Khi những người thầy phải quỳ

MINH BẰNG |

Câu chuyện cô giáo phải quỳ trước phụ huynh ở Long An khiến tôi nhớ lại câu chuyện đau lòng, cũng liên quan đến những người mà chúng ta hay gọi là thầy, đó là thầy thuốc.

Tháng 6.2017, ở Hà Nội, một bác sĩ đã bị bố bệnh nhân hành hung, bắt quỳ xuống đất xin lỗi. Lý do, bác sĩ khám cho bệnh nhân nhỏ tuổi và kết luận là chỉ bị thương phần mềm rồi cho về điều trị trong khi bác sĩ khác chẩn đoán rạn xương (chẩn đoán đúng), sau đó chuyển lên BV Nhi Trung ương.

Hai câu chuyện có quá nhiều điểm chung nhưng nổi bật vẫn là câu hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra? Các giá trị đạo đức đang ở đâu? Ai sẽ là những người chịu trách nhiệm?”.

Bởi vì, nó không chỉ là những câu chuyện riêng lẻ. Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, báo chí thống kê số lượng thầy thuốc bị hành hung tăng 300% đến mức lãnh đạo ngành y tế còn đề xuất cần trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ bệnh viện. Còn sau khi câu chuyện cô giáo quỳ ở Long An, thì ngày hôm qua, ngày 7.3, tức là trước khi kỷ niệm tôn vinh giới nữ đúng 1 ngày, lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Châu Thành (Bến Tre) xác nhận, Phòng đang phối hợp với công an huyện xác minh làm rõ vụ một nữ giáo viên dạy tiếng Anh của Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành) bị nam sinh lớp 8 bóp cổ tại lớp học.

Còn bao nhiêu thầy thuốc bị đánh, bị bắt quỳ? Còn bao nhiêu cô giáo bị bóp cổ và cũng phải quỳ? Vấn đề ở đây không phải là thương cảm mà là làm thế nào để những hình ảnh đi ngược với truyền thống, đạo lý không diễn ra?

Trong xã hội Việt Nam, có 3 giới được trân trọng gọi là thầy: Thầy giáo, thầy thuốc, thầy tu. Trong đó, thầy giáo thì rèn đúc nên tâm hồn, thầy thuốc thì chăm sóc, cứu chữa mình để mình được tiếp tục sống...

Để những người thầy đứng thẳng, đàng hoàng làm thầy, điều cần thiết là đảm bảo một môi trường lành mạnh, văn minh. Ở đó người thầy phải là thầy mà không bị tác động, đe dọa bởi điều gì. Ở đó học trò hay bệnh nhân có niềm tin tuyệt đối chứ không phải nỗi e sợ. Ở đó các phụ huynh tin tưởng gửi gắm tương lai và sinh mệnh con em họ chứ không phải canh cánh nỗi lo xin xỏ, chạy chọt.

Nếu không có những thay đổi mang tính cách mạng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, sẽ có thêm những đầu gối phải quỳ.

MINH BẰNG
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).