Hương vị cà phê Đắk Lắk để lại nhiều ấn tượng cho khách du lịch quốc tế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều khách du lịch quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng tại tỉnh này đã ấn tượng bởi hương vị thơm ngon của cà phê nơi đây.

Ngày 13.4, ông Nguyễn Sơn Hưng - Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Trong 3 tháng đầu năm 2022, có tổng cộng 500 khách du lịch nước ngoài đến tham quan nghỉ dưỡng tại tỉnh.

Riêng trong thời điểm nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương có khoảng 150 khách nước ngoài đến lưu trú ở địa phương. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho thấy ngành du lịch tỉnh đang có những bước phục hồi đáng kể sau ảnh hưởng của dịch COVID-19".

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã đón gần 260.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, chủ yếu là khách nội địa. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 121 tỉ đồng.

Khách
Khách du lịch quốc tế tham quan, thưởng thức cà phê ở một doanh nghiệp tại địa phương. Ảnh: B.T

Anh Phạm Hoài Nguyên Anh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Coffee cho biết: "Đợt nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua đơn vị đón khoảng 20 lượt khách du lịch quốc tế đến tham quan, thưởng thức cà phê tại xưởng chế biến. Đợt khách lần này chủ yếu đến từ các nước Châu Âu và Nhật Bản.

Tại đây, du khách cảm nhận cà phê Đắk Lắk rất đặc biệt, ấn tượng bởi hương vị thơm ngon, độc đáo. Họ cũng lần đầu được chiêm ngưỡng quy trình sản xuất, chế biến, đóng cà phê với nhiều công đoạn. Nhiều người thậm chí chưa từng thưởng thức cà phê thì nay về với Đắk Lắk đã cảm nhận được sự thơm ngon của loại nông sản này".

 
Nhiều du khách nước ngoài lần đầu chứng kiến quy trình rang xay, chế biến cà phê. Ảnh: B.T

Được biết, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh đã công bố công khai danh sách các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch để khách du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành lựa chọn ký hợp đồng xây dựng chương trình du lịch bán cho khách. Tỉnh còn bố trí các khu vực riêng dành cho khách quốc tế, không ở chung khu vực cùng với khách nội địa.

Đắk Lắk cũng sẽ liên kết với các tỉnh bạn để xây dựng chương trình đón khách du lịch giữa các địa phương.

Theo ông Hưng: "Hiện khách du lịch quốc tế khi đến địa phương không còn gặp nhiều trở ngại về các quy định phòng, chống dịch. Bởi, tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng việc đón khách du lịch quốc tế theo đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lẫn Bộ Y tế".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

"Sốt đất" ở Đắk Lắk, hơn 100.000 lượt giao dịch chỉ trong vòng 3 tháng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong 3 tháng đầu năm, lượng giao dịch về đất đai trên địa bàn tỉnh này tăng đột biến với 103.000 lượt, tăng gần 44.000 giao dịch (tức tăng gần 200%) so với cùng kỳ năm 2021.

Báo động khẩn cấp tình trạng học sinh đuối nước ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Chỉ trong thời gian ngắn vài tháng qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc học sinh chết đuối rất thương tâm. Phần lớn trường hợp đuối nước này xảy ra ngay gần khu vực sinh sống. Đáng buồn hơn, nhiều trẻ em chưa được dạy kỹ năng bơi lội nên khi gặp sự cố là tử vong...

Lâm tặc phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk chỉ trong vòng hơn 15 ngày

BẢO TRUNG |

Vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) được các đối tượng bàn bạc tổ chức lên kế hoạch triển khai một cách bài bản. Đây là vụ việc nghiêm trọng, cá nhân các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng lẫn những đối tượng phá hoại phải bị xử lý nghiêm để răn đe...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

"Sốt đất" ở Đắk Lắk, hơn 100.000 lượt giao dịch chỉ trong vòng 3 tháng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong 3 tháng đầu năm, lượng giao dịch về đất đai trên địa bàn tỉnh này tăng đột biến với 103.000 lượt, tăng gần 44.000 giao dịch (tức tăng gần 200%) so với cùng kỳ năm 2021.

Báo động khẩn cấp tình trạng học sinh đuối nước ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Chỉ trong thời gian ngắn vài tháng qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc học sinh chết đuối rất thương tâm. Phần lớn trường hợp đuối nước này xảy ra ngay gần khu vực sinh sống. Đáng buồn hơn, nhiều trẻ em chưa được dạy kỹ năng bơi lội nên khi gặp sự cố là tử vong...

Lâm tặc phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk chỉ trong vòng hơn 15 ngày

BẢO TRUNG |

Vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) được các đối tượng bàn bạc tổ chức lên kế hoạch triển khai một cách bài bản. Đây là vụ việc nghiêm trọng, cá nhân các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng lẫn những đối tượng phá hoại phải bị xử lý nghiêm để răn đe...