Kinh ngạc trước khu "ổ chuột tiền tỉ" giữa lòng Hà Nội

LN - T.H |

Hơn 10 năm nay, khu liền kề tiền tỉ ở Trung Yên, Cầu Giấy (Hà Nội) đã trở thành chỗ ở lý tưởng cho những lao động nghèo đang mưu sinh tại thủ đô với giá rẻ mạt.
Khu nhà ở liền kề (lô L1 Trung Yên, Cầu Giấy) dù xây dựng đã xong phần thô khoảng chục năm nay nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Dãy nhà gồm 36 căn liền kề, mỗi căn rộng khoảng 60 m2. Được biết, khu nhà này nằm trong quỹ tái định cư mở đường (1.3) Dự án khu đô thị Yên Hòa.
Khu nhà ở liền kề (lô L1 Trung Yên, Cầu Giấy) dù xây dựng đã xong phần thô khoảng hơn chục năm nay nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Dãy nhà gồm 36 căn liền kề, mỗi căn rộng khoảng 60m2. Được biết, khu nhà này nằm trong quỹ tái định cư mở đường (1.3) Dự án khu đô thị Yên Hòa.
 
 Đây được đánh giá là khu “đất vàng” do nằm tại vị trí đắc địa, giữa khu biệt thự 5,6ha và khu dân cư tổ 29 phường Yên Hoà. 
Đây được đánh giá là khu “đất vàng” do nằm tại vị trí đắc địa, giữa khu biệt thự 5,6ha và khu dân cư tổ 29 phường Yên Hoà. Ngoài ra, có bốn mặt đường thoáng rộng, xung quanh có đầy đủ trường học, công viên, từ đó ra đại lộ Thăng Long mất 5 phút chạy xe, vào nội thành chỉ khoảng 10 phút.
Ngoài ra, khu liền kề này có bốn mặt đường thoáng rộng, xung quanh có đầy đủ trường học, công viên, từ đó ra đại lộ Thăng Long mất 5 phút chạy xe, vào nội thành chỉ khoảng 10 phút.
Theo quan sát của PV, hầu hết những ngôi nhà trong khu liền kề này đều có người ở. Họ là những công nhân nghèo đến từ nhiều địa phương khác nhau.
Theo quan sát của PV, hầu hết những ngôi nhà trong khu liền kề này đều có người ở. Họ là những công nhân nghèo đến từ nhiều địa phương khác nhau.
Tay thoăn thoắt nấu ăn phục vụ cho 20 người trong đoàn công nhân của mình, ông N.H.K (64 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết: “Tôi và anh em trong đội thợ xây đã ở đây được hơn 1 năm. Kế bên có nhiều đội thợ  ở các nơi khác cũng đến đây ở tạm. Chúng tôi được chủ thầu thuê cho trọ tạm ở đây, không mất tiền nhà và điện nước. Tuy cuộc sống tạm bợ nhưng công nhân có chỗ ăn chỗ nghỉ nên chúng tôi chấp nhận“.
Tay thoăn thoắt nấu ăn phục vụ cho 20 người trong đoàn công nhân của mình, ông N.H.K (64 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết: “Tôi và anh em trong đội thợ xây đã ở đây được hơn 1 năm. Kế bên có nhiều đội thợ  ở các nơi khác cũng đến đây ở tạm. Chúng tôi được chủ thầu thuê cho trọ tạm ở đây, không mất tiền nhà và điện nước. Tuy cuộc sống tạm bợ nhưng công nhân có chỗ ăn chỗ nghỉ nên chúng tôi chấp nhận“.
Tay thoăn thoắt nấu ăn phục vụ cho 20 người trong đoàn công nhân của mình, ông N.H.K (64 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết: “Tôi và anh em trong đội thợ xây đã ở đây được hơn 1 năm. Kế bên có nhiều đội thợ ở các nơi khác cũng đến đây ở tạm. Chúng tôi được chủ thầu thuê cho trọ tạm ở đây, không mất tiền nhà và điện nước. Tuy cuộc sống tạm bợ nhưng công nhân có chỗ ăn chỗ nghỉ nên chúng tôi chấp nhận“.
Tuy nhiên, do cuộc sống ở khu liền kề này tạm bợ nên vô tình nơi này trở nên nhếch nhác, chẳng khác nào khu “ổ chuột”, gây mất mỹ quan đô thị.
Tuy nhiên, do cuộc sống ở khu liền kề này tạm bợ nên vô tình nơi này trở nên nhếch nhác, chẳng khác nào khu “ổ chuột”, gây mất mỹ quan đô thị.
Tuy nhiên, do cuộc sống ở khu liền kề này tạm bợ nên vô tình nơi này trở nên nhếch nhác, chẳng khác nào khu “ổ chuột”, gây mất mỹ quan đô thị.
Tuy nhiên, do cuộc sống ở khu liền kề này tạm bợ nên vô tình nơi này trở nên nhếch nhác, chẳng khác nào khu “ổ chuột”, gây mất mỹ quan đô thị.
Tuy nhiên, do cuộc sống ở khu liền kề này tạm bợ nên vô tình nơi này trở nên nhếch nhác, chẳng khác nào khu “ổ chuột”, gây mất mỹ quan đô thị.
Tuy nhiên, do cuộc sống ở khu liền kề này tạm bợ nên vô tình, nơi này trở nên nhếch nhác, chẳng khác nào khu “ổ chuột”, gây mất mỹ quan đô thị.
Theo quan sát của PV, xung quanh khu nhà này ngổn ngang các vật liệu xây dựng, rác thải. Bên trong những căn nhà này không có nhiều đồ đạc giá trị, thậm chí đến cửa nhà cũng chỉ là những tấm phên ọp ẹp, xộc xệch.
Theo quan sát của PV, xung quanh khu nhà này ngổn ngang các vật liệu xây dựng, rác thải. Bên trong những căn nhà này không có nhiều đồ đạc giá trị, thậm chí đến cửa nhà cũng chỉ là những tấm phên ọp ẹp, xộc xệch.
Theo quan sát của PV, xung quanh khu nhà này ngổn ngang các vật liệu xây dựng, rác thải. Bên trong những căn nhà này không có nhiều đồ đạc giá trị, thậm chí đến cửa nhà cũng chỉ là những tấm phên ọp ẹp, xộc xệch.
Theo quan sát của PV, xung quanh khu nhà này ngổn ngang các vật liệu xây dựng, rác thải. Bên trong những căn nhà không có nhiều đồ đạc giá trị, thậm chí đến cửa nhà cũng chỉ là những tấm phên ọp ẹp, xộc xệch.
Ông S (60 tuổi, người dân tổ 29 Yên Hòa) cho biết: “Hầu hết ở đây đều là những công nhân ở ngoại tỉnh đến sinh sống nên thường thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh. Nhiều đêm họ liên hoan nhậu nhoẹt hò hét khiến những người già như tôi thường mất ngủ. Chưa kể họ phóng uế bừa bãi vì công trình nhà vệ sinh chưa hoàn thiện, cực kỳ ô nhiễm. Có những hôm trời nắng nóng, đi qua khu này sộc mùi khai thối, ai đi qua cũng phải bịt mũi, đi nhanh”.
Ông S (60 tuổi, người dân tổ 29 Yên Hòa) cho biết: “Hầu hết ở đây đều là những công nhân ở ngoại tỉnh đến sinh sống nên thường thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh. Nhiều đêm họ liên hoan nhậu nhoẹt hò hét khiến những người già như tôi thường mất ngủ. Chưa kể họ phóng uế bừa bãi vì công trình nhà vệ sinh chưa hoàn thiện, cực kỳ ô nhiễm. Có những hôm trời nắng nóng, đi qua khu này sộc mùi khai thối, ai đi qua cũng phải bịt mũi, đi nhanh”.
Ông S (60 tuổi, người dân tổ 29 Yên Hòa) cho biết: “Hầu hết ở đây đều là những công nhân ở ngoại tỉnh đến sinh sống nên thường thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh. Nhiều đêm họ liên hoan nhậu nhẹt, hò hét khiến những người già như tôi thường mất ngủ. Chưa kể, họ phóng uế bừa bãi vì công trình nhà vệ sinh chưa hoàn thiện, cực kỳ ô nhiễm. Có những hôm trời nắng nóng, khu này sộc mùi khai thối, ai đi qua cũng phải bịt mũi, đi nhanh”.
Một người dân khác sống ở gần khu vực này cũng bức xúc: “Chúng tôi nhiều lần làm đơn  kiến nghị đến chính quyền nhưng chỉ được một thời gian ngắn, rồi đâu lại vào đó. Họ là những tốp thợ ở tạm nên chúng tôi cũng khó lòng góp ý. Khu này là khu dân trí cao, một bên là khu nhà của các cán bộ ngành Công an, một bên là khu biệt thự cao cấp, tự nhiên mọc ở giữa một nơi nhếch nhác ổ chuột thật khó chấp nhận. Năm ngoái, khu này còn là nơi xuất hiện dịch sốt xuất huyết đầu tiên khiến chúng tôi lo lắng năm nay tình trạng lại tiếp diễn”.
Một người dân khác sống ở gần khu vực này cũng bức xúc: “Chúng tôi nhiều lần làm đơn kiến nghị đến chính quyền nhưng chỉ được một thời gian ngắn, rồi đâu lại vào đó. Họ là những tốp thợ ở tạm nên chúng tôi cũng khó lòng góp ý. Khu này là khu dân trí cao, một bên là khu nhà của các cán bộ ngành công an, một bên là khu biệt thự cao cấp, tự nhiên mọc ở giữa một nơi nhếch nhác ổ chuột thật khó chấp nhận. Năm ngoái, khu này còn là nơi xuất hiện dịch sốt xuất huyết đầu tiên khiến chúng tôi lo lắng, năm nay tình trạng lại tiếp diễn”.
Theo nhiều người dân nơi đây phản ánh, tình trạng này đã kéo dài cả thập kỷ nhưng phía các cấp chính quyền chưa hiểu vì lý do gì vẫn chưa vào cuộc xử lý dứt điểm.
Theo nhiều người dân nơi đây, tình trạng này đã kéo dài cả thập kỷ nhưng phía các cấp chính quyền chưa hiểu vì lý do gì vẫn chưa vào cuộc xử lý dứt điểm.
LN - T.H
TIN LIÊN QUAN

Vì sao khu biệt thự hạng sang bậc nhất Sài Gòn bỏ hoang phí nhiều năm?

Huân Cao |

Tại nơi được xem là giàu có bậc nhất của quận 2 (TPHCM), có hàng chục căn biệt thự bỏ hoang nhiều năm qua. Giá trị của những căn biệt thự này lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng không đưa vào sử dụng. 

Công trình kí túc xá 700 tỉ đồng bỏ hoang: Sự lãng phí đang “gặm nhấm” vốn đầu tư công

Thế Lâm |

Nhìn những tấm hình và cả clip về công trình kí túc xá sinh viên với giá trị đầu tư gần 700 tỉ đồng tại Đà Nẵng sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đang dở dang và hoang hóa mà không cảm thấy xót mới là lạ.

Quan niệm nhà ở xã hội chỉ cho người nghèo: Vô tình tạo ra "khu ổ chuột" kiểu mới

Phạm Anh |

Theo Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển BĐS M.I.K Việt Nam, chúng ta không nên quan niệm nhà ở xã hội (NƠXH) chỉ dành cho những người nghèo. Như thế có thể vô hình chung sẽ tạo nên các "khu ổ chuột" kiểu mới. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vì sao khu biệt thự hạng sang bậc nhất Sài Gòn bỏ hoang phí nhiều năm?

Huân Cao |

Tại nơi được xem là giàu có bậc nhất của quận 2 (TPHCM), có hàng chục căn biệt thự bỏ hoang nhiều năm qua. Giá trị của những căn biệt thự này lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng không đưa vào sử dụng. 

Công trình kí túc xá 700 tỉ đồng bỏ hoang: Sự lãng phí đang “gặm nhấm” vốn đầu tư công

Thế Lâm |

Nhìn những tấm hình và cả clip về công trình kí túc xá sinh viên với giá trị đầu tư gần 700 tỉ đồng tại Đà Nẵng sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đang dở dang và hoang hóa mà không cảm thấy xót mới là lạ.

Quan niệm nhà ở xã hội chỉ cho người nghèo: Vô tình tạo ra "khu ổ chuột" kiểu mới

Phạm Anh |

Theo Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển BĐS M.I.K Việt Nam, chúng ta không nên quan niệm nhà ở xã hội (NƠXH) chỉ dành cho những người nghèo. Như thế có thể vô hình chung sẽ tạo nên các "khu ổ chuột" kiểu mới.