Hàng trăm người quỳ lạy, thắp hương con rắn nước nằm trên ngôi mộ

Theo VOV |

Do thấy con rắn nước nằm trên mộ nhiều ngày không chịu bỏ, nhiều người cho là hiện tượng kỳ lạ, kéo đến xem và thắp hương rất đông...

Những ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ, mê tín đã kéo về xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình để quỳ lạy, cầu khấn 1 con rắn nước nằm trên ngôi mộ ven đường. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa có động thái gì để tuyên truyền, giải thích cho người dân loại bỏ nạn mê tín dị đoan này.

Từ sáng sớm, con đường dẫn về thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn bỗng đông nghẹt người so với ngày thường. Dọc đường đi, nhiều người bày bán hương, hoa và vàng mã.

Ông Ngô Tiến Cần, trú phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới phân bua, do thấy con rắn nước nằm trên mộ nhiều ngày không chịu bỏ đi là hiện tượng kỳ lạ, nên ông đã cùng vợ đến xem.

“Tôi đi qua đây để thắp hương cho tổ tiên ông bà, tôi thấy người ta thường thắp hương cho ngôi mộ vào ngày đầu năm và cuối năm rất nhiều. Hiện tượng này tôi mới ra đây thấy”.

Con rắn trên mộ thực chất chỉ là con rắn nước.
Con rắn trên mộ thực chất chỉ là con rắn nước.

Bà Trần Thị Tịnh, trú thôn La Hà Tây, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn cho biết, khoảng 1 tuần nay, người ta đổ xô đến ngôi mộ thắp hương khấn vái xin lộc đầu năm. Có người còn rải tiền, sờ tay lên mình rắn…để lấy hên.

“Họ tới rất đông, hầu như ngày nào cũng tới. Người ở đây đến thắp hương mấy ngày đầu, sau đó họ đưa lên mạng nên khách các nơi họ biết họ kéo đến rất đông. Lần lượt hết người này đến người khác”, bà Tính cho biết.

Ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn cho biết, sự việc kéo dài từ mùng 9 tháng Giêng đến nay.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, xã đã cử người nắm bắt thông tin và giao cho lực lượng công an ra ổn định tình hình trật tự.

“Trước mắt, xã làm báo cáo lên UBND thị xã Ba Đồn, phòng Văn hóa thông tin để mà có hướng chỉ đạo. Vì ngôi mộ này không phải của danh nhân mà là một ngôi mộ không có chủ. Mấy ngày con rắn xuất hiện thì dân ở các nơi về rất đông, bước đầu xã giao cho công an dẹp trật tự ”, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn cho hay.

Theo VOV
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người dân còn mê muội, làm sao đất nước hóa “rồng”?

QUANG ĐẠI |

Một con cá bơi lờ đờ trong nước mà dân xì xụp khấn vái, cho là “cá thần”, rồi hàng vạn người chen chúc đến các đền chùa xin “lộc”, giẫm đạp lên nhau để cướp ấn mong được thăng quan… cho thấy dân nhiều người còn cuồng tín, mê muội.

“Cá thần” lờ đờ và “kẻ bắt cóc” no đòn vì tin đồn tai hại

Thế Lâm |

Đó là chuyện thật 100% xảy ra mấy ngày Tết vừa qua. Tin đồn về con “cá thần” nổi lên lại lặn xuống không ai bắt được đầy kì bí ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã thu hút hàng trăm người dân tò mò kéo đến xem.

Đem “cá thần” om dưa: Chấm dứt sự mê muội

HẢI ĐĂNG |

Chỉ một con cá chép bị chích điện nên nổi lên chìm xuống, mà hàng trăm người dân tụ tập rồng rắn đến xem, có người còn bày hương hoa xì xụp khấn vái. Phải đến khi một người dân ra tay chăng lưới bắt cá, đem về om dưa thì mới dẹp yên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều người dân còn mê muội, làm sao đất nước hóa “rồng”?

QUANG ĐẠI |

Một con cá bơi lờ đờ trong nước mà dân xì xụp khấn vái, cho là “cá thần”, rồi hàng vạn người chen chúc đến các đền chùa xin “lộc”, giẫm đạp lên nhau để cướp ấn mong được thăng quan… cho thấy dân nhiều người còn cuồng tín, mê muội.

“Cá thần” lờ đờ và “kẻ bắt cóc” no đòn vì tin đồn tai hại

Thế Lâm |

Đó là chuyện thật 100% xảy ra mấy ngày Tết vừa qua. Tin đồn về con “cá thần” nổi lên lại lặn xuống không ai bắt được đầy kì bí ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã thu hút hàng trăm người dân tò mò kéo đến xem.

Đem “cá thần” om dưa: Chấm dứt sự mê muội

HẢI ĐĂNG |

Chỉ một con cá chép bị chích điện nên nổi lên chìm xuống, mà hàng trăm người dân tụ tập rồng rắn đến xem, có người còn bày hương hoa xì xụp khấn vái. Phải đến khi một người dân ra tay chăng lưới bắt cá, đem về om dưa thì mới dẹp yên.