Khu trọ nghĩa tình của ông Hiệp "khùng" bị thiêu rụi: "Rồi đây sẽ có người phải ngủ ngoài đường, tôi xót lắm"

Cường Ngô |

Với hơn 30 phòng trọ bị thiêu rụi, ông Hiệp ước tính thiệt hại của mình lên tới 500 triệu đồng. Nhưng điều ông trăn trở nhất là hàng trăm bệnh nhi từ tỉnh xa đến Hà Nội chữa trị lấy đâu ra chỗ ăn ở, "rồi đây sẽ có người phải ngủ ngoài đường, tôi xót lắm".

Chiều tối 17.9, hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Ngọn lửa bùng bùng, lan rộng cả xóm trọ hơn 150 phòng. Hàng trăm người chạy túa ra ngoài, ngậm ngùi, xót xa - nhìn tài sản của mình bị “bà hỏa” thiêu rụi”.

Khu vực cháy là nhà của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, còn gọi là Hiệp "khùng"). Ông được mệnh danh là chủ trọ tốt bụng nhất Hà Nội, khi quyết “phá giá” nhà trọ để giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

Khu trọ với mức giá chỉ 15.000 đồng/ngày, đầy đủ tiện nghi của ông Hiệp là địa chỉ thân quen của các gia đình bệnh nhi ở tỉnh lẻ, vùng cao và những lao động thu nhập thấp.

Người đến thuê trọ nhà ông Hiệp "khùng" chỉ cần mang theo quần áo. Không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất, ông còn giúp đỡ người nhà bệnh nhân làm thủ tục, giấy tờ nhập viện. Ai khó gì, ông giúp, chẳng đòi hỏi công sá chi. Đối với những người trong xóm trọ, ông như một người thân, là gia đình.

“Biển lửa” kinh hoàng thiêu rụi dãy nhà trọ của ông Hiệp. Ảnh: Cường Ngô
“Biển lửa” kinh hoàng thiêu rụi dãy nhà trọ của ông Hiệp. Ảnh: Cường Ngô

Thế nhưng, cái ngày định mệnh ấy, ngày 17.9, “bà hỏa” đã thiêu rụi dãy nhà trọ của ông. Cả dãy nhà giá rẻ 30 phòng cháy hết. Hầu hết các phòng đều được trang bị điều hòa, có khu vệ sinh riêng và khu nấu nướng. 80 người đang thuê trọ nhà ông Hiệp chạy tán loạn. Ông Hiệp "khùng" lo không biết những người nghèo thuê trọ nhà ông sẽ ăn ngủ ở đâu?

“Bản thân tôi có thất thoát thì bản thân có thể tự lo được, bằng cách này, cách khác, vay mượn hoặc xin xỏ. Song thiệt hại lớn nhất là bao nhiêu năm tích cóp xây khu nhà cho bà con, giờ chỉ biết đứng một góc nhìn lực lượng chức năng phong tỏa. Khổ nhất là những người nghèo đang thuê trọ nhà tôi, không có chỗ ăn nghỉ, khéo phải ngủ ngoài đường", ông Hiệp nghẹn ngào.

Nhớ lại danh xưng Hiệp "khùng" năm nào, trao đổi qua điện thoại, ông Hiệp  "khùng" nhẹ nhàng nói: Nhìn cảnh những người dân đi mua từng chai nước, đi xe ôm, thuê taxi bị hét giá, tôi không chịu được, cho nên tôi tự nguyện giúp. Tôi tâm niệm: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”.

Ông Hiệp “khùng” xót xa khi ngọn lửa thiêu rụi dãy nhà trọ của mình. Ảnh:VNE
Ông Hiệp “khùng” xót xa khi ngọn lửa thiêu rụi dãy nhà trọ của mình. Ảnh:VNE

Ông Hiệp chia sẻ hầu hết những người đến ở trọ nhà ông là người nông dân, gia đình ở các địa phương khác nhau. Có những trường hợp cần cấp cứu gấp, mà chưa lo liệu được tiền bạc đóng viện phí, ông cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Điều bây giờ ông quan tâm nhất là phải nhanh chóng khắc phục sự cố, dựng lại nhà ở để cho người nhà bệnh nhân, lao động nghèo đến thuê.

Mọi sự giúp đỡ ông Nguyễn Thế Hiệp xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung ghi ủng hộ ông Nguyễn Thế Hiệp khắc phục sự cố cháy nhà trọ ở gần Bệnh viện Nhi TƯ.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ngùn ngụt lửa cháy gần viện Nhi Hà Nội, người nhà bồng bế trẻ con sơ tán

Văn THắng - Hà Phương |

Chiều tối 17.9, một đám cháy lớn bốc lên từ một ngôi nhà trên phố đê La Thành (Hà Nội) gần bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Phụ sản khoảng vài chục mét. Đám cháy nhanh chóng lan đến gần, buộc bệnh viện phải yêu cầu bệnh nhân sơ tán. 

Vụ cháy lớn gần Bệnh viện Nhi: Bữa cơm muộn của những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

VƯƠNG TRẦN |

Sau gần 4h liên tục khống chế đám cháy dữ dội nhiều nhà thuộc khu vực đường Đê La Thành, Hà Nội (gần Bệnh viện Nhi Trung ương), các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng mới có được phút giây nghỉ ngơi, tranh thủ ăn bữa cơm muộn.

Hiện trường "biển lửa" kinh hoàng trong vụ cháy trên đường Đê La Thành

Cường Ngô |

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ bên trong một căn nhà ở đường Đê La Thành (Ba Đình, Hà Nội) sau đó lan nhanh sang các căn kế bên. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngùn ngụt lửa cháy gần viện Nhi Hà Nội, người nhà bồng bế trẻ con sơ tán

Văn THắng - Hà Phương |

Chiều tối 17.9, một đám cháy lớn bốc lên từ một ngôi nhà trên phố đê La Thành (Hà Nội) gần bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Phụ sản khoảng vài chục mét. Đám cháy nhanh chóng lan đến gần, buộc bệnh viện phải yêu cầu bệnh nhân sơ tán. 

Vụ cháy lớn gần Bệnh viện Nhi: Bữa cơm muộn của những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

VƯƠNG TRẦN |

Sau gần 4h liên tục khống chế đám cháy dữ dội nhiều nhà thuộc khu vực đường Đê La Thành, Hà Nội (gần Bệnh viện Nhi Trung ương), các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng mới có được phút giây nghỉ ngơi, tranh thủ ăn bữa cơm muộn.

Hiện trường "biển lửa" kinh hoàng trong vụ cháy trên đường Đê La Thành

Cường Ngô |

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ bên trong một căn nhà ở đường Đê La Thành (Ba Đình, Hà Nội) sau đó lan nhanh sang các căn kế bên. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.