Học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Nguyên nhân do bênh… bạn gái

Kỳ Quan |

Như Lao Động đã đưa tin, một vụ việc không hay liên quan tới ngành giáo dục lại vừa xảy ra ở tỉnh Bến Tre. Khi đang trong giờ học, một học sinh (HS) lớp 8 đã bóp cổ cô giáo trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Vì sao có chuyện đau lòng này?

Chuyện xảy ra ngày 2.3, vào giờ tiếng Anh ở lớp 8.8, Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Giáo viên đứng lớp - cô C.T.N - phát hiện một HS nữ không tập trung vào môn học, mà xem bài môn học khác. Cô N nhắc nhở nhiều lần mà HS này không nghe, nên đã thu vở môn học khác mà HS đang xem bài.

Bất ngờ, một HS nam tên N.V.M.T ngồi phía sau lớn tiếng văng tục, rồi nhào đến bóp cổ cô N trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Chỉ đến khi các HS lao vào can ngăn, cô N mới được giải thoát.

Vì sao HS tên T lại có hành động dữ dội, nguy hiểm với cô giáo dạy mình. Từ những lời văng tục của T, có thể thấy rằng T bức xúc chuyện cô N thu vở của HS nữ. Nhưng vì sao T bức xúc chuyện cô N thu vở của người khác, chứ không phải của T?

Các HS lớp 8.8 cho biết, T và bạn nữ sinh kia rất thân nhau, vì vậy khi thấy cô N thu vở của bạn, T đã bức xúc, không kiềm chế được, dẫn đến hành động nguy hiểm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, T là học sinh dạng cá biệt, có học lực trung bình.

Ngay khi báo chí phản ánh vụ việc, Bộ GDĐT đã yêu cầu Sở GDĐT tỉnh Bến Tre nhanh chóng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm và báo cáo về Bộ.

Bộ GDĐT cũng đề nghị Sở GDĐT Bến Tre, Phòng GDĐT huyện Châu Thành và nhà trường quan tâm hoàn cảnh gia đình, cuộc sống của em HS vi phạm; phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục HS.

Trong báo cáo nhanh về Bộ, Sở GDĐT Bến Tre xác nhận sự việc như báo chí đã phản ánh. Sở đang chỉ đạo Phòng GDĐT huyện Châu Thành khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo quỳ gối, học sinh bị xâm hại: Giáo dục có “đánh mất” niềm tin?

QUANG ĐẠI |

Chưa bao giờ giáo dục chịu nhiều cú sốc như thời gian vừa qua: Cô giáo phải quỳ trước phụ huynh để chuộc lỗi, học sinh bóp cổ giáo viên, thầy giáo sàm sỡ học sinh…

Học đường bây giờ sao nhiều chuyện đắng chát thế này!

Nguyễn Đắc Thành |

Chuyện gì đang xảy ra với ngành giáo dục vậy? Vụ cô giáo N ở Long An bị phụ huynh bắt quỳ gối để “trả đũa” vì dám bắt con của vị đó quỳ chưa lắng xuống thì lại xôn xao vụ một học sinh ở Bến Tre chửi mắng và lao vào bóp cổ cô giáo.

Bến Tre: Học sinh lớp 8 văng tục, bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học

Kỳ Quan |

Khi vụ cha mẹ học sinh (CMHS) bắt “cô giáo quỳ xin lỗi” ở Long An còn chưa giải quyết xong thì ở một tỉnh miền Tây khác cách Long An chỉ vài chục kilomet lại xảy ra chuyện học sinh (HS) lớp 8 bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cô giáo quỳ gối, học sinh bị xâm hại: Giáo dục có “đánh mất” niềm tin?

QUANG ĐẠI |

Chưa bao giờ giáo dục chịu nhiều cú sốc như thời gian vừa qua: Cô giáo phải quỳ trước phụ huynh để chuộc lỗi, học sinh bóp cổ giáo viên, thầy giáo sàm sỡ học sinh…

Học đường bây giờ sao nhiều chuyện đắng chát thế này!

Nguyễn Đắc Thành |

Chuyện gì đang xảy ra với ngành giáo dục vậy? Vụ cô giáo N ở Long An bị phụ huynh bắt quỳ gối để “trả đũa” vì dám bắt con của vị đó quỳ chưa lắng xuống thì lại xôn xao vụ một học sinh ở Bến Tre chửi mắng và lao vào bóp cổ cô giáo.

Bến Tre: Học sinh lớp 8 văng tục, bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học

Kỳ Quan |

Khi vụ cha mẹ học sinh (CMHS) bắt “cô giáo quỳ xin lỗi” ở Long An còn chưa giải quyết xong thì ở một tỉnh miền Tây khác cách Long An chỉ vài chục kilomet lại xảy ra chuyện học sinh (HS) lớp 8 bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học.