Hơn 300 dân quân, cõng 8 tấn hàng tiếp tế dân vùng cô lập ở Phước Sơn

Thanh Hải |

Ngoài 4 tấn nhu yếu phẩm được trực thăng của Sư đoàn Không quân 372 bay vào vùng cô lập xã Phước Lộc, thì trong ngày 1.11, hơn 300 người là bộ đội, dân quân, cán bộ cơ sở đã gùi cõng 8 tấn lương thực tiếp các vùng còn cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam.

Quảng Nam đã huy động hơn 300 người gồm các lực lượng Quân đội, Biên phòng, Dân quân địa phương gùi cõng hàng cứu trợ bằng cách cắt rừng, vượt suối cõng bộ vào tiếp tế cho người dân xã Phước Thành, Phước Công, Phước Lộc... huyện Phước Sơn bị mưa lũ tắc đường cô lập dài ngày.

Hàng hóa chủ yếu là gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu. Sau khi tập kết hàng tại cầu treo thôn 3, xã Phước Kim, các lực lượng cứu trợ và và người dân ở xã Phước Kim chuyển vào xã Phước Thành. Từ đây, 300 người phải đi bộ từ sáng sớm, vượt 20 km đường rừng.

Sau đó, chính quyền xã Phước Thành huy động 300 người gồm dân quân tự vệ, xung kích và người dân địa phương ra khu vực khe suối giáp giới với thôn 3, xã Phước Kim để tiếp ứng gùi cõng chuyển tiếp gạo, thực phẩm về làng.

Sau hơn 5 giờ đồng hồ đi bằng đường rừng, hàng mới chuyển đến nơi.

Hơn 300 người cắt rừng, cõng hàng tiếp tế người dân vùng cô lập ở vùng cao huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Hơn 300 người cắt rừng, cõng hàng tiếp tế người dân vùng cô lập ở vùng cao huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Hơn 300 người cắt rừng, cõng hàng tiếp tế người dân vùng cô lập ở vùng cao huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Hơn 300 người cắt rừng, cõng hàng tiếp tế người dân vùng cô lập ở vùng cao huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Hơn 300 người cắt rừng, cõng hàng tiếp tế người dân vùng cô lập ở vùng cao huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tế bằng trực thăng cho dân bị cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam

Hải Dũng |

Ngày 1.11, tổ bay do thượng tá - Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không Không quân) đã bay cứu trợ, chuyển 2 tấn nhu yếu phẩm cho người dân các vùng đang bị cô lập tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Sư Đoàn 372 đã chuyển 2 tấn hàng tiếp tế cứu dân bị cô lập ở Phước Sơn

Thanh Hải- Tiến Dũng |

Ngày 1.11, trực thăng Mi17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 đã bay từ sân bay Đà Nẵng mang theo lương thực để bay vào tiếp tế cho hàng ngàn người dân còn bị cô lập, nguy cơ thiếu đói ở xã Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Bộ đội gùi lương thực vào hiện trường cứu người dân

Tường Minh - Mai Hương |

Sáng 1.11, tỉnh Quảng Nam đã bàn giao lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho Sư đoàn Không quân 372 để chuyển đến người dân 2 xã bị sạt lở là xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Lở núi Phước Sơn: "Nằm dưới đống đất đá đó lạnh và đau lắm em ơi..."

Tường Minh - Mai Hương |

"Em trai của chị ơi, em ở đâu thì về báo mộng cho gia đình biết để đưa em về. Bây giờ nằm dưới đống đất đá đó lạnh và đau lắm em ơi. Cả nhà mình không ai còn nước mắt để khóc nữa em à..." - lời của một người dân có người thân đang bị vùi dưới đống đổ nát trong vụ lở núi Phước Sơn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Tiếp tế bằng trực thăng cho dân bị cô lập ở Phước Sơn, Quảng Nam

Hải Dũng |

Ngày 1.11, tổ bay do thượng tá - Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không Không quân) đã bay cứu trợ, chuyển 2 tấn nhu yếu phẩm cho người dân các vùng đang bị cô lập tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Sư Đoàn 372 đã chuyển 2 tấn hàng tiếp tế cứu dân bị cô lập ở Phước Sơn

Thanh Hải- Tiến Dũng |

Ngày 1.11, trực thăng Mi17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn Không quân 372 đã bay từ sân bay Đà Nẵng mang theo lương thực để bay vào tiếp tế cho hàng ngàn người dân còn bị cô lập, nguy cơ thiếu đói ở xã Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam.

Vụ sạt lở ở Phước Sơn: Bộ đội gùi lương thực vào hiện trường cứu người dân

Tường Minh - Mai Hương |

Sáng 1.11, tỉnh Quảng Nam đã bàn giao lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho Sư đoàn Không quân 372 để chuyển đến người dân 2 xã bị sạt lở là xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Lở núi Phước Sơn: "Nằm dưới đống đất đá đó lạnh và đau lắm em ơi..."

Tường Minh - Mai Hương |

"Em trai của chị ơi, em ở đâu thì về báo mộng cho gia đình biết để đưa em về. Bây giờ nằm dưới đống đất đá đó lạnh và đau lắm em ơi. Cả nhà mình không ai còn nước mắt để khóc nữa em à..." - lời của một người dân có người thân đang bị vùi dưới đống đổ nát trong vụ lở núi Phước Sơn.