Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 1.5 tại nhà nghỉ Bảo Hoàng (398 đường Kinh Dương Vương, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Tại buổi trao thưởng, anh Jean Christophe chia sẻ, khi phát hiện khói bốc ra ở tầng 3, hai em nhỏ đang chơi ở tầng 1 nhưng không biết nhà đang có cháy, mọi người cùng nhau phá cửa, còn Valeria đã lên sân thượng để cứu hai em nhỏ ra ngoài ra toàn.
“Tôi và Valeria chỉ muốn giúp đỡ mọi người và cứu hai em nhỏ ra ngoài an toàn, chứ không hề muốn được thưởng hay để mọi người biết tới”- anh Jean Christophe cho biết.
Bà Thái Thị Bé (hàng xóm) kể lại sự việc và cho biết, anh Valeria phá cửa kính để khói thoát ra và cứu hai em nhỏ ra ngoài nên tay anh bị thương, máu chảy rất nhiều.