Khó khắc phục nhanh hậu quả bão Matmo

NGUYỄN TRI |

Bão Matmo là cơn bão số 5 của Việt Nam, nhưng là cơn bão đầu đổ bộ vào khu vực Nam Trung bộ. Tuy bão chưa to, mưa cũng sớm dứt, nhưng hậu quả mà nó để lại thì nặng nề, khó có thể khắc phục nhanh được: Khắp nơi cây cối ngã đổ, nhà cửa tan hoang, đê biển sập vỡ, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Huyện Tuy Phước, Bình Định là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề. Đứng trước ngôi nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát, ông Châu Văn Nhân, 53 tuổi, ở thôn Bình Thái, xã Phước Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng. Thời điểm bão đổ bộ vào đất liền, gió quá mạnh kết hợp cùng nước biển dâng cao, nhà ông bị đánh sập hoàn toàn. Rất may, hai vợ chồng ông chạy kịp.

“Hai vợ chồng chỉ có một đứa con bị mù, nghe tin bão vào nên đã mang nó đi gửi nhờ nhà bà con. Trong lúc bão vào, hai vợ chồng đang ở trong nhà, gió rít liên hồi, đêm đen như bao trùm trong mớ hỗn độn. Đang hoang mang thì bỗng đâu tôi nghe tiếng như nổ rầm. Thất hồn, vợ chồng tôi chỉ kịp phóng chạy ra ngoài. Căn nhà như bọt biển. Hiện, bà con hàng xóm chung tay dọn giúp chứ hai vợ chồng tôi dọn thì không biết khi nào xong” - ông Nhân bàng hoàng nhớ lại.

Cùng gặp cảnh khó khăn vì bão là bà Lưu Thị Trang (xóm 2, thôn Bình Thái). Chồng đi biển nhưng thu nhập không đáng bao nhiêu, bà ở nhà giữ cô con gái năm nay đã 17 tuổi bị bệnh. Bàng hoàng nhớ lại thời điểm bão sô 5 đổ bộ, bà Trang kể: “Lúc 7h thì gió bình thường, nhưng đến 8h gió bắt đầu mạnh. Vì thế tôi mới nói chồng qua nhà con tránh chứ không nhà sập. Ban đầu chồng tôi không chịu, nhưng gió ngày càng lớn nên ổng cũng đi. Qua nhà con được 5 phút là nhà sập. May là đi kịp nếu không thì có khó sống”.

Cách đó không xa, nhà của ông Hà Văn Thời (ở thôn Lộc Hạ cùng ở xã Phước Thuận), cùng 2 ngôi nhà của hộ ông Hồ Văn Lực, Trần Văn Tuân (cùng ở thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) đã bị bão số 5 làm sập đổ hoàn toàn. “Vợ chồng tôi đi làm thuê nuôi 8 đứa con ăn học, trong đó 2 đứa đang học đại học, một đứa bị bệnh nặng cần kinh phí lớn để chữa điều trị. Kinh tế quá khó khăn, mong nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chúng tôi.” - ông Hà Văn Thời thở dài.

Bão qua, sự nghèo khó cơ cực của làng chài hiển hiện khắp nơi. Ông Trần Hữu Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết, có đến 99 nhà sập như thế này ở huyện. Còn nhà bị tốc mái hư hỏng có 224 cái. Cả nghìn dân khốn khó cảnh màn trời chiếu đất, khi ngoài kia còn bao cơn bão lớn ngấp nghé ập vào.

Tại huyện Tuy Phước, bão làm tốc mái 12 điểm trường Tiểu học, Mầm Non. Bão đã làm tốc mái kho giống của Hợp tác xã nông nghiệp Phước Thuận làm ướt hư hỏng 11,550 tấn giống lúa. 5,5ha hoa màu bị hư hại. Mưa bão đã làm sạt lở 20m tuyến đê Đông thuộc xã Phước Sơn. Ước tổng thiệt hại do bão số 5 trên địa bàn huyện trên 10 tỉ đồng. “Đối với các nhà sập do bão số 5, chúng tôi đang làm hồ sơ xin hỗ trợ đầy đủ theo quy định của tỉnh để các hộ dân nhanh chóng được hỗ trợ” - ông Tường cho hay.

Quảng Bình: Lũ dâng cao bất ngờ cuốn trôi cầu phao bắc qua sông Kiến Giang

Ngày 1.11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, nước lũ dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn đã gây thiệt hại tại địa bàn Quảng Bình.

Những ngày qua tại Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt mưa lớn khiến nước lũ trên sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) lên nhanh.

Trong đêm 31.10 và rạng sáng 1.11, nước lũ lên bất ngờ đã khiến người dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy phải tìm cách di chuyển đồ đạc và phương tiện lên các khu vực cao hơn để tránh lũ. Tại thị trấn Kiến Giang, xe ôtô được người dân đưa lên đậu chật kín trên cầu Kiến Giang. Tại huyện Lệ Thủy, nước lũ đã dâng ngập nhiều vùng thấp trũng tại xã Mỹ Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, thị trấn Kiến Giang.

Đặc biệt, lũ lớn dâng cao bất ngờ đã cuốn trôi cầu phao bắc qua sông Kiến Giang, đoạn nối 2 xã Mỹ Thủy và Xuân Thủy. Cầu bị cuốn trôi theo sông đi xa hơn 4km và chỉ dừng lại khi mắc kẹt dưới cầu Kiến Giang khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, nước lũ cũng làm sạt lở một đoạn bờ sông ở khu vực Mũi Viết thuộc thị trấn Kiến Giang. Hiện mức độ thiệt hại đang được thống kê.

LÊ PHI LONG

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Miền Trung lại sắp bị cơn bão mới tấn công dù bão số 5 Matmo vừa qua

Thảo Anh |

Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Nam Trung Bộ khả năng sắp đón cơn bão mới.

Hoàn lưu bão số 5: 15 người mất tích và bị thương, 4.300 nhà hư hỏng

Mỹ Hạnh |

Báo cáo nhanh của cơ quan phòng, chống thiên tai cho biết, hoàn lưu bão số Matmo đã khiến 15 người chết và mất tích; hàng nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng, ngập nước.

Miền Trung: Bão nhỏ, thiệt hại lớn

NGUYỄN TRI - THANH THÚY |

Tâm cơn bão số 5 có tên quốc tế là Matmo với sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12 khi đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ, đã gây thiệt hại nặng nề, hơn 200 nhà dân bị sập. Khắp nơi nhà xiêu, cây đổ ngổn ngang sau bão, tàu thuyền, trôi neo dạt, mắc cạn. Họp rút kinh nghiệm với 4 địa phương Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng dân vẫn còn chủ quan, chính quyền lúng túng trong ứng phó với bão...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miền Trung lại sắp bị cơn bão mới tấn công dù bão số 5 Matmo vừa qua

Thảo Anh |

Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Nam Trung Bộ khả năng sắp đón cơn bão mới.

Hoàn lưu bão số 5: 15 người mất tích và bị thương, 4.300 nhà hư hỏng

Mỹ Hạnh |

Báo cáo nhanh của cơ quan phòng, chống thiên tai cho biết, hoàn lưu bão số Matmo đã khiến 15 người chết và mất tích; hàng nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng, ngập nước.

Miền Trung: Bão nhỏ, thiệt hại lớn

NGUYỄN TRI - THANH THÚY |

Tâm cơn bão số 5 có tên quốc tế là Matmo với sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12 khi đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ, đã gây thiệt hại nặng nề, hơn 200 nhà dân bị sập. Khắp nơi nhà xiêu, cây đổ ngổn ngang sau bão, tàu thuyền, trôi neo dạt, mắc cạn. Họp rút kinh nghiệm với 4 địa phương Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng dân vẫn còn chủ quan, chính quyền lúng túng trong ứng phó với bão...