Làng nghề xứ Thanh rộn ràng vào Tết

Quách Du |

Những ngày cận Tết, các làng nghề ở xứ Thanh đang tất bật với các công việc, chuẩn bi cho “ra lò” những sản phẩm tốt nhất, phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo đó, những ngày này, tại các làng nghề như làng hương Đông Khê (xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa), làng rèn (xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc), làng hoa Đông Cương (xã Đông Cương, TP. Thanh Hóa), hàng Mã (phố Mật Sơn, TP. Thanh Hóa) người dân đang tất bật với công việc cuối năm, để cho ra những sản phẩm độc đáo, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.

 
 
 
 
 
 
Những ngày này, tại làng hương Đông Khê (xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), người dân đang tất bật với công việc, làm ra những bó hương để phục vụ người dân đón Tết. Ảnh: Q.D  
 
 
 
 
 
 
 
Khác những ngày thường, làng hoa Đông Cương (xã Đông Cương, TP. Thanh Hóa) những ngày này vô cùng nhộn nhịp, ở các ruộng hoa luồn tấp nập, xốn sang câu chuyện chăm hoa phục vụ tết. Ảnh: Q.D  
 
 
 
 
 
 Các lò rèn (ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) luôn đỏ lửa, cho ra sản phẩm gấp 3, 4 lần ngày thường. Ảnh: Q.D
 
 
 
 
 
Càng sát ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp -2019), khu hàng mã ở  phố Mật Sơn, TP. Thanh Hóa càng trở tấp nập, cảnh người mua, kẻ bán. Ảnh: Q.D  
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Phục vụ Tết nguyên đán, đôi vợ chồng U60 "gồng mình" mỗi ngày làm 2 tạ bún

BẢO TRUNG |

Tết Nguyên đán sắp đến gần, thời điểm này hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm (Đắk Lắk) phải "gồng mình" suốt từ sáng sớm đến đêm khuya để làm bún, phở khô, kịp giao cho khách hàng đúng hạn phục vụ Tết.

"Thủ phủ" mai vàng miền Trung rộn ràng vào Tết

NGUYỄN TRI |

Những ngày này, các làng mai ở xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - nơi được mệnh danh là “thủ phủ” mai miền Trung đang nhộn nhịp vào vụ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Rực rỡ sắc màu làng nghề tăm hương 100 năm tuổi dịp cận Tết

Trần Kiều |

Từ xa xưa, nén hương đã đi vào đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một nét đẹp truyền thống gần gũi và thiêng liêng. Để có được những nén hương thơm, chất lượng phục vụ cho việc thờ cúng là cả một quá trình công phu, tỉ mỉ của những người thợ. Về với làng nghề tăm hương 100 năm tuổi Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) dịp cận Tết, chúng ta như thấy được phần nào nét đẹp ấy. 

Đào "khủng" giá trăm triệu xuống phố đón Tết

Ngọc Anh - Tạ Quang |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, các nhà vườn đã bày bán nhiều đào thế, đào cổ thụ dọc tuyến đường Võ Chí Công. Những gốc đào với thế độc đáo được bán, cho thuê với nhiều mức giá khác nhau. Trong đó, có những cây "khủng" được rao bán với giá hơn 100 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Phục vụ Tết nguyên đán, đôi vợ chồng U60 "gồng mình" mỗi ngày làm 2 tạ bún

BẢO TRUNG |

Tết Nguyên đán sắp đến gần, thời điểm này hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm (Đắk Lắk) phải "gồng mình" suốt từ sáng sớm đến đêm khuya để làm bún, phở khô, kịp giao cho khách hàng đúng hạn phục vụ Tết.

"Thủ phủ" mai vàng miền Trung rộn ràng vào Tết

NGUYỄN TRI |

Những ngày này, các làng mai ở xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - nơi được mệnh danh là “thủ phủ” mai miền Trung đang nhộn nhịp vào vụ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Rực rỡ sắc màu làng nghề tăm hương 100 năm tuổi dịp cận Tết

Trần Kiều |

Từ xa xưa, nén hương đã đi vào đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một nét đẹp truyền thống gần gũi và thiêng liêng. Để có được những nén hương thơm, chất lượng phục vụ cho việc thờ cúng là cả một quá trình công phu, tỉ mỉ của những người thợ. Về với làng nghề tăm hương 100 năm tuổi Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) dịp cận Tết, chúng ta như thấy được phần nào nét đẹp ấy. 

Đào "khủng" giá trăm triệu xuống phố đón Tết

Ngọc Anh - Tạ Quang |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, các nhà vườn đã bày bán nhiều đào thế, đào cổ thụ dọc tuyến đường Võ Chí Công. Những gốc đào với thế độc đáo được bán, cho thuê với nhiều mức giá khác nhau. Trong đó, có những cây "khủng" được rao bán với giá hơn 100 triệu đồng.