Khai mạc triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại" tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vừa tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại” tại Hà Nội.

Chiều 13.7, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, Văn phòng 701 phối hợp với Trung tâm Quốc tế đào tạo và nghiên cứu toán học, Quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup, tổ chức khai mạc triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin - 60 năm nhìn lại".

Toàn cảnh lễ
Toàn cảnh buổi khai mạc triển lãm. Ảnh: V.Đ

Tới dự chương trình có: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ; Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y,....

Tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết chương trình là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, kỷ niệm 60 thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2021) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại chương trình.

Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng, để đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả của chất độc hóa học/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người.

Cùng với đó là những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể cùng góp sức của của bạn bè quốc tế trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; về nỗ lực vượt khó vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam để hòa nhập cộng đồng.

Thượng tướng Rinh cũng mong rằng thông qua triển lãm tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, đoàn kết đấu tranh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Thượng tá Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Thông tin về nội dung của triển lãm, Thượng tá Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết: "Tại triển lãm đã trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, triển lãm được chia thành 4 không gian trưng bày. Triển lãm giúp người xem hiểu rõ hơn về tác hại của chất độc da cam/dioxin và hậu quả nặng nề, lâu dài của cuộc chiến tranh hóa học mà quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam và những nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin".

Triển lãm được trưng bày trực tiếp tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam từ ngày 13.7.2021 đến 12.8.2021 và thực hiện trực tuyến trên website: trienlamdacam.vn. Thời gian triển lãm trực tuyến từ ngày 13.7 đến 31.12.2021.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm:

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Thảm họa da cam/dioxin 60 năm nhìn lại".
Người tham quan triển lãm.
Một số hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm.
Một số hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm.
Một số hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm.
Một số hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm.
Một số hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm.
Một số hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm.
PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 24.6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Chiều 20.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Khai trương phần mềm ứng dụng vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Sáng 6.10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ khai trương phần mềm ứng dụng vận động Quỹ: VAVA PLUS.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 24.6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Khuyến khích, lan tỏa những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Chiều 20.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 701) đã đến thăm, làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Khai trương phần mềm ứng dụng vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Sáng 6.10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ khai trương phần mềm ứng dụng vận động Quỹ: VAVA PLUS.