Khốn khổ nước thải tại chợ nông sản Đà Lạt gây ô nhiễm

Phú Sơn |

Do lượng nước thải lớn nên hai hồ lắng bị quá tải, tràn ra ngoài, là nguyên nhân khiến những hộ dân sống xung quanh chợ nông sản Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chịu cảnh ô nhiễm nhiều năm qua. 

Bà Trần Thị Ngà (ngụ tổ 12, Đa Phước, TP.Đà Lạt) bức xúc cho biết, nước thải từ chợ nông sản Đà Lạt không chảy theo đường ống cống mà chảy ra nhiều vị trí khác nhau nên những ngày mưa, nước thải chảy hết vào nhà, làm gia đình bà mất nhiều công sức để dọn dẹp rác hôi thối của nước thải dơ bẩn.

Cũng theo ông Quang Hồng (nhà bên cạnh chợ nông sản Đà Lạt), đường ống dẫn nước thải của chợ đi ngầm phía dưới một số nhà dân, có đoạn hở do không được đấu nối liên tục. Có vị trí chênh lệch độ cao tới gần 2m, lại không được đấu nối kín nên mỗi khi tiểu thương xả nước mạnh hoặc có mưa lớn, nước thải từ trên cao đổ xuống ập cả vào nhà ông.

Người dân nơi đây, khổ sở với loại nước thải do các tiểu thương rửa nông sản đổ ra môi trường, trời nắng nước và rác thải chưa qua xử lý chảy qua bốc mùi hôi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe và nguồn nước tưới tiêu của bà con.

Ông Đặng Mậu Nhi, Phó trưởng ban, phụ trách quản lý chợ nông sản Đà Lạt cho biết, đã tiếp nhận đơn phản ánh của các hộ dân. Nước thải từ chợ nông sản Đà Lạt đổ ra suối, bắt nguồn từ việc rửa nông sản của các tiểu thương. Chợ có hai bể lắng với chức năng chính là lắng cặn, bùn đất trước khi dòng nước đổ về hạ nguồn.

Tuy nhiên, do lượng nước thải lớn nên hai hồ lắng quá tải, tràn ra ngoài. Hiện đơn vị cùng các tiểu thương tại chợ đang tiến hành thiết kế, xây dựng lại hệ thống đạt tiêu chuẩn để xử lý nước và rác thải trước khi đưa ra môi trường.

Được biết, ngày 15.9, UBND TP. Đà Lạt ( Lâm Đồng) đã ban hành quy định riêng đối với chợ nông sản Đà Lạt, trong đó có quy định cấm các tiểu thương rửa, sơ chế các loại nông sản tại chợ.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Bình Định xử phạt các mỏ đá gây ô nhiễm môi trường

NGUYỄN TRI |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá gây ảnh hưởng đến người dân thôn Phú Mỹ 2 (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước), sáng 9.10, Sở TN&MT tỉnh Bình Định cho biết đã tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý các doanh nghiệp vi phạm. 

Ô nhiễm đến dân địa phương còn không dám tắm thì du khách sao dám xuống biển!

Thế Lâm |

Trong 46 cửa cống xả thải ở khu vực phía đông và bắc biển Đà Nẵng, vẫn còn cả chục cửa xả không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Chính vì thế nước thải đen ngòm và hôi thối chảy trực tiếp xuống biển.

Bạc Liêu: Dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố đã xanh trong

NHẬT HỒ |

Kênh Cầu Xáng, nằm giữa trung tâm TP. Bạc Liêu, từng là dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố, hiện đã xanh trong. Con kênh này kéo dài từ phường 1, phường 7 ngay giữa trung tâm TP. Bạc Liêu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Bình Định xử phạt các mỏ đá gây ô nhiễm môi trường

NGUYỄN TRI |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá gây ảnh hưởng đến người dân thôn Phú Mỹ 2 (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước), sáng 9.10, Sở TN&MT tỉnh Bình Định cho biết đã tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý các doanh nghiệp vi phạm. 

Ô nhiễm đến dân địa phương còn không dám tắm thì du khách sao dám xuống biển!

Thế Lâm |

Trong 46 cửa cống xả thải ở khu vực phía đông và bắc biển Đà Nẵng, vẫn còn cả chục cửa xả không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Chính vì thế nước thải đen ngòm và hôi thối chảy trực tiếp xuống biển.

Bạc Liêu: Dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố đã xanh trong

NHẬT HỒ |

Kênh Cầu Xáng, nằm giữa trung tâm TP. Bạc Liêu, từng là dòng kênh ô nhiễm nhất thành phố, hiện đã xanh trong. Con kênh này kéo dài từ phường 1, phường 7 ngay giữa trung tâm TP. Bạc Liêu.