Hình ảnh đẹp của thủy thủ Hoa Kỳ trong chuyến thăm trẻ em chất độc da cam

XUÂN HẬU - NGUYỄN TRI |

Những cái bắt tay, ôm hôn, những lời ca tiếng hát của các thủy thủ Hoa Kỳ đã tạo nên phút giây xúc động, gắn kết và vui vẻ.

Sáng 7.3, trong chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng, đoàn thủy thủ tàu Hải quân Hoa Kỳ đã có buổi giao lưu cùng các nạn nhân dioxin tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố.

 
Các thủy thủ Hoa Kỳ đã dành nhiều cử chỉ ân cần với các nạn nhân chất độc màu da cam. Với họ, những cái bắt tay, những cái ôm đều mong muốn truyền đi tình yêu thương với những mảnh đời không may mắn của cuộc sống. Ảnh: XH
 
Chuyến thăm của thủy thủ đã tạo nhiều niềm vui và tiếng cười cho mọi người ở đây. Ảnh: XH
Buổi giao lưu bắt đầu với những bài hát sôi động, những ca khúc ý nghĩa do các thủy thủ quân đội Hoa Kỳ trình bày. Ảnh: XH
Buổi giao lưu bắt đầu với những bài hát sôi động, những ca khúc ý nghĩa do các thủy thủ quân đội Hoa Kỳ trình bày. Ảnh: XH
 
 Ngài Tim Liston (Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ) cũng tham gia buổi giao lưu của các thủy thủ Hoa Kỳ. Ảnh: NT
 
Bên cạnh những lời ca tiếng hát, các thủy thủ còn tham gia vẽ tranh, chơi thể thao, làm đồ lưu niệm với mọi người tại trung tâm. Ảnh: XH 
 
 Ảnh: XH
 
 Ảnh: XH
 
 Kết thúc buổi giao lưu, các thủy thủ Hoa Kỳ đã gửi tặng món quà lưu niệm cho trung tâm. Ảnh XH
XUÂN HẬU - NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống trên siêu tàu sân bay Mỹ của một thủy thủ gốc Việt

Theo Zing.vn |

Paul Nguyen, quân nhân thuộc biên chế tàu sân bay USS Carl Vinson đang neo đậu tại Đà Nẵng, cho biết anh có cha mẹ đều là người Việt và từng về thăm quê một lần.

Người dân Đà Nẵng hào hứng với màn trình diễn văn nghệ của Hạm đội 7

NGUYỄN TRI |

Đông đảo người dân, du khách đã lắc lư theo những giai điệu đầy sôi động tại buổi biểu diễn.

"Ngắm" siêu sân bay Hoa Kỳ trong chuyến thăm lịch sử tại Đà Nẵng

T. TRANG |

Với sức chứa 90 máy bay các loại, cần hơn 5.600 thuỷ thủ để vận hành, tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) của hải quân Hoa Kỳ được ví như một "thành phố nổi".

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Cuộc sống trên siêu tàu sân bay Mỹ của một thủy thủ gốc Việt

Theo Zing.vn |

Paul Nguyen, quân nhân thuộc biên chế tàu sân bay USS Carl Vinson đang neo đậu tại Đà Nẵng, cho biết anh có cha mẹ đều là người Việt và từng về thăm quê một lần.

Người dân Đà Nẵng hào hứng với màn trình diễn văn nghệ của Hạm đội 7

NGUYỄN TRI |

Đông đảo người dân, du khách đã lắc lư theo những giai điệu đầy sôi động tại buổi biểu diễn.

"Ngắm" siêu sân bay Hoa Kỳ trong chuyến thăm lịch sử tại Đà Nẵng

T. TRANG |

Với sức chứa 90 máy bay các loại, cần hơn 5.600 thuỷ thủ để vận hành, tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) của hải quân Hoa Kỳ được ví như một "thành phố nổi".