BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG “GIẢI BÚA LIỀM VÀNG”

Hành trình 14 năm viết đơn xin vào Đảng

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Chị Đào kể, đã 4 lần chị viết đơn để xin vào Đảng nhưng đều bị vị bí thư chi bộ thôn từ chối với lý do vợ chồng chị sinh con thứ 3. Chị bảo “Tôi nung nấu, mong muốn vào Đảng để tôi được cống hiến, sống tốt hơn, gương mẫu hơn trong mọi hành động của mình chứ không có động lực tiến thân nào cả. Tôi nguyện sẽ phấn đấu suốt đời, chỉ mong trước khi chết được vào Đảng là tôi mãn nguyện lắm rồi, lúc đó chết cũng cam lòng. Và mới đây, lần thứ 5 chị Đào viết đơn xin vào Đảng để gửi chi bộ An Thịnh và đã được chi bộ nhận đơn.

Ngày gánh gạch thuê vai bật máu, tối vẫn cắn răng nhịn đau đi học bổ túc

Chính sự khát khao, hy vọng một ngày nào đó sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã khiến chị Cao Thị Đào phấn đấu liên tục suốt 14 năm qua với nghị lực thật phi thường.

Người phụ nữ có khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt sáng, bàn tay khô ráp cầm bút ký tên vào 3 cuốn truyện ngắn của mình có tựa đề “Nỗi buồn xin hãy quên đi” xuất bản năm 2014, “Giọt buồn như vẫn còn vương…”, xuất bản năm 2016 và “Đợi đến mùa xuân” xuất bản năm 2017, trước khi tặng tôi trong ngôi nhà ngói 3 gian tuềnh toàng. Đó là chị Cao Thị Đào, 47 tuổi, ở thôn An Thịnh, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Bên ấm trà mạn, chị Đào kể cho chúng tôi về hành trình 5 lần viết đơn xin vào Đảng và 14 năm phấn đấu mong một ngày nào đó chị sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ 
của Đảng. Nói về lý do đã thôi thúc chị suốt 14 năm qua phấn đấu không ngừng để được vào Đảng, chị Đào nhớ lại, năm 2003, trong thời gian chị làm giúp việc cho gia đình Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Cường ở huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội - người 5 lần được gặp Bác Hồ, những lúc rảnh rỗi chị đã xin phép ông Cường cho chị được đọc những cuốn sách trong tủ sách của gia đình ông. Chị Đào kể, chị đã được đọc những cuốn sách như: Thi đua yêu nước; Thơ chúc Tết của Bác Hồ và Di chúc của Bác Hồ. “Chính những cuốn sách này đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, thôi thúc tôi phấn đấu làm những công việc có ích, phấn đấu để là người quần chúng tốt để được đứng vào hàng ngũ của Đảng” - chị Đào nhớ lại.

Nói là làm, năm 2004, chị về nhà viết đơn xin vào Đảng gửi cho ông Bí thư chi bộ thôn An Thịnh, nhưng ông bí thư viện lý do chị chưa có bằng cấp 3, nên không được xem xét để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Không nản chí, dù gia đình làm nông nghiệp còn khó khăn, 3 cô con gái còn nhỏ đang tuổi ăn học, chị vẫn quyết tâm xin chồng được đi học để lấy bằng cấp 3. Được chồng động viên, chị Đào xin học lớp bổ túc cách nhà 10km. Gia cảnh khốn khó, để có tiền đóng học và đỡ chồng, chị Đào xin đi gánh gạch thuê cho một lò gạch thủ công ở gần trường. Ban ngày chị chăm chỉ gánh gạch mặc cho vai bật máu do gánh gạch quá sức, tối nén đau đến trường đi học. Đêm muộn chị lại lầm lũi trở về lò gạch ôn bài dưới ánh điện yếu ớt. Sau 2 năm đèn sách, chị hồ hởi mang tấm bằng cấp 3 trở về nhà, tiếp tục viết đơn xin được vào Đảng nộp cho ông Bí thư chi bộ thôn An Thịnh, nhưng không được chấp thuận vì lý do chị sinh con thứ 3.

Năm 2004, khi chị Đào đọc được cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, từ đó, chị tập viết, chính những câu chuyện trong cuộc sống có tính nhân văn được chị trau chuốt ghi lại từ năm 2007.

Chị kể tiếp, năm 2014, trên một chuyến xe khách, chị vô tình mượn tờ báo và đọc được bài thơ trên đó có ghi số điện thoại của tác giả. Ngay đêm hôm đó, chị đã liên hệ đến số điện thoại trên báo hỏi về in sách thế nào và được tác giả hướng dẫn nhiệt tình. Sau đó, chị đã xuất bản được 1.000 cuốn sách đầu tay có tựa đề “Nỗi buồn xin hãy tan đi” với 11 truyện ngắn. Và truyện ngắn của chị bán hết rất nhanh và sau đó phải tái bản in thêm 500 cuốn nữa. “Sau khi bán sách, trừ phần chi phí in, số tiền còn lại tôi dành hết để làm từ thiện, cụ thể như mua quà giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương” - chị Đào nói và cho biết thêm: “Để có tiền in cuốn truyện ngắn đầu tay, tôi đã dùng cả số tiền vừa bán lợn của gia đình và 1 chỉ vàng chồng tặng”.

Sau khi xuất bản tác phẩm đầu tay năm 2014, đến năm 2016 chị Đào tiếp tục xuất bản cuốn truyện ngắn thứ hai có tựa đề: “Giọt buồn như vẫn còn vương” và đến năm 2017 chị tiếp tục cho ra đời tác phẩm thứ ba mang tên: “Đợi đến mùa xuân”. Chị Đào cho biết: Sau 14 năm làm từ thiện, đến nay chị đã trao được 140 suất quà và 47 triệu đồng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chị nhận làm mẹ đỡ đầu cho 10 cháu bé mồ côi tại địa phương, mỗi khi ngày lễ tết, đầu năm học chị đều có quà, hỗ trợ tiền cho các cháu. Chị cũng mua 10 triệu đồng tiền sách làm thư viện cho Cty gạch nơi trước đây chị đã từng làm việc để cho công nhân đọc những lúc nghỉ ngơi… Đặc biệt, tranh thủ thời gian làm giúp việc tại Hà Nội, chị Đào đang tiếp tục học lớp luật của một trường đại học ở Hà Nội.

Mong được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Chúng tôi gặp ông Lê Công Quyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thành Công. Nói về trường hợp của chị Đào, ông Quyên cho biết: Chị Đào là người năng nổ, nhiệt tình trong công việc, rất tích cực làm từ thiện, không những làm từ thiện tại địa phương mà còn làm từ thiện ở nhiều nơi khác như Trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên) để giúp đỡ những mảnh đời không may vấp ngã muốn làm lại cuộc đời. Để có tiền làm từ thiện, chị Đào đã viết sách bán lấy tiền giúp đỡ các cháu bé mồ côi. Hằng năm chị Đào đều nhận được giấy khen của thị xã Phổ Yên và của xã Thành Công về những đóng góp trong công tác từ thiện...

“Năm 2016, Hội Chữ thập đỏ của xã đã có công văn gửi xuống chi bộ Đảng nơi chị Đào cư trú để chi bộ xem xét cử người dìu dắt, bồi dưỡng để chị Đào được vào Đảng nhưng nêu lý do vợ chồng chị Đào sinh con thứ 3 nên không được xem xét. Tôi rất mong các cấp ngành chức năng sớm xem xét để những quần chúng tốt như chị Đào được dìu dắt, bồi dưỡng sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng” - ông Quyên nói.

Còn ông Nguyễn Xuân Phong - Bí thư Chi bộ An Thịnh - vui vẻ cho biết: Ông mới đảm nhận cương vị Bí thư chi bộ An Thịnh gần 1 năm nay. Mới đây chi bộ cũng đã nhận được đơn xin vào Đảng của quần chúng Cao Thị Đào, và chi bộ cũng đã có nghị quyết gửi lên xã, xã đã tiếp nhận và thông báo tới đây vào quý I/2019, sẽ cử quần chúng Cao Thị Đào tham gia lớp cảm tình Đảng tới đây.

“Quần chúng Cao Thị Đào là quần chúng ưu tú, nhiệt huyết. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ một quần chúng ưu tú như chị Đào được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đó là nguyện vọng chính đáng. Mới đây, chi bộ thôn đã có nghị quyết và gửi đơn của chị Đào lên Đảng ủy xã đề nghị được tham gia lớp cảm tình Đảng và đã được Đảng ủy xã chấp thuận” - ông Phong nói.

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.