Khách hành hương tấp nập viếng Miếu bà Chúa Xứ Núi Sam ngày đầu năm mới

Thành Nhân |

Ngày 25.1 (Mùng 1 Tết), Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (thuộc phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã đón dòng người tấp nập từ khắp nơi đến viếng và cầu may mắn đầu năm.

Ngay sau thời điểm Giao thừa, khu vực xung quanh Miếu Bà đã chật người đến cầu an, cầu may mắn. Dòng người từ nhiều nơi tiếp tục tìm về đây mỗi lúc một đông hơn.

Khách đến viếng Miếu Bà, ngoài việc cầu quốc thái, dân an, cầu gia đạo hòa hiếu, làm ăn phát tài,... nhiều người còn tìm đến đây để “trả lễ” vì lời cầu khấn trước đó linh ứng, công việc làm ăn thuận lợi, thi cử đỗ đạt cao.

Hàng ngàn người dân khắp nơi đi viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Thành Nhân
Hàng ngàn người dân khắp nơi đi viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Thành Nhân
Dòng người khắp nơi đi viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam vào ngày Mùng 1 Tết. Ảnh: Thành Nhân

Bên cạnh việc cúng tế hiện vật, hiện kim, nhiều người còn tìm cách xin “lộc bà” để cầu may mắn. Đó có thể là cành hoa vừa cúng trên bàn, hay túi giấy nhỏ bên trong có vải được cắt ra từ y phục bà do bá tánh phụng cúng...

Lễ cúng thường là hoa, quả, nhang, đèn. Ảnh: Thành Nhân
Lễ cúng thường là hoa, quả, nhang, đèn. Ảnh: Thành Nhân

Tuy số người có tăng, nhất là vào giờ cao điểm, lượng người đổ về rất nhiều kèm theo phương tiện tham gia giao thông, nhưng năm nay gần như không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài; tình hình an ninh, trật tự xã hội cũng cơ bản được đảm bảo.

Mọi người thành tâm khấn nguyện cầu ước điều may mắn cho công việc học hành, làm ăn. Ảnh: Thành Nhân
Mọi người thành tâm khấn nguyện cầu ước điều may mắn cho công việc học hành, làm ăn. Ảnh: Thành Nhân
Khu vực phát “Lộc Bà” lúc nào cũng đông khách. Ảnh: Thành Nhân
Khu vực phát “lộc bà” lúc nào cũng đông khách. Ảnh: Thành Nhân
Khách thập phương thích thú với màng múa lân sư rồng tại Miếu bà Chúa Xứ Núi Sam vào trưa Mùng 1 Tết. Ảnh: Thành Nhân
Khách thập phương thích thú với màn múa lân sư rồng tại Miếu bà Chúa Xứ Núi Sam vào trưa Mùng 1 Tết. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tết Sài Gòn nay nhớ Tết Hà Nội xưa

Nguyễn Thị Hậu |

Vẫn biết, khi “đặc sản ngày Tết” chỉ còn ngon... trong ký ức, tức là cuộc sống mỗi ngày đã đủ đầy hơn xưa, nhưng vẫn có chút ngậm ngùi. Dường như cái bận rộn của sự lo toan, cái tình nghĩa của sự thiếu thốn, cái ấm áp của sự sum họp… ở các đô thị đang biến mất, mang theo hoài niệm của thế hệ mà với họ, thời thơ ấu đã xa, rất xa...

Xin chữ gì đầu xuân để cả năm may mắn, tài lộc?

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Từ lâu, phong tục xin và cho chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày tết đến, xuân về. Người ta đi xin chữ với những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an.

Tết giản dị mà ấm áp vững vàng của người lính nơi vùng biên Tuy Đức

Văn Toản |

Với đặc thù công việc và nhiệm vụ, những người lính ở Đắk Nông thường đón Tết xa nhà, xa người thân. Tết xa nhà nhưng đều có hương vị thân quen của gia đình như bánh chứng, câu đối đỏ và cành mai.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tết Sài Gòn nay nhớ Tết Hà Nội xưa

Nguyễn Thị Hậu |

Vẫn biết, khi “đặc sản ngày Tết” chỉ còn ngon... trong ký ức, tức là cuộc sống mỗi ngày đã đủ đầy hơn xưa, nhưng vẫn có chút ngậm ngùi. Dường như cái bận rộn của sự lo toan, cái tình nghĩa của sự thiếu thốn, cái ấm áp của sự sum họp… ở các đô thị đang biến mất, mang theo hoài niệm của thế hệ mà với họ, thời thơ ấu đã xa, rất xa...

Xin chữ gì đầu xuân để cả năm may mắn, tài lộc?

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Từ lâu, phong tục xin và cho chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày tết đến, xuân về. Người ta đi xin chữ với những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an.

Tết giản dị mà ấm áp vững vàng của người lính nơi vùng biên Tuy Đức

Văn Toản |

Với đặc thù công việc và nhiệm vụ, những người lính ở Đắk Nông thường đón Tết xa nhà, xa người thân. Tết xa nhà nhưng đều có hương vị thân quen của gia đình như bánh chứng, câu đối đỏ và cành mai.