Sáng 5.9, hơn 280.000 học sinh ở 540 trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bước vào lễ khai giảng năm học mới. Khác với những mùa khai giảng trước, mỗi học sinh, mỗi lớp chuẩn bị những chùm bóng bay với ý nghĩa tượng trưng mang theo mơ ước của các em gửi lên trời cao thì năm nay lễ khai giảng được tiết giảm đi rất nhiều.
Em Nguyễn An Khánh, học sinh lớp 5 trường tiểu học Phước Tiến (TP Nha Trang) cầm trên tay lá cờ tổ quốc được bố mẹ chuẩn bị từ hôm qua. Cũng như Khánh, hơn 1.000 học sinh trường tiểu học Phước Tiến hôm nay hân hoan đến lễ khai giảng phất phới lá cờ tổ quốc.
Chị Nguyễn Thị Lành bán bóng bay trên đường Lý Thánh Tôn cho biết, “mùa khai giảng năm ngoái tôi bán được gần cả nghìn cái bóng bay nhưng sáng giờ 50 chục cái bán chưa hết”.
Với nhiều phụ huynh, khai giảng không bóng bay vừa tiết kiệm chi phí lại giảm được biết bao nỗi lo. “Cứ đến mùa khai giảng nhìn mấy anh chị bán bóng bay với cái bình ga bơm bóng phía sau đứng ngay cổng trường, phụ huynh, học sinh đứng bao quanh mà tôi sợ. Lỡ bình nó phát nổ thì hậu quả khôn lường"- chị Mai Thị Hà (P. Lộc Thọ, TP.Nha Trang) chia sẻ.
Mùa khai giảng năm nay sân trường không còn rác bóng bay, trên những cây bàng trong sân không còn những chùm bóng bay mắc cạn.