Hành trình 9 năm học sinh giỏi, trượt cấp 3 đến ông chủ 3 cửa hàng làm đẹp

Thiều Trang |

Là học sinh giỏi 9 năm, Ngô Văn Đông (Hải Dương) chưa một lần nghĩ đến việc bản thân sẽ thất bại trong kỳ thi vào lớp 10. Nhưng "bước ngoặt ngang trái" - trượt cấp 3 năm 15 tuổi đã khiến Đông nhận cú sốc lớn. Song, bằng ý chí kiên cường và quyết tâm mạnh mẽ, Đông đã vượt qua tất cả khó khăn và hãnh diện thu về "trái ngọt".

"Em đã từng... trượt cấp 3"

"Bản thân em là một học sinh đã từng trượt cấp 3, đã từng chán chường và buồn tủi. Thậm chí em chỉ ở lì trong nhà, không dám ra ngoài vì sợ mọi người bàn tán" - đó là lời bộc bạch của Đông khi nói về bước ngoặt từng khiến em rơi xuống "vực thẳm" của sự tuyệt vọng năm 15 tuổi.

Đông có một thời cấp 1, cấp 2 theo em là “đáng mong ước”, bởi suốt 9 năm học em đều là học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Vì vậy, không có lý do gì khiến em lo sợ về việc trượt cấp 3. Nhưng, mọi việc đã không như dự tính, năm 2016, Đông không trúng tuyển vào ngôi trường phổ thông mình mơ ước, em đã trượt cấp 3.

Năm 15 tuổi, Đông trượt cấp 3 trong ngỡ ngàng. Ảnh: NVCC
Ngô Văn Đông đã từng trượt cấp 3. Ảnh: NVCC

Thời gian đầu, Đông chìm ngập trong sự buồn tủi, thất vọng và không muốn tiếp xúc với ai. Cho đến khi em thấy các bạn đồng trang lứa đeo cặp sách đi học, đến trường nhận lớp, em mới thật sự nhận ra mình thích đi học và phải quyết tâm thi lại. Đặc biệt, trong thời gian vực lại tinh thần, Đông đã quyết tâm chọn học nghề makeup.

"Lúc đó, em rất muốn đi học nên đã quyết định ôn và thi lại một năm. Trong một năm ấy, em luôn muốn tìm đến một công việc nào đó khiến em vui vẻ và có động lực trở lại. Cuối cùng, em học nghề makeup và phát triển cho đến ngày hôm nay" - Đông tâm sự.

"Đó là bước ngoặt khiến em thành công"

Ngô Văn Đông vẫn nhớ như in "bước ngoặt trái ngang" khiến em tìm ra lối đi riêng của chính mình. Khi nhìn lại mọi việc, Đông vẫn cười rạng rỡ: "Em lại thấy may mắn vì đã trượt cấp 3 năm ấy. Nếu cứ đỗ và đi học thì chưa chắc đã có em như bây giờ".

Sau khi vực lại tinh thần, Đông đã tự lên mạng xem các video về makeup. Sau khi tích góp được một số vốn, Đông quyết tâm học khóa makeup nâng cao kéo dài 2,5 tháng. Khi kết thúc khóa học, Đông tiếp tục miệt mài đèn sách để kịp cho kỳ thi vào lớp 10.

"Em vừa ôn thi, vừa đi làm thêm để kiếm tiền học nghề. Em đã làm rất nhiều nghề như MC đám cưới, rửa bát, phụ quán cơm, làm nhân viên quán cafe,… Sau một năm ôn lại, em đã đỗ cấp 3 (năm 2017 - PV). Từ đó, em vừa học vừa làm. Thật sự, em cảm thấy rất may mắn vì được gia đình ủng hộ, thầy cô giáo trong trường tạo điều kiện hết sức để em có thể đi học và đi làm cùng một lúc" - Đông kể lại.

Dù công việc khá bận rộn nhưng Đông không bỏ bê học hành mà là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, nhiệt tình tham gia các phong trào do trường và lớp tổ chức. Đặc biệt, Đông còn là học trò giỏi trong 3 năm cấp 3 và là học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh.

Hiện tại, sau hai năm ra trường, Ngô Văn Đông đang sở hữu một trung tâm thẩm mỹ, một ảnh viện áo cưới và chuẩn bị mở thêm một cửa hàng thứ ba ở Hải Dương. Tuy tuổi nghề, tuổi đời còn trẻ nhưng Đông đã 2 lần nhận giải "Cây cọ vàng" tại Cuộc thi tay nghề do giới makeup khu vực miền Bắc tổ chức.

Nhờ kỹ năng makeup, cửa hàng của Đông được nhiều khách hàng tin tưởng tìm đến. Ảnh: NVCC
Nhờ kỹ năng makeup, cửa hàng của Đông được nhiều khách hàng tin tưởng tìm đến. Ảnh: NVCC

Đông gây dựng được tiếng tăm, có vị trí trong nghề và có số lượng học viên lớn trên toàn quốc. Trong tương lai, Đông dự kiến sẽ tiếp tục phát triển bản thân và mở rộng thị trường làm việc tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận.

"Muốn nhìn thấy cầu vồng, phải biết chấp nhận những cơn mưa"

Vượt qua tất cả mọi biến cố, Đông nhận ra rằng: "Trượt cấp 3 không phải là chấm hết, càng không ngăn cản bước tiến thành công của bất kỳ ai, đó chỉ là một bước lùi cho hàng ngàn cú nhảy xa tiếp theo. Cũng như việc muốn nhìn thấy cầu vồng, phải biết chấp nhận những cơn mưa".

Hiện tại, Đông đã trở thành chủ của 3 cửa hàng làm đẹp tại Hải Dương. Ảnh: NVCC
Hiện tại, Đông đã trở thành chủ của 3 cửa hàng làm đẹp tại Hải Dương. Ảnh: NVCC

Dành lời khuyên cho các bạn học sinh, ông chủ 3 cửa hàng làm đẹp ở tuổi đôi mươi cho rằng, sẽ rất khó để ra đời với tấm bằng THCS hay cố dấn thân để đi làm kiến tiền ngay thì tương lai khó xán lạn. Vì vậy, nếu có thể thì hãy lùi lại một năm để chờ kỳ thi năm sau và phấn đấu đạt được mục đích.

"Trượt hay đỗ không quan trọng, quan trọng là bản thân sẽ làm gì và làm như thế nào khi đỗ hay trượt? Mỗi người sẽ có một cuộc đời riêng, một lối đi khác nhau. Khi cánh cửa kia đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

Vì vậy, các em học sinh đừng buồn hay thất vọng vì trượt, mà hãy coi đó là một cơ hội mới để bản thân được trải nghiệm những điều thú vị hơn. Và quan trọng, nếu bản thân nỗ lực, các em sẽ tìm được lối đi riêng cho chính mình" - Ngô Văn Đông gửi lời nhắn đến các bạn học sinh vừa trải qua kỳ thi vào lớp 10.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Lý giải 3 điểm/môn cũng trúng tuyển lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Tại một số địa phương, học sinh chỉ cần đạt trên 1 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển lớp 10 THPT công lập. Còn tại Hà Nội, điểm thi trên 3 điểm/môn cũng trúng tuyển.

Hướng dẫn xác nhận nhập học lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 nguyện vọng 1 bắt buộc xác nhận nhập học từ ngày 1-3.7 theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Con trượt cấp 3, phụ huynh nên làm gì?

Linh Chi |

Kỳ thi cấp 3 vốn được xem là căng thẳng hơn thi đại học. Bởi vậy, việc đỗ - trượt cấp 3 luôn đem đến những áp lực vô hình cho những đứa trẻ vừa mới bước qua cánh cửa THCS. Trước vấn đề này, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội đã cho rằng từ việc trượt cấp 3, học sinh nên coi đó là bài học để tốt hơn trong tương lai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lý giải 3 điểm/môn cũng trúng tuyển lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Tại một số địa phương, học sinh chỉ cần đạt trên 1 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển lớp 10 THPT công lập. Còn tại Hà Nội, điểm thi trên 3 điểm/môn cũng trúng tuyển.

Hướng dẫn xác nhận nhập học lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Tường Vân |

Học sinh Hà Nội trúng tuyển lớp 10 nguyện vọng 1 bắt buộc xác nhận nhập học từ ngày 1-3.7 theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Con trượt cấp 3, phụ huynh nên làm gì?

Linh Chi |

Kỳ thi cấp 3 vốn được xem là căng thẳng hơn thi đại học. Bởi vậy, việc đỗ - trượt cấp 3 luôn đem đến những áp lực vô hình cho những đứa trẻ vừa mới bước qua cánh cửa THCS. Trước vấn đề này, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội đã cho rằng từ việc trượt cấp 3, học sinh nên coi đó là bài học để tốt hơn trong tương lai.