Cách thị xã Ninh Hòa gần 20km, ngôi làng ven biển thuộc xã Đông Hà cũng trong tình cảnh tương tự khi toàn bộ nhà dân bị bão gây hại nghiêm trọng.
Ông Trần Ngọc Hiếu (trú tổ 4, xã Đông Hà) cho biết, hôm qua khi nghe chính quyền địa phương thông báo về bão lũ, người dân đã chủ động chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền vào bờ.
“Ai cũng hiểu bão số 12 rất lớn nhưng không ngờ nó lại mạnh như vậy. Ngôi nhà của tôi bị bão phá hoàn toàn. Cũng may mà thời điểm nhà sập, gia đình tôi tránh bão tại một nhà người quen, nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra” – ông Hiếu nói.
Thời điểm chúng tôi tới, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, người địa phương, vừa trở về từ khu neo đậu tàu bè của xã. Theo bà Dung, bão lớn đã đánh chìm tàu cá 100CV của gia đình bà. Chưa dừng lại, bão đi qua khiến số nợ ngân hàng từ việc đầu tư mua thuyền, xây nhà đè nặng lên vai của vợ chồng bà Dung.
“Sau bão, tôi mong chính quyền địa phương xem xét, hỗ trợ người dân để chúng tôi có thể sớm ổn định cuộc sống” – bà Dung chia sẻ.