Khát thiết bị y tế ở Bệnh viện K: Có 7 máy xạ trị thì 3 máy hỏng

Thùy Linh- Minh Hà |

Đã ròng rã nhiều tháng trời điều trị ung thư thực quản tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ông Phan Đình Thứ (53 tuổi, đến từ Đắk Lắk) cũng đã quá quen với cảnh thức thâu đêm suốt sáng để được xạ trị, quen với việc đi xuống khu xạ trị nhưng cán bộ y tế lắc đầu nói "máy hỏng rồi".

Bệnh nhân khốn khổ, thâu đêm suốt sáng chờ xạ trị

"Máy xạ trị là "cơ hội sống" của bệnh nhân ung thư, nhưng bệnh nhân thì số lượng quá đông, mà máy thì ít, có cái lại hỏng, trục trặc, thành ra việc điều trị ung thư trở nên khó khăn, khổ sở vô cùng. Không chỉ tôi, mà rất nhiều bệnh nhân khác đang phải chịu cảnh này"- ông Thứ nói ngắt quãng. Vừa nói ông phải vừa dừng lại để thở, lấy hơi.

Lượng bệnh nhân đông, vì vậy để được xạ trị, ông Thứ phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ tại khu xạ trị. Nhiều khi, được người nhà đẩy xe xuống đến nơi, sau khi chờ đợi 2 giờ đồng hồ, bác sĩ lại buồn bã chạy ra thông báo máy xạ trị gặp trục trặc, không thể xạ trị được. Ông Thứ và những bệnh nhân khác lại thở dài, trở về giường bệnh, nằm chờ đợi.

"Mỗi khi như vậy, tâm lý nặng nề thêm, cũng bị ảnh hưởng nhiều, tôi thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng máy móc hỏng thì biết làm sao. Bây giờ, tôi chỉ mong muốn Nhà nước sớm quan tâm, lo lắng cho sự sống của bệnh nhân ung thư chúng tôi, cần sớm đầu tư máy móc, trang thiết bị cho các bệnh viện điều trị ung thư"- ông Thứ tha thiết.

Ông Thứ . Ảnh: Thùy Linh
Ông Phan Đình Thứ (53 tuổi, đến từ Đắk Lắk). Ảnh: Thùy Linh

Cũng đang điều trị ung thư thực quản tại Khoa Xạ 5- Bệnh viện K Tân Triều, cứ khoảng 2-3 giờ sáng, ông Nguyễn Đình Sân (73 tuổi- ở Lạng Sơn) lại được người nhà dìu xuống khu xạ trị để được điều trị. Cẩn thận nên ông Sân đặt chuông báo thức điện thoại để khỏi ngủ quên, nhưng thực tế, ông không thể nào ngủ được, thường thức giấc vì lúc nào trong phòng cũng có người ra người vào để thay nhau đi xạ trị.

"Tôi điều trị nội trú, nên xạ trị đêm rồi cũng thành quen. Thấp thỏm cả đêm chờ đi xạ trị, xong rồi về mới yên tâm ngủ. Máy trục trặc thì phải chịu thôi. Nhưng những người ở xa còn khổ hơn chúng tôi"- ông Sân nói.

Ông Sân cũng đã quen với việc xạ trị đêm. Cả đêm ông thấp thỏm chờ được đi xạ trị. Ảnh: Minh Hà
Ông Sân cũng đã quen với việc xạ trị đêm. Cả đêm ông thấp thỏm chờ được đi xạ trị. Ảnh: Minh Hà

Đồng cảnh ngộ, bà Phạm Thị Minh (71 tuổi- ở Phú Thọ) đã điều trị ung thư vú từ tháng 4.2022 tại Bệnh viện K Tân Triều. "Tôi cũng đã phải phẫu thuật, hóa trị để điều trị ung thư vú. Đến nay lại tiếp tục phải xạ trị. Nhưng thực sự là phải chờ đợi quá lâu"- bà Minh nói.

Nhiều lúc phải đi xạ trị ban đêm, bà Minh thấy "khổ không thể nào tả hết được". Nhiều lúc bà chỉ mong được xạ trị ban ngày đã là may mắn. Lượng bệnh nhân quá đông, máy móc thì không đủ, bà Minh và hàng trăm bệnh nhân khác, cứ vật vờ chờ đợi, nhiều lúc họ ngủ thiếp đi trên ghế ngoài hành lang khu xạ trị.

"Tôi chỉ mong Nhà nước quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn, chứ mong muốn điều trị bệnh mà máy móc không có để điều trị thì thực sự là quá khổ" - bà Minh thổn thức.

Bà Minh thổn thức khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Minh Hà
Bà Minh thổn thức khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Minh Hà

Có 7 máy xạ trị thì 3 máy hỏng, máy còn lại chạy hết "tốc lực"

Theo thông tin của phóng viên Lao Động, hiện nay ở cơ sở Tân Triều có 6 máy xạ trị, trong đó có 3 máy của liên doanh, 3 máy của Nhà nước đầu tư. Trong đó, 3 máy của liên doanh thì được duy tu, bảo dưỡng nhanh hơn, nhưng 3 máy xạ trị của Nhà nước đầu tư thì hiện nay có đến 2 máy đang hỏng, chỉ 1 máy đang hoạt động bình thường với công suất tối đa là 240- 250 bệnh nhân/24 giờ (trong khi đó, các loại máy này trên thế giới chỉ xạ trị 40-50 bệnh nhân/24 giờ). 

Trong số 2 máy xạ trị đang bị hỏng, máy số 1 lần đầu tiên được lắp đặt tại Bệnh viện K. Nếu máy này hoạt động có thể giải quyết được rất nhiều nhu cầu điều trị cho bệnh nhân, nhưng hiện đang bị hỏng mà không thể sửa chữa do "vướng" trong đấu thầu.

Cụ thể hơn, cơ chế đấu thầu yêu cầu 3 báo giá, nhưng với chiếc máy "độc nhất" này thì chỉ có duy nhất 1 báo giá được hãng ủy quyền, giá vượt 20% so với năm trước. Với mức giá vượt này, bệnh viện không thể giải quyết được, nên máy đành phải đắp chiếu, chờ sửa chữa. Được biết, hiện Bệnh viện K cũng đã xin ý kiến Bộ Y tế nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

Chiếc máy xạ trị thứ 2 bị hỏng thì may mắn hơn, hiện đang hoàn thiện việc bảo dưỡng, sửa chữa, hy vọng có thể hoạt động vào cuối tháng 12.

2 chiếc máy xạ trị đắt tiền, bị hỏng mà chưa thể sửa chữa do cơ chế nên đành đắp chiếu nằm chờ đợi. Ảnh: Minh Hà
2 chiếc máy xạ trị đắt tiền, bị hỏng mà chưa thể sửa chữa do cơ chế nên đành đắp chiếu nằm chờ đợi. Ảnh: Minh Hà
2 chiếc máy xạ trị đắt tiền, bị hỏng mà chưa thể sửa chữa do cơ chế nên đành đắp chiếu nằm chờ đợi. Ảnh: Minh Hà

Máy xạ trị thứ 7, là máy từ cơ sở 1 chuyển xuống, hiện cũng trục trặc, lúc điều trị được, lúc không. Bệnh nhân ở cơ sở 1 phải xuống cơ sở 3, bác sĩ cơ sở 1 phải xuống theo, lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân xong, xạ trị xong rồi lại chở bệnh nhân về cơ sở 1 điều trị tiếp.

Thế nhưng, nếu 7 chiếc máy xạ trị này hoạt động tốt thì vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu điều trị cho một số lượng bệnh nhân "khổng lồ"- có đến 2.200- 2.300 bệnh nhân ung thư đang cần được xạ trị mỗi ngày.

Giữa lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết, các bệnh nhân ung thư vẫn đang phải chờ đợi từng ngày, từng giờ để các bác sĩ lên kế hoạch và chưa thể được điều trị ngay.

"Cơn khát" thiết bị y tế chưa lúc nào lại sôi sục, nóng bỏng ở Bệnh viện K như lúc này. Các bệnh nhân ung thư cần một sự quan tâm hơn bao giờ hết. 

Thùy Linh- Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân ung thư đổ xô đến bệnh viện Ung Bướu Hà Nội chụp PET/CT, xạ trị

MINH HÀ |

Theo ghi nhận, trong những tháng gần đây, rất nhiều bệnh nhân ung thư từ các bệnh viện như Bạch Mai, Bệnh viện K phải di chuyển đến bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để đăng kí dịch vụ chụp PET- CT và xạ trị. Số lượng bệnh nhân lớn, máy móc lại hạn chế nên bệnh nhân phải chờ đợi từ vài ngày thậm chí có thể đến vài tuần.

Bệnh nhân ung thư phải thức đêm để xạ trị vì Bệnh viện K thiếu máy móc

Thùy Linh |

Theo Giám đốc Bệnh viện K, trước đây bệnh viện có 9 máy xạ trị, nay chỉ có 5 máy hoạt động. Có máy đã hết khấu hao, nên các máy còn lại hiện hoạt động hết công suất 23-24 tiếng/ngày, bệnh nhân ung thư phải thức cả đêm xạ trị.

Bệnh nhân ung thư tại BV Bạch Mai khổ sở di chuyển khắp nơi để chiếu chụp

Thùy Linh- Minh Hà |

Trong khi hệ thống máy móc điều trị ung thư của Bệnh viện Bạch Mai hiện đại hàng đầu Việt Nam đang nằm phủ bụi trong phòng chụp thì rất nhiều bệnh nhân ung thư đã phải di chuyển đến các bệnh viện khác, chờ nhiều ngày để được chụp chiếu rồi lại quay trở về Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bệnh nhân ung thư đổ xô đến bệnh viện Ung Bướu Hà Nội chụp PET/CT, xạ trị

MINH HÀ |

Theo ghi nhận, trong những tháng gần đây, rất nhiều bệnh nhân ung thư từ các bệnh viện như Bạch Mai, Bệnh viện K phải di chuyển đến bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để đăng kí dịch vụ chụp PET- CT và xạ trị. Số lượng bệnh nhân lớn, máy móc lại hạn chế nên bệnh nhân phải chờ đợi từ vài ngày thậm chí có thể đến vài tuần.

Bệnh nhân ung thư phải thức đêm để xạ trị vì Bệnh viện K thiếu máy móc

Thùy Linh |

Theo Giám đốc Bệnh viện K, trước đây bệnh viện có 9 máy xạ trị, nay chỉ có 5 máy hoạt động. Có máy đã hết khấu hao, nên các máy còn lại hiện hoạt động hết công suất 23-24 tiếng/ngày, bệnh nhân ung thư phải thức cả đêm xạ trị.

Bệnh nhân ung thư tại BV Bạch Mai khổ sở di chuyển khắp nơi để chiếu chụp

Thùy Linh- Minh Hà |

Trong khi hệ thống máy móc điều trị ung thư của Bệnh viện Bạch Mai hiện đại hàng đầu Việt Nam đang nằm phủ bụi trong phòng chụp thì rất nhiều bệnh nhân ung thư đã phải di chuyển đến các bệnh viện khác, chờ nhiều ngày để được chụp chiếu rồi lại quay trở về Bệnh viện Bạch Mai điều trị.