Theo đó, thời gian gần đây, nhiều người dân xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) không khỏi rùng mình trước việc hàng trăm thanh sắt để lộ thiên, đâm ngang đường, đoạn đang thi công qua xã.
Bà Lê Thị Vân (52 tuổi, trú tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia) cho biết, tuyến đường bê tông đi vào khu Nhà máy Ximăng Công Thanh làm đã lâu, cả tuyến gần như xong. Tuy nhiên, có khoảng 1km (đoạn qua thôn 7) vẫn chưa hoàn thành. Tại đây, những thanh sắt dài ngoằng đâm ngang đường, cực kỳ nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
“Chúng tôi hàng ngày đi qua đoạn này đều nơm nớp lo âu, không may chỉ cần ngã đâm vào những thanh sắt trên thì hậu quả rất khôn lường. Người lớn còn đỡ, lo nhất là các cháu nhỏ đi học, nguy hiểm luôn rình rập mỗi khi qua đây. Dù rất nguy hiểm, tuy nhiên, tại đây hầu như không có biển hoặc rào chắn cảnh báo nào” – bà Vân nói.
Ông Nguyễn Ngọc Bê – Chủ tịch UBND xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - cho biết, xã đã nhận được phản ánh của người dân về vấn đề trên và có ý kiến yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương có biện pháp, lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân.
“Hiện, cả tuyến chỉ có đoạn qua thôn 7 là xảy ra tình trạng trên. Đoạn này, sở dĩ chưa làm được là do các hộ dân đang khiếu nại về việc thi công tuyến đường gây nứt nhà” – ông Bê nói.
Được biết, tuyến đường trên do Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu Công nghiệp làm chủ đầu tư, đơn vị giám sát là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn, đơn vị thi công Công ty TNHH Khánh Linh.
Ông Trần Quang Tốp – cán bộ giám sát Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu Kinh tế Nghi Sơn - cho biết, khi làm tuyến đường, do phải chia thành 2 làn nên khi làm xong làn thứ nhất, đơn vị thi công để nhô những thanh sắt ra, sau đó ghép nối với làn đường thứ 2.
Theo ông Tốp, những đoạn có thanh sắt bị bẻ cong chổng ngược là do các đơn vị vận tải bẻ để mở rộng làn đường cho xe chạy.
“Về vấn đề bảng biển cảnh báo, có thể phía đơn vị thi công tạm thời dỡ ra, chúng tôi sẽ sớm yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương cắm lại biển, giăng dây cảnh báo” – ông Tốp nói.