Ngày 22.7, ông Võ Sỹ Điền (80 tuổi, trú tại Đâu Kênh, Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị) thông tin đến Báo Lao Động, rằng mẹ của ông - bà Lê Thị Con đã được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
“3 ngày trước, tôi đại diện gia đình ra trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị để dự lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 26 bà mẹ. Mẹ của tôi, bà Lê Thị Con vinh dự được truy tặng danh hiệu cao quý này” – ông Võ Sỹ Điền, vui mừng cho biết.
Gửi lời cảm ơn đến Báo Lao Động, ông Điền nói rằng, “nếu không có sự vào cuộc của Báo Lao Động thì hành trình tìm chế độ của mẹ, của người thân ông chưa biết lúc nào mới kết thúc”.
Trở lại năm 2018, ông Võ Thanh Xuân (em trai ông Điền) sau 3 năm miệt mài ôm hồ sơ đi kêu oan việc 1 liệt sĩ (anh trai ông Xuân) bị cắt chế độ và người mẹ vẫn chưa được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhưng không có kết quả, nên đã tìm đến Báo Lao Động.
Lúc đó, ông Xuân cho biết, mẹ ông là bà Lê Thị Con (quê ở thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có 2 người con là liệt sĩ tên Võ Thản và Võ Sản, nhưng bà không được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Từ năm 2015, chế độ hương khói và quà của Chủ tịch Nước dành cho một liệt sĩ bị cắt. Lý do, bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Võ Thản có số quyết định trùng với một liệt sĩ cùng quê, cũng có tên là Võ Thản.
Khi phát hiện sai sót này, từ 3.2014, ông Võ Thanh Xuân đã tìm đến các cơ quan liên quan đề nghị giúp đỡ. Việc cấp trùng bằng Tổ quốc ghi công chưa được giải quyết thì đến ngày 27.7.2015, Phòng LĐTBXH huyện Triệu Phong đã cắt chế độ hương khói và quà của Chủ tịch Nước đối với liệt sĩ Võ Thản.
Oan ức, ông Xuân cầm đơn đi khắp nơi, trong năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị đều đã có văn bản, đề nghị các cơ quan chức năng tìm hiểu, giải quyết chế độ cho gia đình ông Xuân. Thế nhưng, các đơn vị liên quan đều vô tâm, không giải quyết.
Sau khi sự việc nói trên được Báo Lao Động đăng tải ở bài viết “Vô tâm trong việc giải quyết chế độ cho liệt sĩ và mẹ liệt sĩ”, ngay lập tức lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong đã về xin lỗi gia đình liệt sĩ. Tiếp đó, ngành chức năng đã trao giấy báo tử của liệt sĩ Võ Thản và truy trả số tiền 1 triệu 400 nghìn đồng là quà của Chủ tịch Nước và UBND tỉnh Quảng Trị cho liệt sĩ từ năm 2015-2017. Riêng tiền chế độ hương khói của liệt sĩ Võ Thản sẽ được truy trả khi được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công (thay thế Bằng Tổ quốc ghi công cấp sai).
Khi hồ sơ về việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Võ Thản được hoàn tất, gửi cho các đơn vị liên quan, nhưng việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Võ Thản vẫn chậm trễ, nên Báo Lao Động tiếp tục có bài viết “Sau gần 1 năm xin lỗi, chế độ của liệt sĩ vẫn chưa được giải quyết”. Đến tháng 10.2019, bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Võ Thản mới được sửa lại, nhưng ông Xuân đã mất vì bạo bệnh.
Em trai mất, ông Điền nhận trách nhiệm tiếp tục ôm hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ. Tuy nhiên, hồ sơ nộp ở xã, xã chuyển lên huyện, huyện chuyển lên Sở LĐTBXH tỉnh và tháng 12.2019 chuyển lên tận Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị, nhưng đến giữa năm 2020 thì mới có động thái xin ý kiến của các đơn vị liên quan và đến nay mới được giải quyết.