Cách đây 10 năm, ông Tư Dũng đem những cây giống chà là từ Campuchia về trồng với mục đích ban đầu là để bán cây kiểng. Đến nay, vườn chà là này của ông đã được 10 năm tuổi và chỉ ra trái mỗi năm một lần vào mùa hè. Thời gian ra trái cũng rất ngắn chỉ khoảng 2 tháng.
Ông Tư Dũng cho biết, mấy năm trước vườn chà là này cũng có trái nhưng không nhiều và đồng loạt. Năm nay, thấy vườn ra trái nhiều và đồng loạt làm cả khu vườn rực sáng bởi sắc vàng khiến nhiều người thích thú nên gia đình ông mở cửa đón khách vào vườn tham quan chụp ảnh và thưởng thức trái tươi tại chỗ.
Mỗi ngày, đặc biệt là thứ bảy, chủ nhật, có đến hàng nghìn lượt du khách từ khắp nơi đổ về vườn chà là để tham quan chụp ảnh. Nhiều đoàn khách đang đi du lịch ở TP Cần Thơ biết thông tin vườn chà là đang vào đúng thời điểm cho trái nên cũng tranh thủ ghé tham quan, chụp ảnh và thưởng thức hương vị ngọt thanh của trái chà là tươi tại vườn.
Bạn Nhi đến từ quận Ô Môn, TP Cần Thơ chia sẻ: Thật thú vị khi lần đầu được tận mắt ngắm nhìn những cây chà là sai trĩu quả, thú vị hơn nữa khi được thưởng thức hương vị của trái chà là ngay tại vườn.