọng hơn là ý nghĩa đằng sau đó. Theo quan niệm của nhiều quốc gia trên thế giới, ngọc trai tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn nên rất có ý nghĩa khi làm quà cho lễ cưới.


Mặt khác, vùng biển Phú Quốc được mệnh danh là “thiên đường” của ngọc trai thế giới bởi sự độc đáo về chất lượng, màu sắc, vì vậy, việc trao tặng cho đôi vợ chồng nổi tiếng về chế tác kim hoàn và kinh doanh ở Ấn Độ, sẽ là cơ hội quảng bá tích cực đặc sản Phú Quốc ra thế giới.

Hơn thế nữa, đây còn như bức thông điệp sống động trong quảng bá cho Phú Quốc, không chỉ là sản phẩm ngọc trai độc đáo, mà còn quảng bá hình ảnh mới của Đảo Ngọc trong thu hút du khách: Du lịch đám cưới.