Thấy ý tưởng đan móc "tai giả" hay và hiệu quả trong việc hỗ trợ những người ở tuyến đầu chống dịch, chị Huỳnh Thị Phương Trinh, trưởng nhóm đan móc len nghệ thuật (đường Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đã vận động các chị em trong hội phụ nữ phường cùng làm để cung cấp tới những đơn vị cần.
“Tai giả” được đan bằng các loại sợi có công dụng giúp tai đỡ đau khi đeo khẩu trang. Dây khẩu trang được đeo vào hai nút "tai giả", giúp người dùng không bị đau tai do đeo khẩu trang nhiều giờ liền.
“Khi phát động ý tưởng này, tôi được mọi người trong gia đình và xung quanh hưởng ứng, hỗ trợ. Một mình tôi thì không thể làm xuể nên phải nhờ các cô trong hội phụ nữ phường cùng làm. Chúng tôi đều rất vui vì việc làm này của mình, không có tiền thì chúng tôi góp sức nhỏ của mình cổ vũ tuyến đầu chống dịch vậy” – chị Phương Trinh chia sẻ.
Nhóm đan móc “tai giả” của chị Phương Trinh gồm 8 người, cứ đúng 18h hàng ngày, mọi người lại có mặt tại số nhà 124 Lưu Chí Hiếu, quận Tân Phú để cùng nhau đan móc “tai giả”. Trong nhóm đa số đều là các cô đã ngoài 50 tuổi và có những người cũng vừa tròn 30 tuổi, công việc được phân chia rõ ràng, ai biết đan móc thì đan móc, ai không biết thì đính cúc làm quai.
Chia sẻ cùng PV Báo Lao Động, các cô các chị cho rằng đây là công việc không tốn quá nhiều công sức và tiền bạc nhưng đem lại ý nghĩa vô cùng to lớn, góp phần cổ vũ tinh thần tới những người đang ngày đêm chống dịch. Với mọi người, việc đan móc "tai giả" có thể làm mọi lúc mọi nơi, khi xem phim, xem thời sự, thời gian nghỉ trưa,...
Một chiếc “tai giả” được làm từ 5-10 phút, bằng những móc đơn giản là đã có thể nhanh chóng hoàn thành sản phẩm dài từ 12-15cm. Mỗi lần ngồi với nhau tầm 2 tiếng, các cô các chị làm được hơn 100 cái, mỗi tuần sẽ đóng hàng và gửi đi từ 2-3 lần.
Thời gian đầu, chi phí mua len, các loại sợi đều được mọi người trong nhóm tự bỏ ra, sau đó nhờ sự vận động thêm từ bên ngoài, nhóm đã được các mạnh thường quân hỗ trợ. Đồng thời, nhóm cũng được nhiều bạn trẻ trong và ngoài thành phố gửi tặng thêm các sản phẩm “tai giả” nhằm tăng số lượng gửi tới các đơn vị đăng ký nhận.
Việc kết nối tới các đơn vị cần “tai giả” đang được chị Phí Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Thạnh hỗ trợ. Từ việc kết nối qua mạng xã hội làm quen tới các chị em ở xã Điện Phước, tỉnh Quảng Nam, chị Ngọc Yến và nhóm móc len phường Tây Thạnh đã gửi tặng 300 “tai giả”.
“Hiện chúng tôi đang kết nối tới các bệnh viện trên địa bàn Thành phố cũng như những đơn vị ở địa phương khác nếu cần hỗ trợ thì chúng tôi rất sẵn sàng. Chúng tôi cũng đã đến bệnh viện quận Tân Phú tặng 400 cái “tai giả” và một số đơn vị, khu cách ly khác tại quận Tân Bình, Hóc Môn” – Chị Ngọc Yến cho biết.
Nhóm móc “tai giả” thuộc phường Tây Thạnh đã hoạt động được 2 tuần nay, khoảng 1.500 sản phẩm được làm và gửi tặng các đơn vị ở Quảng Nam và trên địa bàn TPHCM. Dự định, nhóm sẽ mở rộng mô hình không chỉ dừng lại ở việc đan móc “tai giả” mà còn triển khai thêm nhiều sản phẩm khác đem lại ý nghĩa hơn cho cộng đồng.