Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5: Mệt mỏi trở về Thủ đô!

Cao Nguyên - Bích Hà - NGÔ PHONG - HÀ PHƯƠNG - VĂN THẮNG - Linh Trang |

Hôm nay – ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng vạn người dân ở nhiều tỉnh/ thành trên cả nước tất tả, chịu cảnh chật chội, thậm chí đứng cả chặng đường dài trên những chuyến xe ‘bão táp’ để trở lại thành phố.
17h50': Đường Thường Tín - Ngọc Hồi cũng bắt đầu ùn ứ.
 

17h20: Tại ga Hà Nội, người dân trở lại thành phố ngày một đông hơn.

Mật độ giao thông tại đoạn Phạm Văn Đồng và Mai Dịch cũng ngày một tăng.

Mật độ gao thông tại đoạn Phạm Văn Đồng và Mai Dịch ngày một tăng. Ảnh: Sơn Tùng
Mật độ giao thông tại đoạn Phạm Văn Đồng và Mai Dịch ngày một tăng. Ảnh: Sơn Tùng
Đường Phạm Văn Đồng đang trong quá trình thi công nên người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Ảnh: ST
Đường Phạm Văn Đồng đang trong quá trình thi công nên người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Ảnh: ST
Đường Phạm Văn Đồng đang trong quá trình thi công nên người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Ảnh: ST
Các toa trên tàu SE8 đều kín chỗ. Một số người phải ngồi ghế phụ hoặc đường nối giữa 2 toa tàu. Ảnh: ST
Các toa trên tàu SE8 đều kín chỗ. Một số người phải ngồi ghế phụ hoặc đường nối giữa 2 toa tàu. Ảnh: ST
Thời tiết chiều 1.5 oi bức, điều hoà trên tàu lại hỏng liên tục nên nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi kết thúc hành trình. Ảnh: ST
Thời tiết chiều 1.5 oi bức, điều hoà trên tàu lại hỏng liên tục nên nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi kết thúc hành trình. Ảnh: ST
 
Ảnh: ST
Ảnh: ST

16h40: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút Liêm Tuyền rất đông, nên nhiều phương tiện phải quay đầu mới vào cao tốc được.

 
 
 

16h30': Tại bến xe Mỹ Đình, người dân “tay xách nách mang”, uể oải trở về. Tuy nhiên, so với mọi năm, tình trạng ùn tắc, chen chúc giảm hẳn.

 
  Bắt đầu từ 16h30', hàng nghìn người dân đổ về bến xe Mỹ Đình. Hành khách tay xách nách mang, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. 
Sau nhiều ngày du lịch, về quê, phải di chuyển quãng đường xa cộng thêm thời tiết oi nóng của Hà Nội, đa phần mọi người đều uể oải. Nhiều người bức xúc vì cảnh chờ đợi, nhồi nhét của nhà xe.
Sau nhiều ngày du lịch hoặc về quê, phải di chuyển quãng đường xa cộng thêm thời tiết oi nóng của Hà Nội, đa phần mọi người đều uể oải. Nhiều người bức xúc vì cảnh chờ đợi, nhồi nhét của nhà xe.
 
Đặc biệt, một phần không nhỏ trong số hành khách đổ về các bến xe là trẻ em. Thay vì vẻ mặt hớn hở như ngày đầu nghỉ lễ, trẻ em trở về Thủ đô với sắc mặt mệt mỏi, uể oải sau chuyến đi.
Đặc biệt, một phần không nhỏ trong số hành khách đổ về các bến xe là trẻ em. Thay vì vẻ mặt hớn hở như ngày đầu nghỉ lễ, trẻ em trở về Thủ đô với sắc mặt mệt mỏi.
So với tầm này mọi năm, tình trạng ùn tắc giảm hẳn.
So với tầm này mọi năm, tình trạng ùn tắc giảm hẳn.

16h20: PV Lao Động ghi nhận tại Ngã tư Vành đai 3 - Giải Phóng (đoạn qua bến xe Nước Ngầm) mật độ các phương tiện tăng dần.

 
 
 
 
 
 
 

Kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên hầu như ai cũng về quê hoặc đi du lịch. Suốt những ngày nghỉ lễ, theo ghi nhận của PV Lao Động, tại nhiều khu du lịch, địa điểm vui chơi đều trong tình trạng quá tải.

Công viên Thủ Lệ (Hà Nội), Thảo Cầm Viên (TPHCM) đều chật nêm người. Người dân phải nhích từng mét, “nghẹt thở” đi chơi. Các bãi biển cũng luôn trong tình trạng “rẽ người mới thấy biển”.

Ngày 1.5, dòng người lại hối hả trở lại thành phố. Cảnh tượng quen thuộc mọi năm lại tái diễn, các cửa ngõ vào TP tắc nghẽn, các bến xe thay nhau “vỡ trận”, dòng người vất vả trong nắng nóng, mệt nhoài sau một hành trình dài, để kịp trở lại làm việc và học tập.

Tại Hà Nội, mặc dù đang là ngày nghỉ lễ nhưng từ sáng sớm nay (1.5), nhiều người dân từ các tỉnh lẻ quay trở lại Thủ đô. 

Tại bến xe Nước Ngầm, lượng người ở đây bắt đầu đông. Nhiều người ôm con nhỏ, tay xách nách mang... với vẻ mặt mệt mỏi khi cập bến. 

Theo ghi nhận, dù sáng nay vẫn đang là ngày nghỉ lễ nhưng nhiều gia đình đã ra sớm hơn so với dự kiến để tránh chen chúc. Phần lớn người dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã di chuyển trong đêm.

Khi cập bến, nhiều người ôm con nhỏ tỏ ra vẻ mệt mỏi. Dù lượng người đổ về bến xe Nước Ngầm đông dần nhưng tại bến không có tình trạng tắc ứ, chen chúc. 

Công tác an ninh ở đây vẫn được đảm bảo và duy trì khá tốt. Phía ngoài bến xe, nhiều lái xe taxi đỗ ở dưới lòng đường để chờ đón khách. 

Một số hình ảnh PV ghi lại được trong sáng nay (1.5) tại bến xe Nước Ngầm.

 
 
 
 
 
 
 /> <br />
</figcaption></figure><figure class=
 
/> <br />
</figcaption></figure><figure class=
 

Từ 7h30 sáng 1.5, tại bến xe Giáp Bát, hàng xe nối đuôi vào bến để trả khách. Khu vực cổng vào bến xe ùn tắc, các tuyến xe buýt nội thành xuất bến trong tình trạng kẹt cứng người.

Nhiều hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc. Người thì mệt mỏi, bơ phờ trong ngày trở lại Hà Nội. 

Bà Nguyễn Thị Thanh (57 tuổi, quê Thanh Hóa, làm giúp việc cho một gia đình tại quận Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết, bà dậy từ 3h sáng để bắt chuyến xe đêm từ Thanh Hóa ra Hà Nội. 

“Trời oi nóng mà nhà xe nhồi kẹt cứng đến ngộp thở. May tôi lên xe sớm còn có chỗ ngồi, nhiều người còn phải đứng trong suốt chuyến đi"- bà Thanh chia sẻ.

Theo phản ánh của hành khách, nhiều nhà xe tăng giá vé thêm từ 20.000 – 30.000/vé so với ngày thường.

Ai cũng lỉnh kỉnh mang theo đồ đạc khi trở về thành phố. Ảnh: Bích Hà.
Ai cũng lỉnh kỉnh mang theo đồ đạc khi trở về thành phố. Ảnh: Bích Hà.
 
 Từ sáng sớm 1.5, khu vực trả khách của bến xe Giáp Bát đã nườm nượp người. Sau kỳ nghỉ lễ 30.4, người dân hối hả trở lại thành phố.
 
Nhiều người lựa chọn đi xe đêm, đặt chân về Hà Nội ngay từ sáng sớm vì lo sợ càng về chiều lượng người đổ về thành phố sẽ càng đông, việc đi lại sẽ thêm vất vả. 
 
 Càng về trưa, lượng người đổ về bến xe Giáp Bát mỗi lúc một đông. Nhiều hành khách lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình dài trở về Hà Nội.  
 
 Khu vực nhà chờ của bến xe không còn một chỗ trống. Người dân di chuyển từ chiều trả khách ra khu vực cổng để tiếp tục bắt xe ôm, xe buýt.
 
Sau khi vừa xuống xe khách, người dân tiếp tục ra chờ bắt xe buýt để di chuyển trong nội đô TP.Hà Nội.
 
Các xe buýt đều kín khách ngay từ khi xuất bến.

Bấm F5 để tiếp tục cập nhật.

Cao Nguyên - Bích Hà - NGÔ PHONG - HÀ PHƯƠNG - VĂN THẮNG - Linh Trang
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.