Hiệu trưởng trường Xuân Phương: "Các con cách ly, tôi ở nhà không an tâm"

Hà Phương |

Bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tự nguyện vào vòng ngoài khu cách ly để quán xuyến mọi việc cho 56 học trò của mình.

Tình nguyện cách ly

Dù không tiếp xúc gần với bệnh nhân 1719, cô Lê Thị Tuyết Lan đã tình nguyện cách ly cùng học sinh trong trường để chăm lo cuộc sống cho toàn bộ học sinh, phụ huynh, nhân viên nhà trường.

"Nhìn các con đi vào nề nếp, quen với sinh hoạt ở đây, tôi mới thực sự bình tĩnh. Thức ăn được tài trợ từ ngoài vào, bộ đội mang đến tận vòng trong cho học sinh. Các con được ăn ngon, ngủ yên nên tôi yên lòng hơn" - cô Lan kể.

Nhắc đến kết quả xét nghiệm COVID-19, vị hiệu trưởng xúc động nói: "Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất là tin 118 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 của trường đều âm tính 2 lần liên tiếp".

Mặc dù còn nhiều việc phải lo nhưng ít nhất sau 2 lần xét nghiệm có kết quả tích cực phần nào giúp cô hiệu trưởng nhẹ người. "Có lẽ nhiều người lo lắng cho học sinh nhưng các bậc phụ huynh và mọi người hãy yên tâm, các con ổn định tâm lý và khỏe mạnh.

Hiện tại, mong mỏi lớn nhất là cả trường nhận kết quả âm tính lần kế tiếp. Tinh thần như vậy là thoải mái, vật chất không có gì đáng lo ngại. Tôi vào trường tuy chỉ ở vòng ngoài nhưng có thể làm cầu nối cho các em học sinh. Tôi tin, nếu là thầy cô khác ở vị trí này cũng quyết định như tôi".

56 em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) đang thực hiện cách ly tập trung cùng cha mẹ, thầy cô giáo và được đón Tết sớm ngay tại trường. Ảnh: Thùy Trang.
56 em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) đang thực hiện cách ly tập trung cùng cha mẹ, thầy cô giáo và được đón Tết sớm ngay tại trường. Ảnh: Thùy Trang.

"Tết ở gia đình, chồng con tôi lo được"

Chia sẻ về quyết định cách ly cùng các con, cô Lan kể: "Lúc ấy tôi làm sao ngồi yên cho được. Tôi coi học sinh như con mình. Nếu không ở bên các em thời gian này tôi không yên tâm. Nghĩ đến đấy, tôi chỉ quyết định rất nhanh, theo cô trò vào khu cách ly rồi tính tiếp. Tất nhiên các con thuộc diện F1 nên ở vòng trong cùng, tôi chỉ ở vòng ngoài đồng hành, hỗ trợ 24/24 cho cô trò".

Thời gian thực hiện cách ly đúng vào dịp tết, cô Lan cho hay: "Đây là cái tết đầu tiên đón cùng học trò ở khu cách ly. Khi nghe tin, tôi quyết định vào khu cách ly, chồng không ngăn cản mà hoàn toàn ủng hộ. Con tôi đã lớn, có thể tự lo Tết ở gia đình. Vả lại tết của nhà tôi cũng đơn giản. Tôi tin, chồng mình có thể làm được con gà, có chiếc bánh chưng để đón tết".

Hai ngày nay, các bậc phụ huynh cùng thầy cô đã tổ chức đón tết sớm cho các con. Ở trong đó cập nhật tình hình và ảnh liên tục cho ban giám hiệu nhà trường. Nhìn các con vui, tôi cũng cũng ấm lòng - Hiệu trưởng Tuyết Lan chia sẻ thêm.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Học sinh trường Xuân Phương có thể được cách ly tại nhà, ăn Tết với gia đình

Lệ Hà |

Sáng 5.2, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, học sinh trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội có thể được về nhà cách ly trước Tết.

Phụ huynh trường Xuân Phương: "Cách ly không đáng sợ như mọi người nghĩ"

Hà Phương - Thiện Anh |

Để phòng chống dịch COVID-19 hàng nghìn người đã và đang thực hiện cách ly xã hội. Nhiều người băn khoăn không biết cuộc sống cách ly gặp nhiều khó khăn hay có điều gì đặc biệt? Để làm rõ vấn đề này chúng tôi đã kết nối với chị Thùy Trang - phụ huynh học sinh lớp 3E trường tiểu học Xuân Phương, hiện đang cách ly cùng con gái.

Học sinh tặng sách, viết thư cho các em đang cách ly ở trường Xuân Phương

Hà Phương -Tùng Giang |

Nhiều em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã gửi tặng sách, truyện tranh, thư... cho các bạn học sinh đang thực hiện cách ly xã hội tại trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh trường Xuân Phương có thể được cách ly tại nhà, ăn Tết với gia đình

Lệ Hà |

Sáng 5.2, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, học sinh trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội có thể được về nhà cách ly trước Tết.

Phụ huynh trường Xuân Phương: "Cách ly không đáng sợ như mọi người nghĩ"

Hà Phương - Thiện Anh |

Để phòng chống dịch COVID-19 hàng nghìn người đã và đang thực hiện cách ly xã hội. Nhiều người băn khoăn không biết cuộc sống cách ly gặp nhiều khó khăn hay có điều gì đặc biệt? Để làm rõ vấn đề này chúng tôi đã kết nối với chị Thùy Trang - phụ huynh học sinh lớp 3E trường tiểu học Xuân Phương, hiện đang cách ly cùng con gái.

Học sinh tặng sách, viết thư cho các em đang cách ly ở trường Xuân Phương

Hà Phương -Tùng Giang |

Nhiều em học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã gửi tặng sách, truyện tranh, thư... cho các bạn học sinh đang thực hiện cách ly xã hội tại trường.