Vụ cháy chung cư Carina tại TPHCM làm 13 người chết, 28 người bị thương:

Không có những người hùng Cảnh sát PCCC, số lượng người thiệt mạng còn lớn hơn

Trường Sơn - Huyền Trân |

Vụ cháy xảy ra tại block A, chung cư Carina Plaza (Q.8, TPHCM), làm chết 13 người, bị thương 28 người. Đây được xem là vụ cháy thiệt hại về người lớn nhất TPHCM trong những năm gần đây và cũng là niềm đau xót đối với người dân thành phố. 

Tuy nhiên, nếu như không có mặt kịp thời của những người lính Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp thì số lượng thương vong còn lớn hơn. Họ, những chiến sĩ Cảnh sát PCCC TPHCM, đã sẵn sàng quên mình lao vào biển lửa, khói độc nguy hiểm để trực tiếp cứu hộ, cứu nạn hàng trăm người dân đang ngạt khói thoát nạn.

Có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng – quyền GĐ Cảnh sát PCCC TPHCM - cho biết, lực lượng PCCC nhận được thông tin cháy lúc 1 giờ 27 phút và sau đó 1 giờ 34 phút lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. “Lúc đấy, thấy tình hình cháy diễn biến phức tạp,  khói bao trùm đen kịt, mọi người hỗn loạn, chúng tôi phải huy động lực lượng PCCC của 8 đơn vị với 34 xe chữa cháy các loại và khoảng 205 chiến sĩ vừa tập trung cứu hộ cứu nạn vừa khống chế đám cháy”.

Sau khi nhận được tin cháy, các chiến sĩ PCCC Q.8 là những người có mặt đầu tiên tiếp cận đám cháy. Lúc này, nhiều người đang hoảng sợ, cố chen xuống các cầu thang bộ để xuống đất hoặc cố chạy lên sân thượng của chung cư. Xung quanh các ban công, ô cửa sổ, nhiều người đang cố dùng các thứ có sẵn để ra hiệu cho lực lượng cứu hộ là “chúng tôi đang ở đây, hãy cứu chúng tôi”.

“Trong khi nhiều người dân chạy ra ngoài thoát thân, thì chúng tôi phải xông vào khói lửa để cứu người mắc kẹt”, đại úy Châu Thanh Quang - Đội trưởng chữa cháy chuyên nghiệp - Cảnh sát PCCC quận 8, chia sẻ.

Một chiến sĩ PCCC bị lột da tay trong quá trình chữa cháy chung cư Carina Plaza.
Một chiến sĩ PCCC bị lột da tay trong quá trình chữa cháy chung cư Carina Plaza - Ảnh Trung tâm tin tức VTV 24.

Và chính đại úy Châu Thanh Quang là người đã trực tiếp cứu hộ, cứu nạn đưa được hơn 20 người trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” thoát khói đám cháy, giành lại sự sống cho người dân trước lưỡi hái tử thần.

Đại úy Châu Thanh Quang nhớ lại: Lúc tôi cùng đồng đội xông lên các tầng lầu, mạnh ai nấy gõ cửa từng căn hộ, cố gắng mong được người dân bên trong hồi đáp để giúp đỡ họ. May mắn là nhiều người giữ được bình tĩnh nên công tác cứu hộ được tiến hành thuận lợi.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người vì quá hoảng sợ đã không giữ được bình tĩnh. Ví dự như lúc anh Quang gặp người phụ nữ có thai đang cố thoát ra ngoài, anh và các đồng đội đã hướng dẫn chị này dùng khăn ướt bịt mũi, men theo chân tường để thoát ra ngoài. Hay khi thấy có một người đàn ông đã rất mệt do nỗ lực bỏ chạy khỏi đám cháy, anh đã trực tiếp dìu anh này xuống đất rồi báo cho lực lượng y tế hỗ trợ kịp thời.

Trong số hơn 20 người được anh Quang trực tiếp cứu được, có một số người đã ngất xỉu, có cả trẻ em, người già. “Sau khi dìu đưa một một phụ nữ và trẻ nhỏ lên tầng 14 thoát khỏi đám khói, tôi mệt nhoài, muốn ngất xỉu, nằm dài dưới đất. Vài giây sau, tôi bật dậy, lao xuống cầu thang vì biết dưới kia còn nhiều người đang vùng vẫy đợi mình đến cứu”, chiến sĩ Quang kể.

Với những người lính cứu hỏa như anh Châu Thanh Quang thì họ thường không nghĩ nhiều đến tính mạng của chính mình trong biển lửa, khói độc, mà điều lúc đó họ nghĩ đến là cứu được càng nhiều người càng tốt, dù thấy biển lửa, khói độc nhưng một khi còn có người trong đó thì còn phải xông vào.

Sau khi dập tắt đám cháy và cứu hàng trăm người dân thoát nạn, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC gần như mệt lả, kiệt sức - ảnh Lê Trai - Zing.vn
Sau khi dập tắt đám cháy và cứu hàng trăm người dân thoát nạn, các chiến sĩ cảnh sát PCCC gần như mệt lả, kiệt sức - ảnh Lê Trai/Zing.vn
Chính nhờ những người hùng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp, có mặt kịp thời, khoảng 150 người từ chung cư Carina đã được cứu hộ, cứu nạn đưa xuống đất an toàn. Đồng thời, các chiến sĩ cảnh sát PCCC cũng hướng dẫn cho người dân tự thoát hiểm an toàn với số lượng lên đến gần 1.000 người.

Và khi đám cháy được dập tắt, hàng trăm người được cứu khỏi đám cháy, khói độc, nhiều người đã kiệt sức, mệt lả, thậm chí không ít chiến sĩ bị bỏng nặng, tuột mất những miếng da trên thân thể.

Họ xứng đáng là những người hùng.

Trường Sơn - Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Nhìn là nhận được bà và cháu, còn chị mặt cháy hết rồi...

Theo Tuổi Trẻ |

"Nhìn cái là nhận được bà và cháu, còn chị Dương mặt cháy hết rồi, chân tay thì giống mà không dám nhận" - chị Hoa (ở Phước Long, Bình Phước) đau xót nói.

Danh tính 13 nạn nhân tử vong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Trường Sơn |

Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC TPHCM, danh tính 13 nạn nhân tử vong do vụ cháy xảy ra tại chung cư cao cấp Carina Plaza được xác định có 3 trẻ em và 10 người lớn.

Cảnh "màn trời chiếu đất" của cư dân Carina Plaza sau vụ cháy

Theo Zing |

Hàng chục hộ dân ở chung cư Carina Plaza được sắp xếp ở tạm khu đối diện trong lúc chờ cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Nhìn là nhận được bà và cháu, còn chị mặt cháy hết rồi...

Theo Tuổi Trẻ |

"Nhìn cái là nhận được bà và cháu, còn chị Dương mặt cháy hết rồi, chân tay thì giống mà không dám nhận" - chị Hoa (ở Phước Long, Bình Phước) đau xót nói.

Danh tính 13 nạn nhân tử vong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Trường Sơn |

Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC TPHCM, danh tính 13 nạn nhân tử vong do vụ cháy xảy ra tại chung cư cao cấp Carina Plaza được xác định có 3 trẻ em và 10 người lớn.

Cảnh "màn trời chiếu đất" của cư dân Carina Plaza sau vụ cháy

Theo Zing |

Hàng chục hộ dân ở chung cư Carina Plaza được sắp xếp ở tạm khu đối diện trong lúc chờ cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.