Hết ca trực, biên phòng ở chốt phòng dịch ra ruộng gặt lúa giúp dân

HƯNG THƠ |

Tranh thủ lúc rảnh, cán bộ chiến sĩ biên phòng ở chốt phòng dịch COVID-19 xuống ruộng giúp dân gặt lúa.

Chốt phòng chống dịch COVID-19 584 thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Hướng Lập nằm ở gần cột mốc 584. Một bên chốt là ruộng lúa của người dân ở thôn Cù Bai. Tầm 5 ngày trở lại, người dân Cù Bai tranh thủ ra đồng gặt lúa, vì ở địa bàn tỉnh Quảng Trị có hàng nghìn ha lúa bị gió quật ngã, gây thiệt hại nặng.

Sau cơn mưa, nước ngập ruộng, nên lúa cắt xong cho vào bao để vận chuyển đến địa điểm tuốt. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau cơn mưa, nước ngập ruộng, nên lúa cắt xong cho vào bao để vận chuyển đến địa điểm tuốt. Ảnh: Hưng Thơ

Tranh thủ lúc rỗi, chốt phòng dịch nói trên đã cử người ra gặt lúa giúp những hộ dân neo người. Gia đình bà Hồ Thị Vinh (thôn Cù Bai) làm một sào ruộng, hôm gặt, ông Hồ Văn Phiên (chồng bà Vinh) đi làm ăn xa. Biết thông tin, sau ca trực, 2 cán bộ biên phòng ở chốt phòng dịch mượn liềm ra gặt giúp.

Ở đám ruộng thuận lợi, sau khi gặt, biên phòng sẽ hỗ trợ luôn việc đạp lúa. Ảnh: Hưng Thơ.
Ở đám ruộng thuận lợi, sau khi gặt, biên phòng sẽ hỗ trợ luôn việc đạp lúa. Ảnh: Hưng Thơ

Năm nào, đến vụ mùa, cán bộ chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng giúp dân ở Cù Bai gặt lúa, nên ai cũng rành rọt. Ngoài giúp gia đình bà Vinh, chốt phòng dịch 584 còn hỗ trợ cho gia đình bà Hồ Thị Đào, gia đình ông Hồ Văn Phước.

Thượng tá Nguyễn Đình Phú - chốt phòng dịch 584 cho hay, ở chốt có 5 thành viên thay nhau túc trực. "Hết ca trực, có chút thời gian nghỉ ngơi thì chúng tôi giúp bà con gặt lúa" - thượng tá Phú, cho hay.

Biên phòng và lực lượng dân quân giúp dân gặt lúa. Ảnh: Đình Phú.
Biên phòng và lực lượng dân quân giúp dân gặt lúa. Ảnh: Đình Phú.

Thiếu tá Nguyễn Duy Thánh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết, ngoài việc tập trung phòng chống dịch, ngăn chặn người xuất nhập cảnh ở biên giới, đơn vị vẫn cắt cử lực lượng để giúp đỡ người dân.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thêm 1,5 tấn gạo tiếp sức cho Biên phòng Quảng Trị phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Không ngại đường sá xa xôi, những chuyến xe chở gạo do bạn đọc gửi gắm cho Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp tục lên đường đến biên giới Quảng Trị.

Chống dịch COVID-19, chiến sĩ biên phòng chưa gặp con mới chào đời

Quách Du - Cát Tường |

Với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Trung úy Nguyễn Xuân Tài – Đội trưởng tham mưu hành chính thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) quyết tâm ở lại cùng đồng đội chống dịch, dù con trai mới chào đời.

Thay lốp, đổ xăng giúp dân - hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông

Q.Hiệu |

Kịp thời hỗ trợ, xử lý các trường hợp phương tiện bị sự cố và đưa người bị nạn đi cấp cứu; trực tiếp cùng người dân xử lý bùn đất, dầu nhớt, vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham giao thông… là những hình ảnh đẹp không hiếm gặp của lực lượng Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 1,5 tấn gạo tiếp sức cho Biên phòng Quảng Trị phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Không ngại đường sá xa xôi, những chuyến xe chở gạo do bạn đọc gửi gắm cho Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp tục lên đường đến biên giới Quảng Trị.

Chống dịch COVID-19, chiến sĩ biên phòng chưa gặp con mới chào đời

Quách Du - Cát Tường |

Với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Trung úy Nguyễn Xuân Tài – Đội trưởng tham mưu hành chính thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) quyết tâm ở lại cùng đồng đội chống dịch, dù con trai mới chào đời.

Thay lốp, đổ xăng giúp dân - hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông

Q.Hiệu |

Kịp thời hỗ trợ, xử lý các trường hợp phương tiện bị sự cố và đưa người bị nạn đi cấp cứu; trực tiếp cùng người dân xử lý bùn đất, dầu nhớt, vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham giao thông… là những hình ảnh đẹp không hiếm gặp của lực lượng Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ.