Huyện Thanh Chương (Nghệ An) huy động hơn 3 tỉ đồng ủng hộ miền Trung

QUANG ĐẠI |

Xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương-Nghệ An) đã tiết kiệm tối đa trong lễ công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới để dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt.

Sáng 25.10, xã xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương-Nghệ An) tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 do UBND tỉnh ký.

Ngành giáo dục Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Mỹ Huyền
Ngành giáo dục Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Mỹ Huyền

Đây là vinh dự rất lớn của địa phương, kết quả nhiều năm phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, vì Thanh Phong là địa phương có hoàn cảnh rất khó khăn.

Ông Trình Văn Nhã-Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã thống nhất với ban tổ chức xã không tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng, không tổ chức văn nghệ chào mừng, không tổ chức liên hoan thân mật. Toàn bộ kinh phí tiết kiệm được, sẽ dành để ủng hộ đồng bào miền Trung ruột tịt bị thiệt hại do mưa lũ.

“Vô cùng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của bà con nhân dân huyện nhà đối với người dân bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt gây ra tại các tỉnh Miền Trung”- ông Trình Văn Nhã nói.

Trước tình hình bão lụt gây thiệt hại lớn cho đồng bào miền Trung, UBND huyện Thanh Chương đã tổ chức kêu gọi ủng hộ quên góp chia sẻ khó khăn với đồng bào.

Tính đến 7h ngày 25.10, toàn huyện đã vận động được 3.738.764.000 đồng.

Trong đó tiền mặt 3.043.712.000 đồng (đã ủng hộ và nộp trực tiếp qua MTTQ và kho bạc huyện); hàng hóa và nhu yếu phẩm quy ra tiền ước tính gần 695.052.000 (trong đó có 380.000.000 đồng ủng hộ thông qua MTTQ các cấp; 315.052.000 đồng do các tổ chức, cá nhân thiện nguyện ủng hộ và trực tiếp cứu trợ các vùng miền Trung bị bão lụt).

UBMTTQ huyện Thanh Chương đã gửi kinh phí vận động qua tài khoản quỹ cứu trợ của UBMTTQ tỉnh Nghệ An số tiền 2.281.233.000 đồng.

Tính đến ngày 24.10, tổng số tiền và hàng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt là 34,2 tỉ đồng, trong đó riêng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh số tiền và hàng là 5,7 tỉ đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tang thương miền Trung: "Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ"

Hoàng Văn Minh - Hữu Long |

Cả miền Trung trong biển nước và đã có nhiều cái chết. Nhưng như nhà thơ Đông Hà, một bút danh Quảng Trị nhưng sinh ra ở Quảng Bình và sinh sống ở Thừa Thiên - Huế, đã viết bài thơ “Lạy Mẹ thiên nhiên” ngay trong đêm gần như cả miền Trung thức trắng: Rằng “Con không khóc nữa đâu/ Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ/ Hạt phù sa nuôi dân mình đánh giặc/ Sao bây giờ lại trở giáo thành gươm...”.

Hướng về miền Trung thân yêu

Anh Huy – Nguyên Anh |

Mưa lũ dồn dập khiến dãy đất miền Trung phải oằn mình chịu nhiều đau khổ. Một lần nữa, lòng tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” lại trỗi dậy. Người dân cả nước, kiều bào đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Cả nước lại hướng về miền Trung thân yêu.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm, động viên thầy trò vùng lũ miền Trung

Hải Nguyên |

Ngày 24.10, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã về thăm, động viên, chia sẻ với ngành Giáo dục các tỉnh miền Trung.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tang thương miền Trung: "Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ"

Hoàng Văn Minh - Hữu Long |

Cả miền Trung trong biển nước và đã có nhiều cái chết. Nhưng như nhà thơ Đông Hà, một bút danh Quảng Trị nhưng sinh ra ở Quảng Bình và sinh sống ở Thừa Thiên - Huế, đã viết bài thơ “Lạy Mẹ thiên nhiên” ngay trong đêm gần như cả miền Trung thức trắng: Rằng “Con không khóc nữa đâu/ Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ/ Hạt phù sa nuôi dân mình đánh giặc/ Sao bây giờ lại trở giáo thành gươm...”.

Hướng về miền Trung thân yêu

Anh Huy – Nguyên Anh |

Mưa lũ dồn dập khiến dãy đất miền Trung phải oằn mình chịu nhiều đau khổ. Một lần nữa, lòng tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” lại trỗi dậy. Người dân cả nước, kiều bào đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Cả nước lại hướng về miền Trung thân yêu.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm, động viên thầy trò vùng lũ miền Trung

Hải Nguyên |

Ngày 24.10, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã về thăm, động viên, chia sẻ với ngành Giáo dục các tỉnh miền Trung.