Bà Lê Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu - ngày 19.8 cho biết, UBND thành phố đã tổ chức khen thưởng cho anh Nguyên Thanh Tú, ngụ phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu là tài xế taxi Mai Linh vào chiều 18.8.
Công an TP. Bạc Liêu cho biết, sau khi nhận được thông tin anh Tú, thành viên của tổ tài xế taxi tự quản về ANTT thành phố Bạc Liêu, hỗ trợ kịp thời sản phụ sinh con ngay trên xe, Công an TP đã báo lên lãnh đạo UBND TP. Bạc Liêu.
Ngay sau đó, lãnh đạo UBND TP. Bạc Liêu đã ký quyết định khen thưởng đột xuất đối với anh Tú, vì có thành tích tốt trong việc thực hiện gương “người tốt, việc tốt”.
Dịp này, đại diện Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (chi nhánh Bạc Liêu) cũng đã trao tặng Giấy khen cho anh Tú, vì đã đạt thành tích “Gương người tốt việc tốt năm 2017”.
Anh Tú cho biết, sự việc sản phụ trở dạ khi trên đường đến bệnh viện xảy ra quá bất ngờ. Lúc đó, theo phản xạ tự nhiên anh cho xe tấp vào lề đường rồi hỗ trợ người nhà đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe chứ anh không nghĩ ngợi gì.
“Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy cháu bé rất may mắn và mình cũng thấy vui vì bản thân đã làm được một việc ý nghĩa”, anh Tú bày tỏ.
Trước đó, 17.30 ngày 15.8, gia đình chị Sơn Thị Si Lel (24 tuổi, ngụ ấp PrâyChop, xã Lai Hòa, TX. Vĩnh Châu, Sóc Trăng) có gọi xe taxi Mai Linh đến chở chị Lel từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để khám thai định kỳ.
Nhận được điện thoại từ khách hàng, hãng taxi Mai Linh (chi nhánh Bạc Liêu) đã điều tài xế Nguyễn Thanh Tú lái xe ô tô 4 chỗ mang BKS 65A-084.82 đến đón gia đình chị Lel.
Sau khi rời khỏi nhà khoảng 20 phút, bất ngờ chị Lel chuyển dạ, có dấu hiệu sinh con. Ngay sau đó, anh Tú đã tấp xe vào lề đường, trấn an sản phụ Lel, rồi hỗ trợ cùng người nhà cho chị Lel sinh con ngay trên xe taxi.
Tiếp đó, anh Tú đưa chị Lel và bé sơ sinh đến Trạm Y tế xã Lai Hòa gần đó để nhờ nhân viên y tế tiến hành sơ cấp cứu cho 2 mẹ con. Sau đó, anh Tú tiếp tục lái xe đưa 2 mẹ con chị Lel cùng gia đình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu làm thủ tục nhập viện trong tình trạng “mẹ tròn con vuông”.
Hiện tình hình sức khỏe của chị Lel đã ổn định, có thể tự đi lại một mình, còn cháu bé đang được các y bác sĩ của bệnh viện chăm sóc tích cực.
Bà Thạch Thị Chung (51 tuổi, mẹ ruột chị Lel) cho biết, cháu bé là con trai, cân nặng 1,7kg. “Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh tài xế taxi, anh chính là ân nhân của gia đình tôi”, bà Chung nói.